Xin chào Quý Anh Chị Em! |
||
Xin chào Quý Anh Chị Em! |
||
ko biet phai goi anh gia an la gi nua nhung e ham mo a zu~lam lun do hichic den bay gio e moi doc dc cuoc giao luu cua anh tren thanh ca viet nam e chi moi biet toi thanh ca viet nam nam truoc thoi e o tan ca mau lan chac a chua den tham lan nao dau hom qua 03/12 khanh' thanh nha tho` tac say a co xuong nua nhung e di ko dc huhu |
||
cac ban oi co ban nao biet anh gia an co fan club hay ko zi?minh muon gia nhap thy` phai lam the nao?giup zum` minh chan thanh cam on moi nguoi |
||
minh uoc 1lan dc nhu ban vay minh o tan ca mau khong biet khi nao minh se dc gap anh gia an |
||
anh Gia Ân thân!! ngưỡng mộ anh lắm. nếu 1 lần được gặp anh trực tiếp và nghe anh hát trực tiếp thì cuộc đời này mới đẹp làm sao. hihi |
||
Good artist! |
||
Ca sĩ Gia Ân thân mến. |
||
Tôi chân thành cảm ơn vì nhiều lần anh đã đưa tôi vào một cõi riêng, nơi đó tôi gặp được Ngài. |
||
đọc mà ghen tức wa nè ai cũng được Gia ân hồi âm hết hok biết mình sao đây? chào Gia ân mình cũng là thành viên ca đoàn cecilia nè nhưng cách Gia ân mấy trăm cây số lận đó. Gia ân sắp sếp cho cd Gia ân về daknong giao lưu thì tuyệt. Ah khi về nhớ đem cdvol 12 về mình và các bạn ủng hộ cho nha. chuk Gia ân vui khỏe hát ca tụng THIÊN CHÚA nhiều hơn. |
||
Xin chàoMimosa, xin chào ca nhạc sĩ Gia Ân, và hơn thế nữa chào giám đốc phòng thâu Gia Ân…! |
||
đúng như nhiều người nhận xét, em cũng ko cần khẳng định thêm về giọng hát của anh nữa. Anh là một người anh rất gần gũi, hòa đồng, vui vẻ (cháu nói lại ý của chú Hiền Lâm ) haiau rất may mắn là được gặp anh vài lần trong dịp anh đến giao lưu cùng nhóm Sinh viên công giáo Thái Bình. Hy vọng ngày gần nhất được anh đến giao lưu cùng nhóm chúng em. Chúc anh mọi điều tốt lành, chờ những Album sắp tới của anh. |
||
Chào em! đọc thư của em anh cũng cảm nhận được những ưu tư của em thật sự anh rất vui vì những tâm tình anh gửi gấm qua những ca khúc em đã cảm nhận được. Cầu chúc em luôn tràn đầy ơn Chúa. |
||
Chào em! Cám ơn em nhiều nhé! đọc thư của em anh mới biết có người ái mộ anh zu~ zay nè. Hiện tại anh chưa có fanclub vì anh sợ lập rùi lại không có ai chịu làm fan của anh thì bùn lém nè |
||
Trùi... em mà biết anh Gia Ân sẽ online trả lời mọi ng thì em pải hỏi từ sáng nay rồi. EM chỉ có một tò mò thôi. Biết anh qua các ca khúc đã lâu, thấy anh trên hình cũng nhiều lần. Giờ em chỉ muốn gặp trực tiếp anh thì làm sao gặp được hả anh? Nói nhỏ anh nghe thôi nha. Em nghe giang hồi đồn thổi là... trong buổi nói chuyện chuyên đề ngày 09-01 của Cha Thông (trung tâm Nhịp Cầu Hạnh Phúc) ở nhà thờ Thái Bình - Gò Vấp anh sẽ giúp vui vài bài hát. Ngày đó... em có thể đặc cách nói chuyện với anh một chút được ko??? |
||
Kính chào cha! ( không biết xưng hô vậy có đúng không ) |
||
