Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: CN XI /TN /B : HẠT GIỐNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN

  1. #1
    Hoàng Trung's Avatar

    Tham gia ngày: May 2016
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 386
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 305 lần trong 254 bài viết

    Default CN XI /TN /B : HẠT GIỐNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN

    HẠT GIỐNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN

    Suốt ba năm giảng dạy, Đức Giêsu không ngừng loan báo cho người ta biết “ Triều đại đã đến gần.” Triều đại của Thiên Chúa, Nước Thiên Chúa đã được khai mở, nhưng đang trên đường đi đến hoàn tất, và mức đến đã gần kề.
    Để nói về sự phát triển của Nước Thiên Chúa, Đức Giêsu đã lấy hình ảnh phát triển của hai loại hạt qua hai dụ ngôn : “ Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng trở thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa.” Rồi sau đó Ngài lại đưa ra một dụ ngôn khác: “ Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.” ( Mc 4: 26-32)
    Có lẽ có nhiều người thắc mắc: Tại sao Thiên Chúa không thực hiện Nước của Ngài ngay mà lại cứ phải để từ từ? Với quyền năng của mình,Thiên Chúa có thể cho mọi việc xảy ra như ý muốn của Ngài, nhưng vì tôn trọng tự do của loài người, Ngài không ép buộc loài người phải tuân phục theo ý của Ngài. Chương trình hành động của Thiên Chúa tiệm tiến. Chuyện gì phải đến, sẽ đến. Như hạt giống gieo vào lòng đất, cứ như thế mà phát triển, thì chương trình kế hoạch của Thiên Chúa khi đã gieo vào lòng thế gian, cũng sẽ như thế mà phát triển.
    Chúa Giêsu xuống trần gian để gieo hạt giống Nước Trời là hạt giống Tình Yêu, là hạt giống Tin Mừng cứu rỗi. Hạt giống ấy đã nẩy mầm, lớn lên và lan rộng khắp thế giới. Ngài đang mong đợi mùa thu hoạch. Mùa gặt bội thu là ngày Ngài lại đến để đưa tất cả những người tin và sống theo lời Ngài về Nước Trời.
    Hạt giống đức tin đã được gieo vào lòng người, vào thế gian, nhưng nó được phát triển như thế nào? Không nóng vội, nhưng tiệm tiến qua từng giai đoạn: từ gieo hạt đến khi thu hoạch, từ nhỏ bé đến lớn lao, từ Cựu Ước qua Tân Ước, từ con người cũ qua con người mới.
    Hai mãnh đất mà hạt giống được gieo xuống là mãnh đất tâm hồn mỗi người và mãnh đất thế gian là Giáo Hội. Nước Thiên Chúa gồm hai thành phần: hạt giống và mảnh đất đón nhận hạt giống. Chúa Giêsu đã đưa ví dụ: “ Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất”, và ví dụ thứ hai:” Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất.” Như thế những thành phần tạo nên Nước Thiên Chúa là hạt giống và đất. Yếu tố quan trọng để cho hạt giống phát triển không tùy thuộc vào hạt giống mà tùy thuộc vào đất. Đất vệ đường, đất sỏi đá, đất cằn cỗi hay đất tốt, đất màu mỡ?
    Cũng là dụ ngôn về Nước Thiên Chúa, nhưng có hai sắc thái khác nhau: cả hai thứ hạt đều được gieo xuống lòng đất, nhưng hạt giống thì tự nó mọc lên như thế nào người gieo không hay biết, còn hạt cải là hạt nhỏ nhất trên mặt đất, nhưng khi nó lớn lên thì nó lại lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành là xum xuê đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Hạt giống tự mọc lên là hạt giống đức tin được gieo vào lòng đất là thân xác của mỗi người, còn hạt cải nhỏ nhất lại là biểu tượng cho sự phát triển đời sống đức tin của Giáo Hội.
    Như hạt giống khi còn bị chôn trong lòng đất, nghĩa là ở trong thân xác, nếu nó ở lại trong thân xác là lưu lạc xa Chúa, nhưng ngược lại khi lìa bỏ thân xác để đâm chồi mọc lên khỏi mặt đất , tức là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. Nhưng dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, nghĩa là còn bị chôn vùi trong lòng đất hay đã mọc chồi lên khỏi mặt đất, “ chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người, Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước tòa Đức Kitô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác.” ( 2 Cr 5: 6-10)
    Nước Thiên Chúa phát triển chậm vì sự chống đối, vì tự do con người làm cản trở. Chậm mà chắc. Qua nhiều thăng trầm, Giáo Hội vẫn tiến tới. Hoàng đế Napoléon, sau khi đã ngạo nghễ tuyên bố về Giáo Hội Công Giáo rằng: “ Trẫm sẽ nghiền nát Giáo Hội,” cuối cùng, trước khi chết, ông đã phải thú nhận rằng: “ Trẫm đã xây dựng một nước trên gươm giáo, và nước đó đã sụp đổ. Đức Giêsu đã xây dựng nước Ngài trên tình yêu, và nước đó vẫn còn.” Văn hào Voltaire, vào năm 1778, đã từng ngăm đe Giáo Hội Công Giáo: “ Ta đã chán nghe câu chuyện 12 tông đồ bành trướng nước ông Kitô.” Và ông còn nói tiên tri: “ Còn 20 năm nữa, Giáo Hội sẽ bị tiêu diệt.” Quả đúng như lời ông nói, 20 năm sau, ông già yếu rồi chết, còn Giáo Hội Công Giáo vẫn trẻ, vẫn mạnh và càng ngày càng lan rộng.
    Nhưng để Nước Thiên Chúa càng ngày càng lan rộng, Chúa cần sự tin tưởng và sự cộng tác của con người. Ngài mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài trong niềm tin. Tin vào sự hướng dẫn của Ngài với lịch sử để đưa nhân loại đến sự viên mãn là mùa thu hoạch cuối cùng.
    Hạt giống được gieo nơi mảnh đất tâm hồn của mỗi người. Nước Thiên Chúa ở ngay trong tâm hồn mỗi người. Tập hợp những nước Thiên Chúa nơi tâm hồn mỗi người để Giáo Hội trở thành Nước Thiên Chúa. Để Nước Thiên Chúa là Giáo hội phát triển thì việc đầu tiên là mỗi người phải làm phát triển Nước Thiên Chúa trong tâm hồn mình. Hạt giống Chúa gieo vào lòng người, vào thế gian là đức tin, là Lời Chúa, là Đấng Cứu Thế xuống thế làm người.

    Hoang Trung

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com