Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bài giảng lễ Chúa nhật 21 thường niên C - 2022

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,775
    Cám ơn
    2,242
    Được cám ơn 5,666 lần trong 2,007 bài viết

    Default Bài giảng lễ Chúa nhật 21 thường niên C - 2022

    CHÚA NHẬT XXI TN C:
    KHAO KHÁT ĐƯA MỌI NGƯỜI CÙNG VÀO NƯỚC TRỜI

    Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp Xuân Lộc

    Kính thưa quý OBACE, gia đình nào tổ chức tiệc tùng, đám cưới, cũng mong quý khách đến đông đủ. Tổ chức các sự kiện, ai cũng muốn người đến dự càng nhiều càng tốt… Chúa Nhật tuần trước, Tin Mừng mời gọi chúng ta cùng mang thao thức của Chúa là làm cho ngọn lửa tình yêu của Tin Mừng được bùng cháy và lan toả trên toàn cõi đất. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục được mời gọi chia sẻ thao thức của Chúa Giêsu, là đưa tất mọi người vào dự tiệc cưới Nước Trời. Nước Trời là quê hương, là bến bờ hạnh phúc được so sánh với hình ảnh của tiệc cưới được mở ra và Thiên Chúa là chủ tiệc muốn mời tất cả mọi người vào tham dự và cùng hưởng niềm vui hạnh phúc với Chúa.

    Việc mời gọi mọi người vào chung hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa không phải là sáng kiến ngẫu nhiên, nhất thời, nhưng đã bắt nguồn từ trong ý định của Thiên Chúa ngay từ khi tạo dựng nên con người. Thiên Chúa dựng nên con người không phải để đày ải con người, nhưng là muốn cho con người hạnh phúc ngay khi sống trên trần gian và còn chuẩn bị cho con người được vào hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa trên Trời. Qua lời tiên tri Isaia, Thiên Chúa nói: “Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ, họ sẽ đến và được thấy vinh quang của Ta.” Qua lời tuyên phán này, Thiên Chúa cho thấy, Ngài không giới hạn tình thương trong dân Israel, nhưng Ngài là Thiên Chúa của mọi dân tộc. Tất cả đều được Thiên Chúa quy tụ để làm nên một đoàn dân mới, có Chúa là Thiên Chúa, là thủ lãnh và là nguồn hạnh phúc cho mọi dân.

    Đức Giêsu đã thực hiện việc quy tụ nhân loại thành dân mới của Ngài. Qua cái chết và sự phục sinh, Đức Giêsu đã dùng máu mình để thanh tẩy, tha thứ và quy tụ muôn dân, đưa nhân loại về với Thiên Chúa. Hơn nữa, nhờ Đức Giêsu, Thiên Chúa đã nhận chúng ta làm nghĩa tử của Ngài, cho chúng ta được thừa hưởng vinh quang hạnh phúc của Thiên Chúa.

    Có nhiều người đã không thể hiểu được lòng thương xót bao dung của Thiên Chúa. Vì thế, khi thấy Chúa Giêsu miệt mài rao giảng Tin Mừng cứu độ cho mọi dân, mọi miền, có kẻ đã hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thì ít, có phải không?” Câu trả lời của Chúa Giêsu cho thấy vấn đề không phải là cứu nhiều hay ít, vì Thiên Chúa luôn muốn và mời gọi mọi người hưởng ơn cứu độ. Nhưng vấn đề là mỗi người có cố gắng để được ơn cứu độ hay không? Để được ơn cứu độ, được vào chung hưởng hạnh phúc Nước Trời thì phải chấp nhận chiến đấu từng ngày, phải bước qua con đường hẹp của hy sinh, từ bỏ. Bước qua đường hẹp là bước theo con đường của Tin Mừng và phải kiên trì đến cùng. Vì, có nhiều người tìm cách vào mà không thể được.

    Câu hỏi của người này, cũng phản ánh suy nghĩ của nhiều người cho rằng: Thiên Chúa đã tiền định cho ai được vào Nước Trời thì kẻ ấy mới được, còn ai không được tiền định thì có cố gắng cũng không được. Thiên Chúa không phân biệt, thiên tư người nào, Ngài không tiền định cho người này được cứu độ còn người khác bị loại trừ. Sự tiền định của Thiên Chúa được hiểu là Thiên Chúa đã tiền định Nước Trời cho tất cả mọi người. Nước Trời như một sảnh tiệc đủ chỗ cho mọi thực khách, mọi người đều được chung hưởng hạnh phúc giống nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt kẻ bị loại trừ, người được bước vào hoàn toàn tuỳ thuộc vào thái độ và sự đáp trả của mỗi người. Ai đáp lại lời mời của Thiên Chúa thì được vào, ai từ chối Chúa thì kẻ đó cũng bị Thiên Chúa chối từ.

    Không chỉ phải bước qua cửa hẹp để vào Nước Trời, nhưng còn phải bước đi đúng thời điểm Thiên Chúa mời gọi. Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi mọi người bước vào nhà của Ngài, tuy nhiên cuộc đời con người lại hữu hạn. Những ai biết tận dụng thời gian Chúa ban khi còn sống trên trần gian này, chuẩn bị thật tốt cho mình và chuẩn bị hành trang đầy đủ thì sẽ được vào Nước Trời. Trái lại những ai để mình bị bất ngờ, trật nhịp, lỡ bước, đánh mất cơ hội Chúa ban, thì kẻ ấy sẽ bị loại ra ngoài và trở thành kẻ đáng trách. Khi đã hết thời, hết hạn, bỏ lỡ cuộc đời, sẽ không còn cơ hội nào khác nữa. Kẻ đó sẽ nghe được lời từ chối lạnh lùng: “Ta không biết các ngươi từ đâu tới.” Lúc đó, người ta cũng không thể cậy dựa vào mối quan hệ nào khác, cũng không thể kể lể đã từng ăn uống, đã từng thấy Chúa làm điều này điều khác, kẻ đó sẽ bị xua đuổi ra bên ngoài.

