CHÚA GIÊ-SU NÓI CÁC TÔNG ĐỒ QUYÊN GÓP TỪ THIỆN


Lm.Jos Tạ Duy Tuyền



Trong tình yêu luôn mời gọi sự chia sẻ “lá lành đùm lá rách” hay “thương người như thể thương thân”. Khi sự chia sẻ được trao ban cho người xa lạ hay cho những người cơ nhỡ, cơ hàn thì ta gọi đó là công việc “từ thiện”. Từ thiện nghĩa là việc tốt, việc thiện xuất phát từ lòng nhân từ, yêu mến tha nhân. Việc từ thiện đã được cha mẹ dạy dỗ ngay từ khi còn nhỏ ở nơi gia đình qua những vần thơ như:

“Thấy ai đói rách thì thương
Rét thường cho mặc, đói thường cho ăn”...

Hay câu ca dao:

“Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”.

Bài phúc âm hôm nay kể rằng: khi thấy một đám đông rất đông đã đi theo Chúa và luôn ở bên cạnh Chúa suốt cả ngày. Chúa chạnh lòng thương. Chúa đề nghị các tông đồ làm từ thiện giúp đỡ họ. Thế nhưng, các môn đệ đã "bàn" rất hợp lý với Đức Giêsu rằng “lực bất tòng tâm”, tốt nhất là giải tán dân chúng để họ đi mua thức ăn! Phủi tay là thượng sách. Nhưng Chúa Giêsu đã bảo các ông: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính chúng con hãy cho họ ăn đi". Các ông bàng hoàng sửng sốt vì biết đào đâu ra thức ăn cho bằng ấy ngàn người?

Bất đắc dĩ, các ông mới dùng phương án quyên góp để chia sẻ cho đám đông. Các ônggom “được năm cái bánh và hai con cá!". Một con số rất nhỏ và khiêm tốn. Ấy thế mà, khi họtrao lại cho Chúa thì thúng bánh, thúng cá chẳng bao giờ vơi. Họ lấy ra ăn và chia cho nhau ăn no nê mà cuối cùng vẫn thu lại còn 12 thúng đầy.

Tạ ơn Chúa việc cứu đói, cứu trợ khi có những thiên tai, hoạn nạn vẫn tiếp tục trong Gíao Hội Công Giáo qua các cá nhân và qua những giáo xứ, hay hội đoàn. . . Trong mỗi lần mưa lũ, giông bão đi qua, chúng ta lại thấy những chuyến xe từ thiện từ các giáo xứ hàng hàng lớp lớp từ Miền Nam chạy ra Miền Trung để kịp thời hỗ trợ anh chị em mình. Rồi trong đại dịch Covid năm 2021 ta cũng thấy những chuyến xe nghĩa tình từ các xứ đạo Miền Trung lại xuôi Nam chở theo rau củ quả tươi xanh cho những nơi đang bị phong toả cách ly . .. .

Có lẽ chúng ta không thể thống kê được bao nhiêu ngàn tấn gạo, bao nhiêu ngàn tấn rau củ quả, bao nhiêu ngàn thùng mì tôm được mang tới người dân Sài gòn? Nhưng chắc chắn gạo và lương thực mà Chúa vẫn tiếp tục cho nhân lên dư đầy như dấu chỉ sự chúc lành của Chúa dành cho những ai đang sống chia sẻ bác ái cho nhau.

Qua đây chúng ta thấy, phép lạ không bỗng dưng mà có. Phép lạ chỉ xảy ra qua sự nỗ lực của con người, và Thiên Chúa hoàn tất những nỗ lực ấy theo thánh ý của Ngài. Và như thế, khi chung tay giúp đỡ nhau dù chỉ là 1 chén gạo, 1 đồng tiền lẻ nhưng làm với lòng mến Chúa và yêu người sẽ biến thành phép lạ của yêu thương và hạnh phúc.

Thế nên, hãy bắt đầu bằng những việc nhỏ nhặt nhất để thay đổi cuộc sống của chính mình và những người xung quanh. Nhiều người với những hành động nhỏ nhặt của mình đã làm thay đổi cả thế giới. Mẹ Tê-rê-sa thành calcutta là một ví dụ. Và hôm nay Đức Giáo Hoàng Phanxico vẫn đang là tấm gương phản chiếu tình yêu của Chúa qua những nghĩa cử bình dị mà ngài vẫn dành cho người nghèo, người bệnh tật . . .

Không cần làm những chuyện phi thường mà chỉ cần làm những việc nhỏ nhưng biểu lộ một tình yêu chân thành vẫn có thể làm vơi đi biết bao phiền muộn, đau khổ cho tha nhân.

Xin Chúa cho chúng ta luôn là những con người biết đóng góp phần nhỏ bé của mình để làm vơi những đau khổ, đói nghèo cho những người chung quanh. Amen