Thiên hùng sử


Có một “Thiên hùng sử”
Dệt thành bản tình ca
Ngàn đời vẫn vang xa
Bay cao muôn cung điệu.

Từng trang sử huyền diệu
Viết từ dòng máu đào
Cùng suối lệ tuôn trào
Tháng năm trường đen tối.

Trang sử đã khơi lại
Về buổi đầu gian nan
Kìa Giáo Hội Việt Nam
Chìm trong cơn bách hại.

Những đầu rơi máu chảy
Bao đòn roi gông xiềng
Án tử cứ triền miên
Thập Giá tưởng ngã đổ.

Trang sử cũng từ đó
Nên cháy đỏ mến tin
Đạo Chúa thêm đẹp xinh
Trổ sinh mùa hoa trái.

Trang sử vẫn còn đấy
Tấm gương sáng cha ông
Những hạt giống ươm trồng
Bằng chính cả mạng sống.

Trang sử đã lay động
Đoàn con cháu mai sau
Từ Đức Tin buổi đầu
Hãy giữ gìn, dõi bước.

Đây quê hương đất nước
Thiên hùng sử chói ngời
Được viết tiếp mãi thôi
Đoàn con tâm nguyện ước.

Trên Tòa Cao lãnh phước
Các thánh hưởng hoan ca
Đường trần đã bước qua
Trong niềm vui vinh thắng.

Các ngài vẫn mang nặng
Nước Việt bao thân yêu
Hằng thông ban ơn nhiều
Dân con tràn lộc phúc.

Giuse Trần Thế Tiến