Trước tình trạng chống đối Giáo-hội và ĐGH hôm nay, (bài 1).

Kính thưa các Đấng,

Là phận con cái, chúng con nghĩ rằng: Khi cha mẹ có bất hòa thì tiếng than khóc của con cái có thể giúp cho cha mẹ nghĩ đến con cái mà ngồi lại với nhau.
Chúng con cũng là bậc ông bà cha mẹ với tuổi đời đã trên dưới 80, và rất đông con cháu, nên chúng con rất quan tâm đến đám con cháu đang bị ảnh hưởng đến những bất hòa giữa các Đấng với ĐGH (nhất là những ngôn từ bất kính).

Trong cuộc sống giữa thế gian, chúng con đã trải nghiệm qua nhiều thử thách của hầu hết mọi hoàn cảnh, giầu sang đến nghèo khổ, chiến tranh và tù đầy… và nay khi ở tuổi cuối đời, chúng con đều nhận thức được rằng không ai có thể tự nhận rằng mình đã biết hết và nắm bắt được toàn vẹn chân lý.
Trong lịch sử Giáo-hội, đã bao lần một số các Đấng bậc đã sai lầm. vì vậy ngày hôm nay xin các Đấng cũng hãy nghĩ lại chăng!

Nhìn lại cuộc sống gia đình làm cha mẹ, con cái, chúng con học một bài học quý báu, đó là: nếu cha mẹ biết thật lòng yêu thương con cái thì biết bao điều khó khăn sẽ dễ dàng hóa giải mọi chuyện.
Cha mẹ thương con cái không nệ vào luật lệ truyền thống, đóng khung rườm rà. Từ điều này chúng con xin các Đấng hãy xoay hướng nhìn vì đám con chiên mà Chúa đã giao cho, hãy thương yêu những đàn con đang xa rời giáo hội mà bỏ ngai vàng và hãy đi tìm chúng. Hãy bớt gánh nặng luật lệ để chúng có thể sống đạo và sống đời.

Sự việc một số các Đấng chống đối Giáo-hội hôm nay đã có nguồn gốc từ công đồng Vatican II, do những khuynh hướng bảo thủ truyền thống mà ĐGH Gioan Phaolô II đã muốn thay đổi với đề án “Tân-Phúc-âm-hóa” và ĐGH đã lên án cách sống đạo “Vị luật”, và đến nay thì ĐGH Francisco, khi ngài tiếp tục đường lối thay đổi GH thì lại càng bị chống đối thêm, cũng chỉ vì khuynh hướng bảo thủ này (hay có thể vì lý do riêng tư nào khác chăng).

Thưa các Đấng,
Chúng con vẫn hằng sinh hoạt với con cái, kể cả việc học hành và nghề nghiệp của chúng, vì thế chúng con nhận thấy rằng: Trong cuộc sống hôm nay, ta cũng nên vạch tìm chân lý ở trong mọi lãnh vực khác, nhất là phải hòa vào cuộc sống khoa học và kỹ thuật ngày nay, để nghe tiếng nói của thời đại.

Xin các đấng hãy mở lòng mà đưa ngón tay vào vai các con cái Chúa để nâng đỡ chúng với những luật lệ chồng chéo rườm rà, mà giới trẻ thời nay khó có thể nào giữ nổi.
Làm được vậy thì các Đấng sẽ dễ cảm thương đến đoàn chiên của Chúa.

Tóm lại, việc nhiều các Đấng trong Giáo-hội luôn sống khác biệt, biệt lập và do đó, quan điểm của các Đấng đôi khi khác với quan điểm của người khác nên đã gây ra tranh cãi trong Giáo-hội, điều này cũng gây ra nhiều giáo huấn và luật lệ không thực tế, trong đời sống người Kitô hữu.
Chúng con, những người con của Giáo Hội, cầu mong các Đấng bước xuống, ngồi cạnh chúng con, nhất là những người nghèo khó, khốn khổ, để hiểu biết chúng con và quan tâm đến con cái Chúa.

Trên đây là bài 1, mà chúng còn muốn kêu gọi đến lòng thương xót của các Đấng và chúng con sẽ bàn hỏi với nhau thêm, để rồi sẽ để trình lên các Đấng những ý nguyện và nhu cầu của chúng con và con cháu của chúng con, trong việc sống đạo và sống đời cho hôm nay.


Nguyễn Thất-Khê,