Hãy vào qua cửa hẹp
Mt 7, 6. 12-14 Thứ ba tuần XII thường niên
Ðừng lấy của thánh mà cho chó,
và ngọc trai đừng vất trước mặt heo
Bởi chúng không hề biết giá trị lớn lao
Mà còn để dưới chân giày đạp
Người nhận và của cho phải xứng hợp
Kẻ vô lương chẳng đáng nhận ơn thiêng
Chẳng biết ơn và trân quý giữ gìn
Còn cắn xé người cho không thương tiếc
***
Anh em hãy vào qua cửa hẹp
Là lối vào nơi hạnh phúc bình an
Đừng ngại khó mà đi đường thênh thang
Nhiều người đi mà đến nơi hư mất
Là anh em hãy luôn sống chân thật
Dẫu thiệt thòi nhưng được phúc đời sau
Quảng đại cho đi là một cách làm giàu
Là tài sản gửi vào nơi vĩnh phúc
***
Điều ta muốn hãy làm cho người trước
Yêu tha nhân như chính bản thân mình
Là tiêu chuẩn để vào cõi trường sinh
Lời Chúa dạy hãy luôn luôn ghi nhớ.
Vì tha nhân là hiện thân của Chúa
Là những người bé mọn đơn sơ
Người khổ đau bất hạnh đến nương nhờ
Hãy yêu thương bằng tấm lòng quảng đại.
***