CHÚA NHẬT XXVI TN C:
TIN THIÊN CHÚA HAY TIN NGƯỜI ĐỜI

Lm Giuse Đỗ Đức Trí – Gp Xuân Lộc


Con người ngày nay dường như dễ tin và tin một cách mù quáng, không kiểm chứng, cũng không quan tâm đến nguồn tin. Nhiều người có đạo mà không tin vào Thiên Chúa, nhưng lại tin vào việc bói toán, xem ngày xem giờ, xem phong thuỷ và họ tin sự thành công hay thất bại không phải do Chúa mà là do phong thuỷ. Nhiều người cũng dễ dàng tin vào các thông tin trên mạng mà không cần biết đó là trang mạng nào, nguồn tin từ đâu, người đưa tin là ai, có đáng để tin hay không? Từ việc tin vào những thông tin không chính xác, những người này lại trở thành người loan tin rộng rãi, khiến cho thông tin sai lạc càng đi xa càng không chính xác. Trên mạng xã hội hiện nay, nhiều người chủ ý đưa ra những thông tin giả, thông tin không chính xác với mục đich xấu để mê hoặc, lừa dối người khác. Có những người đưa ra thông tin giả, để mưu lợi cho mình với chủ ý câu view câu like kiếm tiền. Vd: mượn danh và hình ảnh của các Đức cha để bán thuốc…

Trong đời sống đạo hiện nay, có nhiều người đưa ra những quan điểm sai lạc hoặc không chính xác về giáo lý và đức tin khiến cho nhiều tín hữu băn khoăn không biết có nên tin hay không. Trước một thế giới với những thật giả lẫn lộn, ngập tràn thông tin xấu tốt, chúng ta nên tin vào ai và vì sao chúng ta tin?

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay nhấn mạnh cho chúng ta: “Phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên Chúa.” Tin vào Thiên Chúa khác với đón nhận một thông tin. Đón nhận một thông tin, dầu sao vẫn chỉ là tin những gì từ bên ngoài. Tin vào Thiên Chúa là một sự xác tín hoàn toàn, là tin tưởng phó thác, là trao phó trọn vẹn đời mình cho vòng tay Thiên Chúa. Tin vào Thiên Chúa là cậy dựa vào sức mạnh và sự bảo vệ từ Thiên Chúa là Đấng quyền năng là Cha yêu thương, là Chúa trên tất cả vũ trụ, là Đấng làm chủ mọi sự mọi loài. Trái lại, những kẻ tin vào người đời thì cũng chỉ là đặt cuộc đời của mình vào tay kẻ phàm nhân. Vì thế, tiên tri Giêrêmia đã quả quyết: “Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời…, còn tâm hồn họ thì sống xa Chúa. Họ sẽ trở nên khô cằn già cỗi không thể trổ sinh hoa trái …. Phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên Chúa. Họ sẽ như cây trồng nơi bờ suối, cành lá vẫn xanh tươi, … và sinh hoa kết quả luôn.”

Chúng ta tin vào Thiên Chúa nào? Chúng ta tin vào Thiên Chúa, nhưng không phải là bất cứ một chúa nào, nhưng chúng ta tin vào Thiên Chúa mà Đức Giêsu đã chỉ cho chúng ta trong Tin Mừng. Đó là một Thiên Chúa là Cha quyền năng, Đấng tạo dựng đất trời là Đấng nhân từ và hay tha thứ, Người chậm giận và giàu lòng xót thương. Chúng ta tin vào Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng từ nơi Thiên Chúa Cha mà đến để ở với chúng ta, yêu thương và cứu chuộc chúng ta. Ngài đã cứu chuộc chúng ta bằng cái chết trên thập giá để tha thứ tội lỗi nhân loại, đã sống lại từ cõi chết để ban tặng cho chúng ta sự sống của Thiên Chúa.

Thánh Phaolô trong bài đọc hai hôm nay mời gọi chúng ta tin Đức Giêsu đã từ cõi chết sống lại. Niềm tin vào sự sống lại là một niềm tin vượt quá sức tưởng tượng và kinh nghiệm của con người, nhưng đó lại là niềm tin then chốt của người tín hữu. Chính niềm tin này sẽ đem lại cho chúng ta ơn cứu độ và là bảo đảm cho sự sống lại của mỗi người chúng ta. Cho dù rất khó tin, nhưng người tín hữu vẫn tin vì Thiên Chúa của chúng ta là Đấng quyền năng, Ngài làm chủ sự sống, sự chết và là Đấng trung tín. Ngài không bao giờ lừa dối ai và luôn muốn làm mọi điều tốt đẹp cho con người. Tin một cách chắc chắn như thế, chúng ta sẽ đón nhận được ơn cứu độ và sự sống đời đời. Không chỉ tin Đức Giêsu là Thiên Chúa, là Đấng cứu độ, là Đấng đã chết và sống lại, chúng ta còn phải tin và làm theo những gì Người dạy bảo. Vì thế, không thể nói là tin Chúa mà lại không sống theo điều Chúa dạy, cho dù những điều Chúa dạy đôi khi khác với thói đời và lối sống của con người trần gian.

Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy cho chúng ta những cách sống và cũng là những con đường đưa ta đến với Thiên Chúa. Những con đường và lối sống này xem ra người đời không dễ chấp nhận. Nhưng chúng ta là môn đệ của Chúa, chúng ta tin và dám sống những đòi hỏi, những nghịch lý của các mối phúc này.

Trong khi đám đông từ bắc chí nam kéo đến với Chúa Giêsu, có cả người Do Thái và dân ngoại, người giàu người nghèo, người khoẻ và đau ốm. Trước một thế giới đa dạng như thế, Chúa Giêsu lên tiếng chúc phúc cho các môn đệ. Theo Tin Mừng Luca, Chúa Giêsu nhìn các môn đệ và nói với các ông: “Phúc cho các con là những kẻ nghèo khó, …. Phúc cho các con là những kẻ bây giờ đói khát, ... Phúc cho các con là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, ...” Như thế có nghĩa là: các môn đệ là những người đã hoàn toàn tin vào Đức Giêsu và đang bước theo Ngài, đang từ bỏ gia đình và mọi sự để trao phó cuộc đời cho Thầy Giêsu. Vì thế, Chúa chúc phúc trực tiếp cho các ông. Trước cái nhìn của mọi người, các ông đang là những người nghèo khó, thiếu thốn, đói khát và khóc lóc, các ông đang sống cái nghịch lý của Tin Mừng và hy vọng vào hạnh phúc đời đời mà Chúa hứa. Chúa cũng chúc phúc cho tương lai của các môn đệ: “Phúc cho các con, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, …, các con hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời.” Đồng thời, Chúa Giêsu cũng cảnh báo các môn đệ, nếu các ông tìm kiếm những điều ngược lại với những gì Chúa đã chúc phúc, các ông sẽ rơi vào bất hạnh: “Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, …. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, …. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, …. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, …”

Thưa quý OBACE, tin vào Chúa Giêsu và sống theo Tin Mừng của Ngài vẫn mãi là một thách thức cho chúng ta. Có những người tin vào Chúa Giêsu, nhưng lại không sống theo Tin Mừng và lời dạy của Ngài. Nhiều người tin là vì cha truyền con nối, mà không có sự xác tín cách cá nhân nên không dám phó trọn đời mình cho Chúa. Nhiều người khác tin Chúa Giêsu cũng chỉ giống như tin vào các thần tài hoặc thầy bà. Vì thế, Đức Giêsu không có một vị trí quan trọng trong cuộc đời của họ, họ không dành cho Chúa sự ưu tiên nào. Có nhiều người tin Chúa nhưng vẫn sống và thực hành những tập tục của dân ngoại, tin theo sự bói toán, kiêng kỵ, coi ngày, coi giờ mà không dám đặt tương lai vào bàn tay quan phòng của Chúa.

Nhiều gia đình tin Chúa nhưng không sống theo các mối phúc của Chúa, nhiều người sống ngược với các mối phúc. Họ tìm kiếm những điều xem ra dễ dãi và được người đời ưa chuộng như: tìm kiếm địa vị, của cải, tìm kiếm sự sung sướng, thoả mãn, hưởng thụ, nhưng để cho tâm hồn thiếu thốn, nghèo đói, khô cằn. Nhiều gia đình tin Chúa nhưng không đặt Chúa làm trung tâm của gia đình, không đọc kinh cầu nguyện, lười tham dự Thánh lễ và lãnh nhận các Bí tích; cách sống và cách làm ăn không khác gì kẻ xấu.

Nhiều bạn trẻ ngày nay đang sống trong tình trạng mất phương hướng. Sống không có mục tiêu lý tưởng, không mục đích. Họ sống ngày nào biết ngày đó, hưởng thụ lúc nào biết lúc đó, chỉ hưởng thụ, tìm kiếm hiện tại mà không nghĩ tới tương lai. Ngày nay gọi là “sống vội”, sống “hời hợt”. Lối sống này là môi trường thuận lợi để ma quỷ và thế gian gieo rắc những thứ lệch lạc và “lối sống” xấu xa. Để thoát khỏi tình trạng này, các bạn trẻ Công Giáo cần làm đầy tâm hồn của mình bằng Chúa Giêsu và Tin Mừng. Chúa Giêsu sẽ đem đến cho ta hạnh phúc thật và tương lai thật. Tin Mừng của Ngài sẽ giúp chúng ta tìm được mục tiêu và lý tưởng của cuộc đời.

Xin Chúa giúp mỗi người dám đặt trọn niềm tin vào Chúa hơn là tin tưởng ở người đời. Amen