Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bài giảng lễ Giáng sinh (lễ ban ngày) - 2022

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,775
    Cám ơn
    2,242
    Được cám ơn 5,667 lần trong 2,008 bài viết

    Default Bài giảng lễ Giáng sinh (lễ ban ngày) - 2022

    LỄ GIÁNG SINH 2022:
    THIÊN CHÚA MỞ RA CON ĐƯỜNG HIỆP THÔNG



    Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc



    Có lẽ Việt Nam là một trong những quốc gia có thị trường đất đai sôi động nhất thế giới. Từ thành thị đến thôn quê đều có những bảng rao bán đất quy hoạch. Những nơi được nhà nước quy hoạch mở đường, giá trị đất đai nơi đó sẽ tăng vọt. Lợi dụng xu hướng này, nhiều nhà đầu tư đã tự mở những con đường, lấy danh nghĩa là quy hoạch của nhà nước, để rao bán đất. Nhiều người đã bị mắc bẫy bởi những quy hoạch mở đường trá hình này. Những con đường chính phủ quy hoạch mở ra, nhằm phát triển chung cho cả một khu vực. Trái lại, những con đường do tư nhân tự mở, chỉ để tìm kiếm lợi nhuận cá nhân và dẫn đến thiệt hại cho nhiều người.

    Qua mầu nhiệm Ngôi Hai xuống thế làm người, Thiên Chúa đã mở ra một con đường, đó là con đường của tình yêu, con đường hiệp thông, con đường hai chiều. Qua con đường này, Thiên Chúa nâng cao, gia tăng phẩm giá của con người, đem tình thương cứu độ của Thiên Chúa đến với con người, giúp con người sống trong tình hiệp thông với Thiên Chúa và cũng là con đường đưa con người vào trong sự hiệp thông với Thiên Chúa và đưa con người về với Thiên Chúa.

    Bài đọc một tiên tri Isaia đã muốn nói đến con đường hiệp thông này của Thiên Chúa khi dùng hình ảnh: “Đẹp thay những bước chân loan báo tin mừng cứu độ, loan tin bình an.” Đó chính là những bước chân của Thiên Chúa bước đến với con người để khai mở con đường hiệp thông. Nói là khai mở, vì con đường đã bị bỏ hoang lâu ngày kể từ khi Adam, Eva phản bội; con đường này đã bị lấn chiếm bởi ma quỷ, tội lỗi của nhân loại và của mỗi người, bị nhiều gai góc và những lầy lội của thói xấu cản trở. Nay Thiên Chúa đã chủ động bước đến để mở lại con đường này, Ngài sẽ dùng tình yêu thương và quyền năng để giải toả những lô cốt, những lấn chiếm trên con đường ấy.

    Cũng theo Isaia, Thiên Chúa không đến với nhân loại bằng đôi bàn tay trống rỗng, bằng trái tim vô cảm, nhưng với trái tim ấm áp của người cha yêu thương tha thứ, với đôi bàn tay như người mẹ đi chợ về, mang đầy quà cho con cái: “kìa phần thưởng của người theo sát bên hông.” Mọi người sẽ hân hoan vui mừng như con cái đón cha đi xa về, đón mẹ đi chợ về: “kìa quân canh gác reo hò vang dậy, họ được tận mắt thấy Thiên Chúa trở về Sion. Thiên Chúa sẽ vung cánh tay của Người, ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.”

    Mở ra con đường hiệp thông, Thiên Chúa không tìm ích lợi gì cho mình, nhưng đem lại giá trị cho con người và vũ trụ. Qua việc đến với con người, Thiên Chúa trao tặng cho con người tình yêu và ơn cứu độ cách quảng đại nhưng không. Trong thư gửi Titô, thánh Phaolô nói rõ cho chúng ta rằng: “Chỉ vì lòng thương xót, Thiên Chúa đã cứu chúng ta.” Ngài cứu chúng ta không phải vì chúng ta đã làm gì nên công trạng, mà vì Người thương xót. Như vậy, tình thương của Thiên Chúa được so sánh như tình yêu vô vị lợi của cha mẹ dành cho con cái, mà nhân loại mãi mãi không thể cân, đo, đong, đếm được. Tình yêu thiêng liêng và vĩ đại này, chỉ có thể cảm nhận và chiêm ngắm với lòng biết ơn mà thôi.

    Với việc giáng sinh làm người, Thiên Chúa đã bước vào lịch sử nhân loại, trở nên một thành viên trong cộng đồng thế giới chúng ta. Chúa Giêsu đã trở nên con người nhập thể, nhập thế và nhập cuộc với nhân loại, chia sẻ đến tận cùng niềm vui và đau khổ của phận người. Qua cái chết và sự phục sinh, Thiên Chúa đã tái sinh chúng ta nên con người mới, làm cho thế giới và lịch sử nhân loại nên mới, qua việc đổ tràn Thần Khí của Ngài trên chúng ta. Điều này vượt quá sức tưởng tượng của con người, khiến cho nhiều người khó chấp nhận. Nhưng với chúng ta, chúng ta tin và tuyên xưng cách chắc chắn rằng: “Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời giáng thế.” Tác giả thư Do Thái đã diễn tả niềm tin đó bằng những hình ảnh và những ngôn từ sâu sắc hơn: “Thuở xưa, nhiều lần và dưới nhiều hình thức, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.” Ngày nay, chúng ta cùng với Giáo Hội tuyên xưng về Đức Giêsu rằng: Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, đã trở nên con người thật. Vì thế, Ngài mới có thể gặp gỡ, trò chuyện, cảm thông, hiệp thông và hiệp hành với chúng ta, và có thể dẫn chúng ta vào trong sự hiệp thông với Thiên Chúa.