    Điều đau khổ cho những kẻ bị loại trừ, đó là bị đuổi ra ngoài, không được sống trong tình hiệp thông với Chúa và với anh chị em khác, bị coi như kẻ xa lạ, sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Những người đã sẵn sàng và xứng đáng, đã hết mình chiến đấu và vượt qua được cửa hẹp, được vào chung hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa, được gặp lại những người thân thương, còn kẻ không sẵn sàng thì bị đuổi ra ngoài.

    Tác giả thư Do Thái giải thích thêm cho chúng ta biết thế nào là người sẵn sàng, là những người kiên trì chiến đấu: “Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển trách. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy.” Như vậy, người kiên trì chiến đấu là người dám để cho Chúa huấn luyện, sửa dạy và sẵn sàng tuân theo. Tác giả cũng nói thêm: “Ngay lúc bị sửa dạy, không ai lấy làm vui, nhưng sau đó sẽ gặt được bình an và công chính.” Tác giả muốn dùng hình ảnh Nước Trời như ngôi nhà, như gia đình của Thiên Chúa. Tất cả con cái trong gia đình đều phải vâng phục, yêu mến cha mẹ, lắng nghe và thực hành những điều cha mẹ dạy bảo. Ai làm tốt thì được khen thưởng, kẻ làm điều sai điều xấu, sẽ bị cha mẹ trách phạt. Những người con nào đón nhận sự sửa phạt của cha mẹ, thay đổi cuộc đời, làm điều tốt lành, thì được đón nhận yêu thương, tha thứ. Những đứa con nào ngỗ nghịch, bất tuân bất hiếu, thì sẽ bị phạt nặng hơn.

    Thưa quý OBACE, ơn cứu độ của Thiên Chúa được ban cho tất cả mọi người, cửa Trời được rộng mở mời gọi tất cả mọi người bước vào cùng chung hưởng hạnh phúc của Thiên Chúa. Những ai đáp lại lời mời gọi của Chúa bằng sự kiên trì bước đi trên con đường của Chúa sẽ được cùng Chúa bước vào Nước Trời. Còn những ai đi tìm một con đường khác hoặc đi theo con đường của thế gian và ma quỷ thì sẽ theo ma quỷ vào chốn hoả ngục.

    Thực tế có nhiều người đã bỏ lỡ cơ hội, bỏ qua lời mời của Thiên Chúa để sống theo ý riêng của mình và chạy theo lối sống của thế gian. Nhiều người khác đã lấy lý do bận rộn với công việc, lo tìm kiếm tiền bạc, của cải, địa vị và bỏ qua lời mời gọi của Thiên Chúa, không chú tâm chuẩn bị những hành trang cần thiết cho cuộc sống mai sau của mình và gia đình, kẻ đó sẽ không thể gặp Thiên Chúa và không được chung hưởng hạnh phúc với Chúa và với anh em.

    Nước Trời là nơi mọi người được mời vào chung sống trong tình anh em, cùng hưởng hạnh phúc. Vì thế, những ai để trong mình sự ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ nhen, nuôi trong mình sự thù oán, giận hờn sẽ không thể sống chung trong Nước Trời. Người ta kể rằng: bàn tiệc Nước Trời và bàn tiệc dưới hoả ngục được sử dụng những đôi đũa dài. Ở hoả ngục mạnh ai nấy gắp thức ăn, mọi người giành giật nhau, nhưng vì đũa dài quá, họ không thể đưa thức ăn vào miệng được. Còn trên Thiên đàng, bữa tiệc thật vui vẻ vì khi ăn mọi người không gắp cho mình, nhưng họ dùng đôi đũa dài để gắp thức ăn cho nhau.

    Trước khi được vào dự bàn tiệc Nước Trời là hạnh phúc đời đời mai sau, thì ngay hôm nay, Thiên Chúa cũng mở ra cho chúng ta bàn tiệc Thánh Thể mỗi ngày. Bàn tiệc này vừa báo trước vừa bảo đảm cho ta được tham dự bàn tiệc trên Trời. Vì thế, những ai siêng năng đến tham dự tiệc Thánh Thể mỗi ngày sẽ được bảo đảm chắc chắn cho hạnh phúc Nước Trời như lời Chúa đã hứa: “Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời.” Trái lại, ai từ chối tham dự tiệc Thánh Thể thì cũng không thể được mời vào dự tiệc trên Trời.

    Xin Chúa cho mỗi chúng ta biết tận dụng cơ hội, thời gian và sự trợ giúp của Chúa để chiến đấu mỗi ngày với ma quỷ, thế gian và xác thịt. Xin cho chúng ta cam đảm chọn bước theo con đường hẹp của Tin Mừng, để nhờ hy sinh, từ bỏ những thứ không cần thiết, chúng ta có thể nhẹ nhàng, thanh thoát bước theo Chúa Giêsu vào Nước Trời, chung hưởng hạnh phúc bên Chúa. Amen
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com