Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bài giảng Chúa Nhật 5 mùa chay B - 2024

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,777
    Cám ơn
    2,242
    Được cám ơn 5,669 lần trong 2,010 bài viết

    Default Bài giảng Chúa Nhật 5 mùa chay B - 2024

    CHÚA NHẬT V MÙA CHAY B:
    BIẾN ĐỔI NÊN CON NGƯỜI MỚI



    Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc


    Khi sử dụng đồ đạc, trang phục, xe cộ và các phương tiện khác, ai cũng thích sử dụng đồ mới. Cuộc sống xã hội, gia đình, cá nhân dần hình thành nên thói quen loại bỏ những cái cũ lỗi thời, lỗi mốt để mua sắm và sử dụng những cái mới. Để đáp ứng nhu cầu này, các ngành kinh doanh sản xuất phải liên tục đưa ra thị trường những mẫu mã mới. Ví dụ: Chỉ trong vòng 10 năm, hãng Apple đã đưa ra thị trường đến Iphone 15. Mỗi lần ra mẫu mới, dù đắt đỏ, nhưng người tiêu dùng vẫn xếp hàng thâu đêm để mua. Tuy nhiên, có điều ngược lại là trong khi người ta thích đồ mới, nhưng lại không muốn làm mới con người của mình, không muốn update (cập nhật) nâng cấp con người của mình. Người ta vẫn để cuộc đời của mình hoạt động bằng một hệ thống suy nghĩ cũ kỹ, con người, giao diện, thói quen, tư cách lỗi thời không còn phù hợp với những đòi hỏi của cuộc sống nhất là không còn thích hợp với đòi hỏi của Tin Mừng.

    Lời Chúa của tuần thứ V mùa chay hôm nay dẫn chúng ta bước vào một quá trình đổi mới theo hình ảnh của hạt lúa mì được gieo vào lòng đất.

    Câu chuyện Tin Mừng kể lại: Trong bầu khí của ngày lễ Vượt Qua, trong đám đông quy tụ về Giêrusalem để mừng lễ, đã có những người Hy Lạp tìm đến với Đức Giêsu. Những người Hy Lạp này là những người gốc Do Thái sinh sống tại Hy Lạp, nay đến ngày lễ họ trở về quê hương tham dự đại lễ. Sống tại Hy Lạp, chắc chắn họ chịu ảnh hưởng sâu đậm bởi văn hoá và triết học Hy Lạp. Thế nhưng khi về Giêrusalem, họ được nghe một giáo lý mới, một Tin Mừng mới từ Thầy Giêsu. Và Tin Mừng của Chúa Giêsu đã chinh phục họ, vì thế họ đã tìm đến để được gặp Đức Giêsu. Qua thái độ đến tìm gặp Chúa Giêsu, chứng tỏ họ đã từ bỏ suy nghĩ, tư tưởng và lối sống cũ để tiếp nhận một nếp sống mới mà Chúa Giêsu rao giảng.

    Tin Mừng không kể chi tiết nội dung cuộc gặp gỡ giữa những người này với Đức Giêsu, nhưng lại cho thấy cảm xúc dâng trào nơi Đức Giêsu khi nghe biết có những người Hy Lạp tìm đến: Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Điều này có nghĩa là sau nhiều năm miệt mài rao giảng Tin Mừng, thì nay đã đến giờ Thiên Chúa muốn; giờ mà muôn dân sẽ tìm đường trở về; giờ mà mọi dân sẽ nhận biết tôn vinh Thiên Chúa; đồng thời cũng là giờ mọi người nhận biết Đức Giêsu chính là Thiên Chúa, là Tin Mừng cứu độ của Thiên Chúa; là giờ Thiên Chúa sẽ thực hiện cuộc canh tân vĩ đại, biến đổi vũ trụ và con người qua cuộc tử nạn sắp tới của Đức Giêsu.

    Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh hạt lúa mì để nói về cuộc đại canh tân qua cái chết mà Ngài sắp thực hiện: Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Hình ảnh này trở thành một quy luật, một đòi hỏi bắt buộc cho tất cả mọi người, mà Đức Giêsu chính là hạt lúa khởi đầu. Để thực hiện cuộc canh tân vũ trụ và con người, Đức Giêsu như hạt lúa được Thiên Chúa Cha gieo vào thế giới. Ngài không giữ riêng gì cho mình, kể cả phẩm vị của một Thiên Chúa, nhưng đã chấp nhận tự huỷ, mang lấy thân phận con người như chúng ta. Chúa Giêsu còn chấp nhận bị nghiền nát qua hành trình thập giá và chịu chết qua cuộc đóng đinh ghê sợ trên đồi Calvariô.

    Thế nhưng, Thiên Chúa đã không để cho Con của Ngài mãi mãi bị cầm tù bởi sự chết, nhưng đã cho Ngài nảy mầm và trỗi dậy sau ba ngày bị chôn vùi trong lòng đất. Từ đây mầm sống mới đã nảy sinh, đã trổ bông kết trái đem lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại cho đến ngày tận thế. Những ai tin Đức Giêsu và cùng đi theo Đức Giêsu trên con đường thập giá, tức là cùng chấp nhận chết đi theo quy luật của hạt lúa mì, thì cũng sẽ được nảy mầm và trổ sinh hoa trái mới. Vì thế, liền sau đó, Đức Giêsu đúc kết: Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Chúa Giêsu mời gọi: Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó…Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy. Điều này có nghĩa là, ai dám chấp nhận bước theo quy luật của hạt lúa mì như Chúa Giêsu, thì sẽ được ở cùng Đức Giêsu và được Chúa Cha yêu mến, quý trọng như Ngài yêu mến Chúa Giêsu.

