Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: ĐẠI LỄ GIÁNG SINH 2008: NHỮNG THÔNG ĐIỆP TỪ MÁNG CỎ

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,775
    Cám ơn
    2,242
    Được cám ơn 5,667 lần trong 2,008 bài viết

    Lightbulb ĐẠI LỄ GIÁNG SINH 2008: NHỮNG THÔNG ĐIỆP TỪ MÁNG CỎ

    ĐẠI LỄ GIÁNG SINH 2008: NHỮNG THÔNG ĐIỆP TỪ MÁNG CỎ


    26.12.2008 (Tin tổng hợp) – Một tờ nhật báo của Pháp chạy hàng tít lớn “Noel, điểm hẹn của niềm hi vọng trong cơn khủng hoảng kinh tế tài chính”. Một tiêu đề có giá trị như một đúc kết những quan sát của một phóng viên chuyên nghiệp khi theo dõi thời sự trên thế giới trong mùa Giáng sinh 2008.
    Chiêm ngắm máng cỏ của Chúa Hài Đồng, suy niệm mầu nhiệm Nhập Thể, thế giới đã được khơi lên niềm hi vọng giữa lúc khắp nơi đang trải qua cuộc khủng hoảng nhiều mặt.
    Hy vọng giữa lúc lo âu đã trở thành chủ đề chính trong Sứ điệp Giáng sinh và nhiều bài giảng thánh lễ khắp nơi trên thế giới.

    Vào đêm 24-12-2008, tại Đền thờ Thánh Phêrô (Rôma), Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã dâng thánh lễ mừng đại lễ Chúa Giáng sinh. Hàng vạn người đã tham dự thánh lễ này và hàng triệu người theo dõi qua truyền hình của hơn 60 quốc gia khắp năm châu và mạng internet.
    Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời mọi người suy ngẫm "mầu nhiệm Thiên Chúa đã hạ mình xuống, thành một trẻ thơ bé nhỏ, yếu ớt trong máng cỏ. Hài nhi Giêsu đã trở thành biểu tượng về mọi nhu cầu khẩn thiết và tình trạng bị bỏ rơi của con người. Thiên Chúa trở thành một trẻ thơ và ở trong tình trạng bị lệ thuộc hoàn toàn. Đấng Tạo Hóa vốn nắm mọi sự trong tay và tất cả chúng ta đều lệ thuộc Ngài, nay trở nên bé nhỏ và cần đến tình yêu của con người. Thiên Chúa ở trong hang bò lừa”.

    Đức Thánh Cha kêu gọi: “Mỗi trẻ thơ đều cần đến tình thương của chúng ta. Trong đêm nay chúng ta hãy đặc biệt nghĩ đến các trẻ em không được cha mẹ thương yêu, các trẻ em bụi đời không có hạnh phúc được sống trong một mái ấm gia đình, các trẻ em bị buộc phải cầm súng, trở thành công cụ bạo lực, thay vì là người mang lại hòa giải và hòa bình, các trẻ em bị dùng trong kỹ nghệ dâm ô và các hình thức lạm dụng đáng kinh tởm khác, bị thương tổn sâu xa trong tâm hồn. Hài Nhi
    Bethlehem là lời tái kêu gọi gửi đến tất cả chúng ta, hãy làm tất cả những gì có thể để chấm dứt tình trạng đau buồn của các trẻ em ấy; hãy làm tất cả để ánh sáng Bethlehem đánh động tâm hồn con người. Chỉ nhờ sự hoán cải nội tâm, sự thay đổi trong sâu thẳm con người, ta mới có thể vượt thắng nguyên do gây nên tất cả những sự ác vừa nói, và quyền lực của thần dữ mới bị đánh bại. Chỉ khi nào con người thay đổi thì thế giới mới đổi thay, và để thay đổi thì con người cần ánh sáng đến từ Thiên Chuá, ánh sáng đã đột ngột đi vào đêm của chúng ta”.

