Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bài giảng lễ Chúa nhật 6 Phục sinh B - 2024

Hybrid View

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,783
    Cám ơn
    2,242
    Được cám ơn 5,672 lần trong 2,013 bài viết

    Default Bài giảng lễ Chúa nhật 6 Phục sinh B - 2024

    CHÚA NHẬT VI MÙA PHỤC SINH:
    THEO CHÚA NHƯNG LẠI KHÔNG BIẾT CHÚA


    Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc


    Có nhiều tín hữu theo đạo từ nhỏ, nhưng không biết Chúa Giêsu là ai, không biết Ngài muốn mình làm gì, không có tương quan thân mật với Đấng mình tin thờ. Những người này theo đạo và giữ đạo theo thói quen truyền thống mà không hiểu gì về niềm tin của mình. Tình trạng sống đạo theo thói quen truyền thống như thế có thể đang diễn ra nơi nhiều người trong chúng ta.

    Thưa quý OBACE, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta thiết lập và sống mối tương quan thân tình với Chúa Giêsu qua ba việc: Yêu Mến, Tuân Giữ và Ở Lại. Ba đòi hỏi này không tách biệt nhau, nhưng hoà chung với nhau và làm cho chúng ta trở nên khác biệt với các tôn giáo khác. Đức Giêsu - Chúa của chúng ta là một Vị Thiên Chúa làm người, đến ở với chúng ta, cùng chung chia vui buồn, sướng khổ trong kiếp con người, Ngài đã hy sinh tính mạng để cứu chuộc con người và đã sống lại để đem sự sống mới cho nhân loại. Vì thế, Chúa Giêsu muốn mỗi người dành cho Ngài và dành cho nhau một tình yêu thương đặc biệt, bởi mỗi người chúng ta đều thuộc về Chúa và cũng thuộc về nhau.

    Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta thực hiện tình yêu theo hai chiều: chiều dọc là tình yêu, là tương quan ta dành cho Chúa và Chúa dành cho ta; chiều ngang là tình yêu ta dành cho tha nhân và ngược lại. Tình yêu theo chiều dọc và chiều ngang đan xen vào nhau làm nên hình ảnh cây thập giá, là khuôn mẫu và là biểu tượng của tình yêu đến cùng và sự tha thứ vô hạn của Thiên Chúa.

    Chúa Giêsu đã đưa ra cho chúng ta một khuôn mẫu và tiêu chuẩn của tình yêu thương: Như Cha đã yêu mến Thầy thế nào, thì Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Chúa Cha đã yêu mến Chúa Giêsu bằng tình yêu Cha - Con ruột thịt, vì chính Chúa Con là con ruột của Chúa Cha, được sinh ra từ cung lòng Chúa Cha. Nếu như cha mẹ trần gian yêu thương con mình như thế nào, thì Thiên Chúa cũng yêu thương con mình như vậy và còn hơn như vậy nữa. Vì con người vẫn luôn bị giới hạn, kể cả trong tình yêu, còn nơi Thiên Chúa thì tất cả là vô hạn, do đó tình yêu Chúa Cha dành cho Chúa Con cũng là một tình yêu vô hạn, không thể so sánh. Tình yêu nơi Chúa Cha và Chúa Con trở thành khuôn mẫu để Chúa Giêsu yêu thương con người chúng ta: Thầy cũng yêu anh em như vậy.

    Chúa Giêsu đã yêu thương mỗi chúng ta theo khuôn mẫu vô hạn của Thiên Chúa và theo cách thế của con người, vì Chúa Giêsu cũng mang một trái tim và những cảm xúc của con người. Ngài đã yêu thương chúng ta qua việc miệt mài giảng dạy, hướng dẫn để giúp con người tránh xa con đường sự chết, chỉ cho ta con đường đem tới hạnh phúc và sự sống đời đời. Chúa yêu chúng ta qua việc cảm thông, tha thứ và nâng chúng ta trỗi dậy mỗi khi ta vấp ngã. Ngài yêu thương đến độ trao ban Máu Thịt Mình làm của ăn, làm lương thực đem lại sự sống cho chúng ta và cuối cùng là chấp nhận đau khổ và cái chết trên thập giá để cứu chuộc, giải thoát ta khỏi sự trói buộc của ma quỷ và sống lại để đem lại sự sống cho chúng ta.

    Vì yêu nhân loại nên không bao giờ Chúa Giêsu có thể từ bỏ chúng ta, Ngài muốn chúng ta luôn ở trong trái tim, trong vòng tay yêu thương bảo vệ của Ngài. Tuy nhiên, Chúa cũng không thể bắt ép ta yêu Ngài, Chúa muốn ta yêu Chúa bằng sự tự do và tự nguyện. Một khi đã yêu Chúa thì đồng thời phải ở lại với Chúa và tuân giữ giới răn của Chúa: Nếu anh em tuân giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy. Như thế, việc ở lại trong Chúa và tuân giữ giới răn của Chúa là cách thể hiện tình yêu đối với Chúa.

    Ở lại với Chúa là thế nào? Như chúng ta đã suy niệm những tuần trước, ở lại trong Chúa tức là thiết lập một nếp sống gắn bó mật thiết với Chúa, đón nhận tình yêu và sự sống từ nơi Chúa như cành liền cây. Chúng ta không thể ở lại cách thụ động, nhưng phải là sự liên kết tích cực, tức là phải trổ sinh hoa trái đó là những việc bác ái yêu thương. Ở lại trong Chúa là ở trong vòng tay, trong sự thân tình và ở trong sự hiện diện của Chúa, như đứa bé chơi đùa dưới sự quan sát, bảo vệ của cha mẹ. Khi ở gần, ở trong tình yêu thương, sẽ có thể hiểu được nhau; cũng vậy, ở lại trong Chúa là cố gắng mỗi ngày để hiểu về Chúa hơn, biết về Chúa nhiều hơn và gắn bó với Chúa cách chặt chẽ hơn, bởi đó chính là điều Chúa luôn mong đợi.

