11/5 THỨ NĂM TUẦN 5 PHỤC SINH
Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.

Phúc Âm: Ga 15, 9-11

"Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy, để niềm vui của các con được trọn vẹn".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn".
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CỦA CHÚA GIÊ-SU

“Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy, để niềm vui của các con được trọn vẹn”.

Nghe câu Lời Chúa này, ông Tư già nói linh tinh: “Khó quá Chúa ơi, ở lại trong tình yêu của vợ của chồng, của cha mẹ kia, mà không ở nổi, thì “ở lại trong tình yêu của Chúa” là thế nào!

Tưởng linh tinh, nhưng, nhiều người đã rà soát lại lòng yêu Chúa của mình, và cho biết, đúng là khó lắm, bởi vì cả ba nhân đức Tin, Cậy, Mến của chúng ta đều non nớt, yếu kém!

Vâng! Ai dám tự phụ mình đang ở lại trong tình yêu của Chúa Giê-su, khi không có sự kết hiệp nên một với Người, khi lòng mình vẫn hãy còn mơ mong hay quyến luyến bao chuyện phàm trần danh lợi dục. Hoá ra, Chúa Giê-su vẫn chưa là niềm vui đủ, chưa phải là hạnh phúc đủ cho chúng ta sao, mà chúng ta hãy còn tìm vui tìm hạnh phúc nơi nào khác nữa!?

Đúng là không dễ ở lại trong tình yêu của Chúa Giê-su, nếu không từ bỏ chính mình, nếu không từ bỏ những khát khao thấp hèn, từ bỏ những tham lam bất chính, nếu không để Lời Chúa thấm nhuần và tác động lòng yêu của chúng ta theo ý Chúa.

Vì thế, Chúa Giê-su muốn chúng ta gắn liền với chính hiện thân của Người đang ở bên chúng ta. Đó là: mục tử gắn liền với đoàn chiên trong tình yêu thương chăm sóc, vợ chồng gắn liền với nhau trong tình yêu hy sinh dâng hiến, con cái gắn liền với cha mẹ trong tình yêu biết ơn và hiếu thảo, và người với nhau gắn liền với nhau trong tình huynh đệ con cùng một Cha trên trời. Bởi vì, “ở lại trong tình yêu Chúa Giê-su lúc này đây”, không chỉ là nghe biết Lời Chúa, mà còn phải sống yêu như Lời Chúa dạy; không chỉ là rước lấy Thánh Thể Chúa, mà còn phải bẻ tấm bánh đời mình ra sẻ chia cho mọi người.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình ở lại trong tình yêu Chúa, là thực lòng yêu mến Chúa, yêu nhau, và yêu mọi người. Amen.

PM Cao Huy Hoàng