    Đức Thánh Cha cũng không quên nhắc nhở mọi người hướng về
    Bethlehem, nơi chưa có hòa bình. Ngài nói: “Chúng ta nghĩ đến đất nước nơi Chúa Giêsu đã sống và đã tận tình yêu thương. Chúng ta hãy cầu nguyện để nơi đây hòa bình được tái lập, oán thù và bạo lực chấm dứt, sự cảm thông lẫn nhau được khơi lên. Hãy mở lòng để những biên giới được mở rộng. Ước gì hòa bình mà các thiên thần ca hát trong đêm xưa sẽ được ban xuống”.
    Còn tại Bethlehem, nơi Chúa Giêsu sinh ra, Đức Thượng phụ Giêrusalem (thuộc nghi lễ công giáo Rôma), Tổng giám mục Fouad Twal (vừa nhậm chức cách nay 6 tháng) đã cử hành thánh lễ nửa đêm tại nơi ngày xưa là máng cỏ Đức Maria đặt Hài nhi Giêsu bé nhỏ của mình ngủ giấc đầu tiên trên mặt đất của loài người.
    Mở đầu thánh lễ, Đức Thượng phụ Fouad Twal đã ngỏ lời chào các tín hữu sinh sống tại Thánh Địa, các khách du lịch vào dịp mừng Chúa Giáng sinh, đặc biệt chào người đứng đầu chính quyền Palestin của thành phố.
    Trong bài giảng, Đức Thượng phụ mời mọi người cùng suy niệm Tin Mừng Giáng sinh. Ngài chia sẻ: “Việc đón mừng Hài nhi Giêsu chào đời nhắc nhở chúng ta: tuổi thơ, sự hiền lành, dịu dàng ngày nay đang biến mất trong một thế giới chỉ ưa chuộng sự hà khắc, thích thú vì được khinh thường kẻ yếu và người đang sợ hãi, lấy làm hả hê sung sướng vì được trả thù và lăng mạ kẻ khác”.
    Ngài nêu “thông điệp” của hang đá Bethlehem: “Thiên Chúa đã làm cho Bethlehem thành nơi Ngài nương náu và gặp gỡ loài người. Tại Bethlehem, đã sinh ra Đấng chữa lành bao kẻ yếu đau, làm cho người chết được sống lại. Sinh ra Đấng giảng dạy về tình thương yêu, công lý và sự bình đẳng. Chính Đấng ấy sẽ biến hang đá này thành một ngôi trường dạy bài học về hòa giải. Một ngôi trường mà những nhà lãnh đạo, các vị đang nắm trong tay số phận nhân dân cần phải đến học hỏi ý nghĩa của điều Thiện, của Công lý và sự Bền vững đích thực”.
    Đức Thượng phụ giảng giải về nền hòa bình thực sự: “Hòa bình là quyền mọi người phải được hưởng. Hòa bình cũng phải là giải pháp cho mọi xung đột và tranh chấp. Chiến tranh không thể tạo ra hòa bình. Nhà tù không thể bảo đảm cho sự ổn định. Tường cao hào sâu chưa chắc đã đem lại an ninh. Kẻ xâm lược và người bị xâm lược đều không được vui hưởng cảnh thái bình. Hòa bình là quà tặng của Thiên Chúa. Chỉ một mình Chúa mới ban cho con người được hưởng hòa bình đích thực: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian” (Ga 14,27).
    Ngài mời mọi người cùng cầu nguyện với Chúa Giêsu Hài đồng: “Lạy Chúa Hài Đồng sinh ra ở Bethlehem, chúng con sống trong cảnh chờ đợi đã lâu, và đã thấm mệt vì hoàn cảnh của mình và về chính mình. Chúng con đi tìm mọi sự, ngoại trừ đi tìm Chúa. Chúng con dính bén nhiều thứ, ngoại trừ gắn bó với Chúa. Chúng con lắng nghe tất cả, ngoại trừ lắng nghe tiếng Chúa nói. Chúng con đã thưởng thức biết bao diễn văn hoa mỹ và những lời hứa hẹn. Tiếng khóc của mẹ góa con côi hòa lẫn trong tiếng đại bác và súng liên thanh, đang làm tan nát cõi lòng và phá tan cảnh yên tĩnh của hang đá và máng cỏ… Lạy Chúa, chúng con mong mỏi hòa bình, nhưng trên tất cả chúng con cần có tuổi thơ và cần được sống hồn nhiên trong sáng. Chỉ có Chúa, Đấng nghèo khổ, bé bỏng và yếu ớt mới có thể ban cho chúng con những gì chúng con cần mà thôi”.
    Trong khi đó ở Pháp, nơi giới công nhân và những viên chức cấp thấp chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính, các vị mục tử đã hướng dẫn các Kitô hữu sống tinh thần của Chúa Hài Đồng trong cảnh đơn nghèo của hang đá Bethlehem.
    Đức Hồng y Philippe Barbarin, Tổng giám mục Lyon (Pháp) giải thích ý nghĩa của máng cỏ: “Là nơi nghèo khổ nhất trên trái đất được Chúa chiếu ánh vinh quang của Ngài vào”. Đức Hồng y mời mọi người xin Chúa ban cho “một trái tim của người nghèo” để biết quan tâm đến những người già, đơn độc, các tù nhân, người bệnh và vô gia cư.
