CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM B:
MỤC TỬ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ ĐOÀN CHIÊN


Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc


Nếu có dịp, mời cộng đoàn đến thăm nhà hưu của các linh mục giáo phận. Đó là nơi các linh mục sau thời gian phục vụ, nay các ngài tuổi cao, về nghỉ ngơi, dưỡng bệnh và dưỡng già. Nhìn hình ảnh các linh mục đáng kính, lọm khọm đi lại khó khăn vì chân yếu, ăn uống vất vả vì tay run, nói năng cũng không còn lưu loát vì bệnh tật, khiến chúng ta có những cảm xúc khác nhau. Các ngài là những mục tử đã dành cả cuộc đời hy sinh vất vả vì cộng đoàn. Các ngài đã trải qua bao thành công, thất bại, cùng với bao nhiêu lời khen và cả những lời oán trách, vui buồn trong trách nhiệm là mục tử của đoàn dân mà Chúa trao phó. Cho đến tuổi này, thành công hay thất bại, khen hay chê của người đời cũng chẳng có ý nghĩa gì và các ngài cũng chẳng được thêm gì.

Thưa quý OBACE, Chúa Nhật thứ IV Mùa Phục Sinh được gọi là Chúa Nhật tôn vinh: Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành và cầu nguyện cho ơn gọi làm linh mục, tu sĩ. Tin Mừng hôm nay cho thấy, hình ảnh Mục Tử Nhân Lành là mục tử dám hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Hình ảnh mục tử và đoàn chiên là hình ảnh mang tính văn hoá truyền thống du mục của người Do Thái. Đối với họ, đoàn chiên không chỉ là vật nuôi hoặc tài sản, nhưng những con chiên trở nên như người bạn, người thân trong gia đình. Vì con chiên rất gần gũi với chủ chăn như thế, nên nó có thể thấy, nghe, cảm nhận và hiểu đươc tiếng nói của người chủ.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu phân biệt hai loại mục tử: Mục tử nhân lành là mục tử thật và mục tử là kẻ làm thuê. Chúa Giêsu tuyên bố: Tôi là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống cho đoàn chiên. Cuộc đời của người mục tử gắn liền với đoàn chiên của mình, chấp nhận sương gió, mưa nắng để cùng ăn, cùng ở và cùng đi với đoàn chiên. Khi gặp sói dữ hoặc những vách đá cheo leo, người mục tử sẽ phải chấp nhận khó khăn, nguy hiểm để bảo vệ chiên; khi chiên đi lạc phải vất vả đi tìm; khi chiên đau bệnh phải lo chăm sóc chữa lành. Chúa Giêsu chính là Mục Tử Nhân Lành như thế, Ngài đã chấp nhận từ bỏ địa vị của một Thiên Chúa để đến ở với con người, cùng chung chia cuộc sống lầm than, vui buồn với con người, cùng cảm thông và sẻ chia ưu tư lo lắng của con người. Chúa Giêsu như vị Mục tử miệt mài chăm lo cho đoàn chiên, Ngài rao giảng và dạy bảo đoàn dân con đường nên hoàn thiện, dẫn họ bước đi theo con đường của Tin Mừng, nuôi dưỡng đoàn chiên bằng lời của Ngài. Cũng vì Tin Mừng, Chúa Giêsu chấp nhận bị chống đối, loại trừ và cuối cùng chấp nhận cái chết vì đoàn chiên. Mục Tử Giêsu là người quy tụ và giúp đoàn chiên an lòng, Ngài mời gọi: Tất cả hãy đến với Tôi, hỡi những ai khó nhọc và vất vả mang gánh nặng nề, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bổ sức. Những ai đến với Chúa, đều đón nhận được sự an ủi, nâng đỡ, vỗ về của Người Mục Tử; những người bất an, bất hạnh do ma quỷ và tội lỗi gây ra, đến với Mục Tử Giêsu, sẽ được Chúa bảo vệ, được tha thứ, chữa lành cả xác, hồn và tìm lại được bình an. Cuối cùng, Mục Tử Giêsu ban tặng cho đoàn dân Máu và Thịt Ngài làm lương thực dưỡng nuôi; đã hy sinh tính mạng bằng cái chết trên thập giá để cứu chuộc đoàn chiên và đã sống lại để ban lại cho ta sự sống mới của Chúa và còn ban niềm hy vọng sự sống vĩnh cửu với Chúa.