    Đức Giêsu dường như cũng phải trải qua những phút giằng co giữa việc sống theo ý riêng và sống theo ý Chúa Cha. Tác giả thư Do Thái đã diễn tả sự giằng co ấy khi viết: Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van, khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện, nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Vì có lòng tôn kính, Người đã được nhận lời…Người đã trải qua đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Những lời trong đoạn thư Do Thái cho thấy Đức Giêsu đã phải chiến đấu với con người tự nhiên của mình, bắt mình vâng phục hoàn toàn thánh ý Chúa Cha. Vì thế, Thiên Chúa đã làm cho sự khiêm nhường, yêu mến và vâng phục của Đức Giêsu nảy mầm, đem lại bông hạt cứu độ và mùa màng mới cho toàn thể nhân loại. Trong phần cuối của bài Tin Mừng, Đức Giêsu cho thấy tâm trạng của Ngài trước đòi hỏi của Thiên Chúa: Bây giờ tâm hồn Thầy xao xuyến và biết nói gì. Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha. Bấy giờ có tiếng Chúa Cha: Ta đã tôn vinh Danh Ta và Ta sẽ còn tôn vinh nữa.

    Chấp nhận tự hủy, hạ mình, chấp nhận bị mục nát con người cũ để trở nên con người mới, không phải là điều dễ dàng. Với sự yếu đuối của con người tự nhiên: ham sống sợ chết, thích dễ dãi và ngại hy sinh, chúng ta sẽ khó có thể thực hiện đòi hỏi của Chúa, nhưng cùng với ơn Chúa trợ giúp, cùng với sự nâng đỡ đồng hành của Chúa Giêsu chúng ta có thể thực hiện được đòi hỏi này.

    Dầu vậy, Chúa vẫn mời gọi và muốn chúng ta bước vào một hành trình đổi mới từng ngày, trổ sinh bông hạt tốt lành, như thế chúng ta mới được vào thế giới mới của Chúa là Nước Trời. Hành trình đổi mới này là hành trình của hạt lúa mì được gieo vào lòng đất, loại bỏ khỏi mình sự ích kỷ, lối sống hưởng thụ, chỉ biết lo cho bản thân mà không quan tâm đến người bên cạnh. Kế đến là chấp nhận mục nát: mục nát những thói hư tật xấu đã ăn rễ trong cuộc đời như: lười biếng, tham lam, nóng giận; mục nát là loại bỏ khỏi mình những đam mê xấu như: rượu chè, cờ bạc, cá độ, lô đề, nghiện ngập; mục nát còn là kiềm chế bản thân, làm chủ con người mình khỏi lối sống buông thả, khỏi những dục vọng xác thịt. Sau cùng là trổ sinh mầm sống mới, mầm sống mới đó là sự chuyên chăm đến với Chúa, là làm mới lại đời sống đạo qua việc xưng tội, rước lễ, qua việc cầu nguyện và giờ kinh sớm tối. Mầm sống mới còn là những tương quan tốt đẹp với anh chị em thể hiện qua lòng bao dung, quảng đại, tha thứ và dễ cảm thông, chạnh thương.

    Các bậc làm cha mẹ sẽ trở thành những hạt lúa âm thầm mục nát mỗi ngày cho con cháu, không chỉ để tìm kiếm của ăn, cái mặc, nhưng là sự hy sinh, là gương sáng và là nếp sống đạo đức để lại cho con. Cha mẹ trở nên hạt lúa mì khi dám hy sinh thú vui, thời giờ riêng để dành giờ cho gia đình và con cái; vì con cái mà hy sinh nhiều hơn, làm gương sáng nhiều hơn, siêng đến với Chúa nhiều hơn và chuyên chăm trong việc tổ chức giờ kinh gia đình hơn. Dám hy sinh và chấp nhận mục nát con người cũ lười biếng, Chúa sẽ biến gia đình thành thửa ruộng sinh nhiều bông hạt tốt lành.

    Các bạn trẻ sẽ trở thành nhừng hạt lúa trong gia đình, trong nhà trường, nơi công ty xí nghiệp của mình qua việc sống tinh thần mới, con người mới của Tin Mừng: dám loại bỏ khỏi mình sự hung hăng côn đồ, để sống hiền hoà nhân ái; loại bỏ sự gian dối, để sống ngay thẳng thật thà; loại bỏ những đam mê lôi kéo của xã hội, xác thịt để sống thanh thoát hơn; loại bỏ những mặc cảm và lười biếng, để sống đúng với tư cách là người Công Giáo: siêng năng chăm chỉ. Các bạn còn được mời gọi sống tích cực hơn nữa đó là sinh những hoa trái tốt bằng những việc tốt: yêu thương bác ái, quảng đại, vị tha, nuôi dưỡng những suy nghĩ tích cực, và làm những điều tốt đẹp cho bạn hữu chung quanh.

    Xin Chúa giúp mỗi chúng ta dám sống theo quy luật biến đổi của hạt lúa mì để nhờ yêu mến và phục vụ Chúa, chúng ta sẽ trở nên bạn hữu của Chúa, được ở bên Chúa ngay hôm nay và nhất là mãi mãi ở đời sau như Chúa hứa: Thầy ở đâu thì kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Amen.
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com