    Riêng tại Á Châu, đặc biệt tại Hồng Kông, nơi diễn ra những hoạt động tấp nập của thị trường tài chính, cuộc khủng hoảng tài chính đã để lại những tác động không nhỏ trên đời sống của các thành phần trong xã hội. Trước tình hình đó, Đức Hồng y Joseph Zen Ze-kiun, SDB (Giuse Trần Nhật Quân), giám mục Hồng Kông, ngay trước lễ Giáng sinh đã gửi đến các tín hữu lá thư mang tính định hướng rất sâu sắc, gợi mở cho các Kitô hữu Hồng Kông những nhận thức và thái độ cần thiết ứng dụng vào cuộc sống của bản thân mỗi người. Trong thư, Đức Hồng y Joseph Zen Ze-kiun phân tích nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng: “Chúng ta hãy suy tư về căn nguyên của cơn sóng thần tài chính hiện nay là gì. Phải chăng là do tiêu dùng quá mức, hám lợi vì kiếm tiền dễ dàng, tắc trách trong quản lý tài chính, các quan chức chính phủ từ chối trả lời cho người dân hoặc nhận trách nhiệm của họ trong việc kiểm soát thị trường tài chính?”.
    Đức Hồng y đề nghị mọi người trở về với lời mời gọi của máng cỏ đơn sơ, khó nghèo, thanh đạm: “Chúa Kitô khuyến khích chúng ta quên mình, để quan tâm đến anh chị em nghèo khó của chúng ta và để tất cả mọi người có một Giáng sinh đầm ấm và thanh bình. Nhưng Chúa Kitô cũng ban cho chúng ta một bí quyết căn bản để thoát khỏi nghèo đói vĩnh viễn: Đó là tinh thần khó nghèo, nhân đức thanh đạm”.
    Có thể nói, đại lễ Giáng sinh năm nay, 2008, vang lên trên khắp thế giới thông điệp từ máng cỏ của Chúa Hài Đồng mang nội dung: hòa bình, tình liên đới, sự hòa giải, công lý và tình thương, thái độ tôn trọng sự sống của con người và niềm hi vọng vào một giải pháp căn bản cho những cuộc khủng hoảng hiện nay của thế giới.
    Nội dung này được cô đọng trong Sứ điệp Giáng sinh 2008 của Đức Thánh Cha trước khi ban phép lành Urbi et Orbi:
    “Duy chỉ ân sủng Thiên Chúa mới có thể thay đổi trái tim của con người và biến nó nên hoa viên của hoà bình.
    Mong sao các dân tộc còn đang sống trong đêm đen và bóng tối của sự chết cảm nhận được quyền năng của ân sủng cứu độ của Thiên Chúa. Mong sao ánh sáng thiên linh của Bethlehem được lan rộng sang thánh địa, nơi mà chân trời xem ra tối sầm lại cho người Do Thái và người Palestin. Xin ánh sáng ấy tăng sức mạnh cho những kẻ không chịu khuất phục con đường phi lý của đụng độ và vũ lực, đối lại họ đang gắng tìm con đường đối thoại và thương thuyết để giải quyết những căng thẳng giữa các dân tộc và tìm những giải pháp công bằng và bền bỉ cho những cuộc xung đột đang xảy ra trong vùng.Các dân tộc Zimbabwe bên Phi châu, từ lâu đã bị đè bẹp bởi những khủng hoảng chính trị và xã hội đang tiếp tục gia tăng, cũng như nhân dân Cộng hoà dân chủ Congo, đặc biệt người dân miền Kivu, Darfur, người dân Somalia, đang hứng chịu những sự đau khổ do hậu quả của tình trạng thiếu yên ổn và thiếu hoà bình: họ đang trông ngóng Ánh sáng ấy đến để canh tân đổi mới. Nhất là các nhi đồng ở các quốc gia vừa kể và thuộc các quốc gia đang gặp khó khăn cũng mong chờ Ánh sáng đó, để chúng được trả lại niềm hy vọng vào tương lai.
    Nơi nào phẩm giá và quyền lợi của con người bị chà đạp, nơi nào tính ích kỷ cá nhân hay tập thể đang lấn át công ích, nơi nào cảnh huynh đệ tương tàn và cảnh khai thác bóc lột con người có nguy cơ trở thành thói quen, nơi nào những cuộc nội chiến đã chia rẽ các bộ tộc và phá tan cuộc chung sống, nơi nào thiếu thốn lương thực cần thiết để sống, nơi nào người ta đang lo ngại khi nhìn về tương lai bấp bênh: ước mong ánh sáng lễ Giáng sinh sẽ chiếu sáng, và khuyến khích mỗi người góp phần của mình trong tinh thần liên đới. Nếu mỗi người chỉ nghĩ tới ích lợi riêng tư của mình, thì thế giới sẽ đi tới chỗ diệt vong mà thôi”.

    PV


    (Theo website HDGMVN)
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com