Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Trông cậy Chúa đi, đừng lo chi nữa

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Trông cậy Chúa đi, đừng lo chi nữa

    Trông cậy Chúa đi, đừng lo chi nữa





    Chúng ta mong ước vui hưởng bình an, nhưng trong lòng nhiều khi lại cứ phập phồng lo lắng. Tại sao vậy?

    Có lẽ là vì 2 lí do: thứ nhất là vì bên ngoài cuộc sống có nhiều bấp bênh, không biết tương lai rồi sẽ ra sao. Lí do thứ hai là vì bên trong bản thân ta thấy mình bé bỏng, có giới hạn. Đời bấp bênh, mình bé bỏng nên mới lo lắng. Cứ mở mắt thức dậy là lo đủ thứ con cái, công việc, gia đình, xã hội… cho tới khi nhắm mắt đi ngủ mới hết lo. Có người còn lo lắng quá đêm không ngủ được!

    Giữa cuộc sống ngập đầy lo lắng như thế thì Chúa Giêsu công bố Tin Mừng: “Các con đừng lo lắng!” Được thế thì còn gì bằng! Sao Chúa bảo vậy?
    1. Tâm lí. Lo lắng thường dính với tương lai. Lo tương lai rồi sẽ ra sao? Nhưng tương lai còn ở phía trước, là điều chưa có thật. Vậy mà ta cứ lo lắng cái chưa có thật trong tương lai để làm ta đau khổ thật trong hiện tại. Hãy nhớ điều này: lo lắng không dẹp bỏ được khó khăn của tương lai, nhưng lại lấy đi sự bình an của hiện tại. Chúa bảo: “Các con có ai nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được một gang tay không?” Chắc chắn là không, ngược lại, cứ lo lắng quá dễ bị chết sớm!
    1. Tâm linh. Khi cứ lo lắng là dấu hiệu cho thấy ta chưa đủ niềm tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa là Cha quyền năng yêu thương, chăm sóc cho ta. Chim trời không gieo không gặt mà Chúa vẫn nuôi chúng; Hoa huệ không làm lụng mà Chúa vẫn cho nó đẹp lung linh. Chim trời, hoa cỏ Chúa còn chăm sóc vậy huống chi chúng ta là con Chúa. Hãy nhìn các trẻ thơ vô tư, vui vẻ, nhí nhảnh, hồn nhiên, chẳng lo lắng gì. Vì sao? Vì chúng tin tưởng bố mẹ chăm lo cho nó. Chúa còn lo cho ta hơn thế vì Ngài đã khẳng định: “Cho dù có người mẹ quên con mình đi nữa, thì Ta sẽ chẳng quên ngươi bao giờ.”
    Vậy điều mấu chốt là: Hãy vui sống trọn vẹn giây phút hiện tại. Làm việc đừng chỉ dựa sức mình, nhưng hãy cậy dựa vào sức Chúa là Cha quyền năng yêu thương, Ngài sẽ giúp ta quẳng gánh lo đi và vui sống, vui tin yêu. Amen.


    giaophanbacninh.org
    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Có 2 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com