Trái với mục tử nhân lành là kẻ chăn thuê: Người làm thuê thì không phải là mục tử, mặc dù hắn vẫn chăn chiên, nhưng chiên không phải là của hắn; hắn cũng không có tương quan yêu thương đoàn chiên, hắn chỉ nhờ đoàn chiên để kiếm sống mà thôi. Vì thế khi có khó khăn, sói dữ đến, hắn bỏ chiên mà trốn, mặc cho sói dữ bắt chiên và làm cho đoàn chiên hoảng loạn tản mác. Kẻ chăn thuê sẽ không quan tâm hoặc không chăm lo cho đoàn chiên, không biết chiên của mình là ai, đang cần gì. Khi dùng hình ảnh kẻ chăn thuê này, Chúa Giêsu cũng muốn ám chỉ đến các thượng tế và luật sĩ, họ được Thiên Chúa trao cho nhiệm vụ chăm sóc hướng dẫn đời sống đức tin của đoàn dân Chúa. Tuy nhiên, họ đã không chu toàn trách nhiệm của người mục tử, mà còn biến mình trở nên như những kẻ chăn thuê, hưởng lợi từ chiên.

Với trái tim của một Mục tử đích thật, Chúa Giêsu còn khao khát và không muốn bất kỳ một ai phải lạc xa hoặc bị hư mất: Tôi còn những chiên khác không thuộc đàn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Điều này cho thấy, Chúa Giêsu ao ước tất cả muôn dân trên mặt đất này đều được quy tụ chung quanh Ngài, để tất cả đều được yêu thương chăm sóc, được nghe Mục Tử Giêsu hướng dẫn, chỉ cho họ sống sao cho hạnh phúc ngay tại đời này và chỉ cho mọi người con đường về đồng cỏ hạnh phúc Nước Trời.

Thưa quý OBACE, trước khi về Trời, Chúa đã trao đoàn chiên của Chúa cho Phêrô và các tông đồ, tức là Giáo Hội. Giáo Hội có nhiệm vụ chăm sóc đoàn chiên của Chúa thay cho Chúa và nhân danh Chúa. Các mục tử trong Giáo Hội sẽ phải là hiện thân của Mục Tử Giêsu, tức là phải trở nên mục tử nhân lành giữa đoàn chiên, như mẫu gương của Mục Tử Giêsu. Trong Giáo Hội, chúng ta thấy có những mục tử đang cố gắng mỗi ngày để trở nên đồng hình đồng dạng, đồng việc làm với Mục Tử Giêsu. Các ngài hằng khao khát trở nên giống Mục Tử Giêsu, dành cả cuộc đời hy sinh, tận tụy vì đoàn chiên; đau khổ không kêu than, thất bại không chán nản, khó khăn không bỏ cuộc. Nhiều mục tử trong Giáo Hội đã vì đoàn chiên mà phải mang thương tích và cũng có nhiều mục tử đã phải chấp nhận đau khổ vì bị hiểu lầm, bị nhục mạ khinh khi và có khi bị đoàn chiên của mình tấn công.