    Việc làm thứ ba, Chúa muốn ta thể hiện tình yêu bằng việc tuân giữ giới răn của Chúa: Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Ở đây, Chúa Giêsu không hề đưa ra những đòi hỏi chi tiết, nhưng Ngài đã tóm kết các giới răn của Ngài trong một đòi hỏi duy nhất: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Tại sao Chúa lại muốn chúng ta yêu thương nhau? Thưa, không cha mẹ nào muốn thấy con cái, anh em giận hờn thù ghét nhau, nhưng muốn con cái yêu thương nhau trong tình ruột thịt. Chúa cũng muốn ta yêu anh em như thế, vì nhờ ơn của Bí tích Rửa tội qua Mầu nhiệm Phục sinh, chúng ta được trở nên thành viên trong gia đình của Thiên Chúa. Cho dù có khác biệt về chủng tộc, màu da, vùng miền, nhưng chúng ta thực sự là anh em con cùng một Chúa, một Cha. Chúng ta không yêu thương anh em cách chung chung, nhưng được mời gọi yêu thương cách cụ thể như chính Chúa đã yêu thương chúng ta.

    Bài đọc một sách Công Vụ Tông đồ đã giới thiệu cho chúng ta mẫu gương: Tuân giữ, yêu mến và ở lại trong Chúa của các tông đồ và Giáo Hội sơ khai. Ông Phêrô đã thể hiện lòng yêu mến Chúa qua việc miệt mài rao giảng về Chúa Giêsu cho mọi dân tộc. Ông tuy là một người Do Thái, nhưng đã dám bỏ qua những ràng buộc, giới hạn của người Do Thái, để bước đến với anh chị em dân ngoại, yêu thương và đem Tin Mừng ơn cứu độ cho họ. Ông Phêrô đã thực hiện giới răn yêu thương cách vô hạn theo gương của Thầy và đã chia sẻ: Quả thật, tôi nhận biết rằng, Thiên Chúa không thiên vị người nào. Bất cứ ai kính sợ Thiên Chúa, ăn ở ngay lành, thì cho dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được Người tiếp nhận. Để minh chứng cho điều Phêrô tuyên bố, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên tất cả những người đang nghe Phêrô rao giảng, bất kể họ là người Do Thái hay thuộc các dân tộc khác.

    Thưa quý OBACE, như đã nói ở trên, có nhiều Kitô hữu tin Chúa, theo Chúa, nhưng không biết Chúa, không gần Chúa và cũng không thực hành giới răn của Chúa. Một khi người tín hữu không có cuộc sống mật thiết với Chúa, thì cũng không thể yêu mến Chúa, sẽ không muốn ở lại với Chúa và cũng sẽ không tuân giữ giới răn của Chúa. Một đời sống đạo như thế, chỉ là danh nghĩa, là thói quen, là truyền thống mà không có sự kết nối với Đấng mình tin thờ. Nếu chúng ta không thay đổi, làm mới lại tương quan với Chúa mỗi ngày, nếu không muốn ở lại với Chúa và không tuân giữ đòi hỏi của giới răn yêu thương, thì chúng ta cũng không khác gì dân ngoại là những người không biết Chúa.

    Lời Chúa hôm nay thực sự là lời nhắc nhở mỗi người hãy rà soát, đánh giá lại mối tương quan của mình với Chúa. Chúng ta sẽ phải thực hiện những đòi hỏi của Lời Chúa hôm nay: Yêu Mến, Tuân Giữ và Ở Lại bằng những việc cụ thể. Mỗi người cần tập thói quen gắn bó với Chúa qua việc chuyên cần cầu nguyện. Cầu nguyện chung trong gia đình và cầu nguyện riêng tư. Chúng ta cũng không cần phải nói gì nhiều vì Chúa thấu hiểu mọi sự, chỉ cần chúng ta luôn nghĩ đến Chúa, nhớ đến Chúa và nhớ đến Lời Chúa nhắc nhở mỗi ngày. Qua siêng năng cầu nguyện, trò chuyện với Chúa, Chúa sẽ ban cho ta lòng yêu mến và giữ ta ở lại trong người.

    Kế đến, mỗi người cần tập thói quen siêng năng đọc Kinh Thánh, nghe Kinh Thánh và những lời giải thích của Giáo Hội qua các các giờ kinh tối, nhất là qua thánh lễ mỗi ngày. Nơi thánh lễ, chúng ta được ở lại và ở trong Chúa cách cụ thể khi ta rước Chúa vào tâm hồn; để cho Lời Chúa chạm vào trái tim. Một khi ở lại với Chúa, lắng nghe Lời Chúa, Chúa sẽ giúp ta sống và thi hành giới răn yêu thương của Chúa là yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.

    Xin Chúa Thánh Thần ban sức mạnh, giúp mỗi người chúng ta mạnh mẽ thi hành lời mời gọi của Chúa Giêsu hôm nay là: Yêu Mến, Tuân Giữ và Ở Lại trong Chúa, để nhờ thực hiệc cách chuyên cần đòi hỏi này, chúng ta sẽ trở nên những Kitô hữu đích thực, tức là những người có Chúa, những người mang Chúa trong cuộc đời. Amen.
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com