    Tin mừng Luca cho thấy, những ai tin Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế, tìm đến để gặp Ngài, sẽ được biến đổi, được sống trong niềm vui và hiệp thông với Thiên Chúa; trở thành những người loan báo niềm vui ơn cứu độ cho những người chung quanh. Con đường hiệp thông mà Thiên Chúa khai mở, được kết nối trước hết với những người nhỏ bé, khiêm nhường. Câu chuyện các mục đồng hôm nay muốn nói lên điều đó. Trong đêm Chúa Giáng sinh, tin mừng cứu độ được sứ thần hiện ra báo cho các mục đồng. Các mục đồng là thành phần thấp kém trong xã hội và trong mắt nhiều người, nhưng đối với Thiên Chúa, họ là những con người đơn sơ chân thành, khao khát tìm kiếm ơn cứu độ. Sứ thần hiện ra nói với họ: “Đây ta báo cho anh em một tin mừng trọng đại, đó cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay Đấng Cứu Độ chúng ta đã ra đời.” Cứ dấu này mà anh em nhận ra Người: “Anh em sẽ gặp thấy một hài nhi mới sinh, bọc trong khăn và đặt nằm trong máng cỏ.” Một tin mừng lớn lao trọng đại như thế, lại chỉ kèm theo những dấu hiệu mỏng manh nhỏ bé. Tuy nhiên, các mục đồng đã không hề nấn ná, ngay lập tức họ: “Hối hả lên đường,” để bắt đầu một hành trình bước đi trên con đường hiệp thông, hiệp hành mà Thiên Chúa đã khai mở. Họ đi theo hướng, theo đường mà sứ thần đã chỉ. Thiên Chúa đã không để các mục đồng thất vọng, họ đã gặp bà Maria, ông Giuse và Hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Các mục đồng không chỉ xem, nhưng các anh đã thấy, đã gặp, đã cảm nếm được khung cảnh, một gia đình thật đơn sơ nghèo khó nhưng ấm áp và đầy tràn hạnh phúc và tình yêu thương. Đó là một gia đình hiệp thông trong tình yêu với Thiên Chúa; một khung cảnh không ồn ào, không hào nhoáng, nhưng ngập tràn hạnh phúc. Đấy chính là điểm đến của con đường hiệp thông mà Thiên Chúa khai mở cho nhân loại. Những ai bước đi trên con đường hiệp thông trong sự tin tưởng vào Thiên Chúa, cũng sẽ đạt tới một sự hiệp thông trọn vẹn, đó là hiệp thông trong hạnh phúc, trong tình yêu, trong gia đình của Thiên Chúa.

    Khi bước đi trên con đường hiệp thông, được gặp gỡ và hiệp thông với Thiên Chúa, chúng ta sẽ được thúc đẩy để tham gia vào sứ vụ loan báo tin mừng tình thương của Thiên Chúa cho mọi ngưởi, giới thiệu và dẫn mọi người cùng bước vào con đường hiệp thông. Các mục đồng là những người đã cảm nghiệm và đã tham gia vào sứ vụ này. Các anh trở về với cuộc sống thường ngày trong niềm vui hân hoan vì được sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa. Các mục đồng trở về trong niềm hân hoan ca tụng Thiên Chúa và nói cho mọi người biết về những gì các anh đã nghe, đã thấy, đã cảm nhận, khiến cho mọi người nghe đều ngạc nhiên về những gì các mục đồng đã nói về Hài nhi.

    Thưa quý OBACE, con đường hiệp thông đã được Thiên Chúa mở ra để nâng cao phẩm giá con người và để đưa con người đến sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn chần chừ chưa muốn bước đi trên con đường Chúa đã khai mở. Nhiều người, vì còn mang trên mình nhiều thứ hành lý là tiền bạc, của cải, tham vọng, thú vui, biến họ trở thành kẻ dửng dưng vô cảm trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Con đường được nối kết đến từng tâm hồn mỗi người, nhưng nhiều người đã cố ý chặn lối không để cho Thiên Chúa bước vào cuộc đời và gia đình mình. Nhiều gia đình, vì từ chối sự hiệp thông với Thiên Chúa, nên họ cũng không thể hiệp thông với các thành viên khác trong gia đình, khiến cho gia đình ngập tràn sự bất an, bất hoà và bạo lực. Chúng ta được mời gọi kết nối lại mối dây hiệp thông với Thiên Chúa bằng việc đọc kinh cầu nguyện sớm tối trong gia đình, siêng năng xưng tội và tham dự Thánh lễ, rước lễ mỗi ngày, chúng ta sẽ gặp được Hài nhi Giêsu, được nếm hưởng niềm vui hạnh phúc của sự hiệp thông với Thiên Chúa như các mục đồng ngày xưa.

    Xin Chúa giúp chúng ta dám dỡ bỏ những lô cốt rào chắn còn tồn tại trong tâm hồn và gia đình để kết nối với con đường hiệp thông của Thiên Chúa, để Chúa đến cùng hiệp hành với chúng ta và giúp chúng ta chu toàn sứ vụ Chúa trao phó. Amen.
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com