Yêu nhau đi nhé

Yêu nhau đi thời gian qua nhanh lắm
Nắng bình minh mới tỏ đã vội phai
Hoàng hôn về khi ta còn mê mải
Trải mộng vàng, bươn chải, tuổi xanh tàn.

Yêu nhau đi, đừng bỏ phí thời gian
Bỏ hẹn hò, lời kết ước ân cần
Trao nhau mỗi đêm khuya về vắng lặng
Để dày vò, lặng câm vì kiêu hãnh.

Yêu nhau đi, đường yêu nào biết đợi
Giữa bộn bề sao nỡ bỏ xuân qua
Cho bốn mùa ru điệp khúc xót xa
Bàn tay nhỏ vân vê đời áo bạc.

Yêu nhau đi yêu phút giờ hiện tại
Dẫu biết rắng đường tình trải đầy gai
Và cuộc sống, cơn đau rồi giăng trải
Nhưng hai người chung chịu sẽ vẫn hơn.

Hồng Bính