Gương sáng Bác Thợ Mộc


Thánh Giuse, một tấm gương gia trưởng
Sống khiêm nhường, cần mẫn và nêu gương
Đức công chính trổ sinh giữa đời thường
Bông huệ trắng trinh trong luôn đẹp mãi.

Thánh Giuse, một người chồng còn đấy
Bạn trăm năm Trinh Nữ Maria
Là trụ cột mãi chở che mái nhà
Sống thủy chung, trọn lành trong Thánh ý.

Thánh Giuse, một người cha hoàn mỹ
Đã dưỡng nuôi Thánh Tử Đức Vua Trời
Cũng hiệp hành đường cứu độ đấy thôi
Đời nắng mưa vẫn ngợp tràn ơn Thánh.

Thánh Giuse, một trái tim trầm lặng
Suốt tháng năm chẳng thấy nói lời nào
Mà câu ca vang cung điệu ngọt ngào
Vẫn chan hòa và đầy lòng nhân ái.

Thánh Giuse, gương lao động còn mãi
Bác Thợ Mộc chuyên chăm mỗi sớm chiều
Nên thanh cao trìu mến ân nghĩa nhiều
Ươm dệt lên lung linh một Thánh Thất.

Thánh Giuse, đây bài ca con hát
Hát về Người gương mẫu mực xinh tươi
Đường tin yêu tiếng “xin vâng” chẳng rời
Để ngàn sau muôn người cùng dõi bước.

Nay lãnh hưởng nơi Quê Trời vinh phúc
Thánh Giuse, Đấng Bảo Trợ thế nhân
Hằng thông ban tình Chúa xuống dư tràn
Cho những ai lòng cậy trông tìm đến.

******

Đến cùng Giuse

Trọn tâm thành yêu mến
Con tìm đến Giuse
Đấng Thánh hằng chở che
Đoái thương nghe cầu khấn.

Đời cần lao tỏa sáng
Dẫu trầm lắng câu ca
Mà rạng rỡ ngàn hoa
Nên chan hòa nhân đức.

Một gia trưởng mẫu mực
Luôn vững bước tin yêu
Lời kinh mỗi sớm chiều
Vâng nghe điều Thiên chỉ.

Một người chồng hoàn mỹ
Luôn chung thủy sắt son
Dù gian khó mỏi mòn
Vẫn vuông tròn Gia Thánh.

Một người cha xứng đáng
Dưỡng nuôi Đấng Vua Trời
Đường Thập Giá chẳng rời
Sống một đời thông hiệp.

Bông huệ trắng tươi đẹp
Lung linh khắp trần đời
Ngát hương thơm cõi Trời
Muôn thuở ngời ơn phước.

Niềm tin yêu dõi bước
Con về trước Thánh nhân
Dâng phận người dương trần
Ngài đỡ nâng cầu giúp.



Giuse Trần Thế Tiến