13/5 THỨ BẢY TUẦN 5 PHỤC SINH
Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.

Phúc Âm: Ga 15, 18-21

"Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con; nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con. Tại vì danh Thầy mà họ sẽ làm cho các con tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết Ðấng đã sai Thầy".
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
GIỮA THẾ GIAN, MÀ KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIAN

“Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con ra khỏi thế gian”.

Có một bạn trẻ tâm sự với STLC TV: “Con có thể đi lễ chiều thứ bảy thay cho ngày Chúa Nhật, nhưng con muốn dành cho Chúa một giờ trong chiều Chúa Nhật. Bởi, ông nội con hay nói với cha mẹ con rằng: “Chúa đã ban cho cả tuần làm ăn, vui chơi, thì tiếc gì với Chúa một giờ trong ngày của Chúa!”. “Vậy tại sao con không đi lễ sáng Chúa Nhật, mà phải là chiều?”. “Buổi sáng thì con chỉ đi được một mình, vì vợ phải ở nhà trông bé Suri. Buổi chiều thì đi được cả nhà. Hơn nữa, buổi chiều, để con chiến thắng được mấy trận nhậu của các chiến hữu, đồng nghiệp”.

Xin cảm ơn tâm tình của bạn trẻ đang sống giữa một xã hội dùng ngày của Chúa để vui chơi, giải trí. Sẻ chia của bạn nhắc nhớ mọi người về Lời Chúa hôm nay: “Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con ra khỏi thế gian”.

Vâng, qua bí tích Rửa Tội, chúng ta đã được Chúa Giê-su chọn, và nhờ Máu Nước Cứu Độ của Người, chúng ta trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa và thuộc về Thiên Chúa. Người thuộc về Thiên Chúa lại phải sống giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian, nhưng quyết lòng từ bỏ những quyến rũ bất chính của ma quỷ thế gian, để làm chứng cho Thiên Chúa.

Ước gì các gia đình anh dũng chiến thắng những chước cám dỗ, anh dũng lội ngược dòng đời, để làm chứng cho Tin Mừng. Bé Ngoan đi học về, mếu máo: “Mẹ ơi, bé Thu con bà Sáu vẽ bậy vào vở con. Con ghét nó”. Mẹ nói: “Đừng ghét. Mai con lên nói với Thu: “Thu ơi, tớ thương cậu. Tớ không méc cô đâu. Cô không phạt cậu đâu. Đừng vẽ bậy vào vở tớ nữa nhé”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn tạ ơn Chúa vì được là con cái của Chúa sống giữa đời thường, và xin cho họ anh dũng sống công chính giữa những bất chính của thế gian. Amen.

PM Cao Huy Hoàng