Bên cạnh vô số các mục tử trong Giáo Hội đang từng ngày để nên giống Chúa Giêsu và đáp ứng những đòi hỏi của vị Mục tử nhân lành, thì cũng có những mục tử biến mình thành kẻ chăn thuê. Những mục tử này đã để mình xa lìa với Mục Tử Giêsu, cho mình thành kẻ có quyền trên đoàn chiên của Chúa. Họ lo kiếm tiền trên đoàn chiên và cư xử với đoàn chiên theo kiểu kẻ cai trị ngoài đời, hơn là hy sinh phục vụ. Những mục tử này đã khiến cho đoàn chiên tản mác, chia rẽ, dễ dàng trở thành mồi ngon cho ma quỷ và các loại “sói dữ.” Tuy nhiên, chúng ta không vì một số các mục tử biến mình thành kẻ chăn thuê hoặc kẻ cai trị như thế, mà chán nản, thất vọng hoặc có thái độ tiêu cực, cái nhìn thành kiến với tất cả các mục tử khác. Nhưng chúng ta được mời gọi để bao dung và cảm thông, đồng thời cầu nguyện cho tất cả các linh mục, những người đang nhiệt thành, miệt mài với nhiệm vụ và cầu nguyện cho cả các linh mục đã mất lòng nhiệt thành, xa rời hình ảnh Mục Tử Giêsu, để các vị mỗi ngày nên giống Mục Tử Giêsu hơn.

Chúa Giêsu cũng cho thấy thế nào là chiên thuộc về Ngài: Chiên của tôi biết tôi... Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Như thế, có thể coi đây là tiêu chí để rà soát lại xem, mình có thực sự là chiên của Mục Tử Giêsu hay không, hay ta đang thuộc về kẻ khác, đàn khác. Khi ta chuyên tâm lắng nghe và đọc Kinh Thánh, ta sẽ biết Chúa Giêsu là ai, biết Ngài muốn ta làm gì và sẵn sàng thực hành những gì Ngài muốn, đó là trở nên chiên của Ngài. Chúng ta có thể biết Đức Giêsu và nghe được tiếng nói của Ngài, khi ta chuyên tâm lắng nghe lời giảng dạy của Giáo Hội. Chúa đang nói với chúng ta qua các mục tử của Giáo Hội. Khi chúng ta khiêm tốn đón nhận lời giảng dạy, hướng dẫn của các mục tử, ta sẽ nghe được tiếng Chúa.

Cộng đoàn cử hành phụng vụ trong Giáo Hội là hình ảnh cụ thể, sống động của một đoàn chiên vây quanh Mục Tử Giêsu. Trong thánh lễ mỗi ngày, chính Chúa Giêsu Mục Tử quy tụ chúng ta, chính Ngài an ủi vỗ về chúng ta qua Tin Mừng của Ngài, chính Ngài nuôi dưỡng bổ sức cho ta qua Lời của Chúa, qua tiệc Mình Máu Thánh Chúa. Do đó, khi siêng năng tham dự thánh lễ cách chu đáo, chúng ta thể hiện mình là những con chiên trong đoàn chiên được Mục Tử Giêsu chăm lo.

Hôm nay, Giáo Hội mời gọi và xin Chúa chọn nhiều các bạn trẻ thanh thiếu niên nam nữ dâng mình cho Chúa, sống đời tu trì để phục Chúa và Giáo Hội. Để có những hạt mầm ơn gọi, cha mẹ sẽ phải là những người gieo vào tâm hồn con cái khát khao ấy và không ngừng vun đắp, khuyến khích con cái mình. Qua cầu nguyện và tham dự thánh lễ thường xuyên, Chúa mời gọi mỗi người từ trong sâu thẳm tâm hồn.

Xin Chúa thương gìn giữ các mục tử trong Hội Thánh, cho các ngài ngày càng thánh thiện, đạo đức, chuyên cần và dám hy sinh hết mình vì đoàn chiên. Xin Chúa cũng chọn gọi các thanh thiếu niên trở thành các linh mục, tu sĩ phục vụ Chúa, phục vụ Giáo Hội và cho chúng ta nên những con chiên khoẻ mạnh, ngoan hiền dưới bàn tay chăm sóc của Chúa qua Giáo Hội. Amen.