12/5 THỨ SÁU TUẦN 5 PHỤC SINH
Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.

Phúc Âm: Ga 15, 12-17

"Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau".
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CÁC CON HÃY YÊU MẾN NHAU

“Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau”.

Hôm qua, Chúa nói: “Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy, để niềm vui của các con được trọn vẹn”. Và hôm nay, Chúa dạy “Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau”. Chúa muốn chúng ta hiểu thấu tương quan huyền nhiệm của tình yêu, đó là: Thiên Chúa là tình yêu, tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa, Thiên Chúa tỏ tình yêu của Người trong Chúa Giê-su, Con Một Người; Chúa Giê-su mời gọi chúng ta đón nhận tình yêu của Thiên Chúa nơi Người, và Người dạy chúng ta yêu qua Lời Người và bằng chính cuộc sống hy sinh dâng hiến vì yêu.

Với các gia đình, STLC TV vẫn thường suy niệm và cầu chúc ngắn gọn: “Yêu Chúa, yêu nhau, và yêu mọi người”.

Quả thực, trước tiên là hãy yêu mến Chúa, để tình yêu Chúa sẽ hướng dẫn và thôi thúc người nhà chúng ta yêu nhau theo cách yêu của Chúa, bởi, chỉ có thể là yêu theo cách yêu của Chúa thì gia đình ta mới an vui hạnh phúc. Bằng không, nếu yêu theo cách yêu của loài người, thì khó lòng mà hạnh phúc an vui, khó lòng mà bền vững. Tiếp đến, người nhà có yêu thương nhau, tôn trọng nhau, thì mới là dấu chứng cho biết chúng ta yêu thương mọi người. Người nhà mà không yêu thương nhau nổi, thì ai dám tin mình yêu thương được người ngoài.
Có lời chúc mừng của ông nội trong lễ thành hôn rằng: “Chúc các con yêu Chúa, yêu nhau, yêu cha mẹ, yêu nội ngoại, yêu bà con nội ngoại, yêu anh chị em nhà, yêu bà con ba bên bốn họ, yêu tất cả mọi người. Chỉ có sống trong Tình Yêu, thì các con mới an vui hạnh phúc. Chúc các con yêu theo cách yêu của Chúa. Đừng yêu theo kiểu loài người mà bất hạnh, mà bỏ nhau”.

Lạy Chúa, tình Chúa yêu thì lớn lao cao cả, nhưng cách Chúa yêu thì khiêm hạ khoan dung, xin giúp các gia đình yêu mến Chúa, và yêu nhau, yêu mọi người như Chúa đã yêu. Amen.

PM Cao Huy Hoàng