Mến chào chị! đọc những dòng chia sẻ của chị Gia Ân cảm nhận như là chính tâm trạng của mình khi thể hiện các ca khúc. Thật là hạnh phúc khi lời cầu nguyện và những tâm tư của mình được người khác cảm nhận và chia sẻ thì còn gì bằng. Một lần nữa cám ơn chị nhiều, hy vọng được cùng nhau chia sẻ qua những bài thánh ca để giúp mình và mọi người cầu nguyện. Nguyện chúc bình an của Chúa ở cùng chị và gia đình. |
||
Chào hoatuylip! Gia Ân đã hồi cho Lip rùi đây đừng ganh tỵ nữa nhé kẻo mình bối rối lém nè. |
||
( Không biết phải xưng hô cha hay thầy, xin phép được xưng tên HL thay cho danh xưng ) |
||
Mến chào Nhi! |
||
|
||
Chú Gia Ân ơi!chú lập fan đi.Cháu chắc chắn ko chỉ có cháu mà còn có rất nhiều rất nhiều người có mong muốn như vậy.Cháu rất hi vọng sớm đc là thành viên trong fanclub của chú.Tiến hành nhanh nhanh chú nha. |
||
Chào em! nghe chia sẻ của em anh thấy vui lắm, không hiểu tại sao anh lại có ấn tượng khi đọc. Rất may em thích bài " Con xin cảm tạ " nên em chọn làm nick. Lỡ may em thích giọng hát của anh em lại lấy nick là " Gia Ân " thì chắc anh về vườn luôn nè ( vì mọi người cứ tưởng em là anh thì anh thất nghiệp mất rùi hic..hic.. ) Chúc em năm mới vui vẻ nhé. |
||
Chào em! vừa đọc thư của em tự nhiên một nỗi bùn ập đến và bối rối vô cùng. Em nghe nhạc của anh nhiều mà nhất định không chịu làm fan của anh....Ôi lại bùn thêm lần nữa nè ( Sao bùn tới tấp zay nè ). Cũng may anh đọc tới câu sau thì nỗi bùn dịu lại, cám ơn em nhé hy vọng ngày nào đó em sẽ thay lòng đổi dạ chịu làm fan của anh thì chắc zui lắm nè. |
||
thay đổi nội dung bởi: Gia Ân, 04-01-2011 lúc 01:25 PM
Chào em! |
||
Haha làm seo em có được nhạc Playback khi tác giả chưa được mời uống Coffee nè...Em đừng có ước mơ, để càng lâu lãi xuất càng tăng đó ( anh đùa thui ) Khi nào em cần thì cho anh biết để anh cho em địa chỉ em gửi tiền.....ý lộn để anh gửi nhạc cho em. Chúc em mọi may mắn an lành trong năm mới. |
||
Chào con! |
||
cám ơn Gia Ân đã hồi âm mặc dù hơi lâu, mình cùng cầu xin Chúa cho 2ca đoàn cùng gặp nhau nhé, và nếu có thể thì tất cả những ca đoàn lấy bổn mạng là Cecilia được gặp nhau trong 1 dịp đặc biệt nào dó ha. (hơi tham nhưng kệ ha) hjjjjjjjjjj |
||
Chào em! |
||
Chào em! |
||
Chào Pepo! |
||
Chào em! |
||
Chào em! |
||
Trích: |
||
Dạ e cảm ơn anh Gia Ân thật nhiều!!! |
||
Yeuchuayeunguoi chân thành cảm ơn ca sĩ Gia Ân rất nhiều đã bỏ thời gian để trả lời và hồi âm cho từng thành viên trong diễn đàn này. Khăm phục! Khăm phục! Khăm, khăm phục! Làm ca sĩ nhiều lúc cũng hơi khổ tâm đấy , tại vì khán giả của mình có lúc cũng có đòi hỏi quá cao . Nhưng đó là mối liên hệ đặc biệt giữa người ca sĩ và các khán giả đó. Bởi vì nếu như người ca sĩ không giao lưu với khán giả của mình thì có khoảng cách quá xa. Thôi Gia Ân tiếp tục chịu khó để khán giả yêu chuộng Gia Ân nhá. |
||