Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 14 trên 14

Chủ đề: Cảm nhận và hình ảnh đến thăm Mái Ấm Thiên Phúc

  1. #1
    Yêu mến Chúa mặn nồng - Sống tình Chúa thiết tha
    mimosa_jolly's Avatar

    Tuổi: 42
    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Khắp nơi là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 359
    Cám ơn
    914
    Được cám ơn 2,458 lần trong 326 bài viết

    Talking Cảm nhận và hình ảnh đến thăm Mái Ấm Thiên Phúc



    Xin chào Quý ACE,

    :monkey03:


    :icon8: Một chuyến đi đến với các em ở Mái Ấm Thiên Phúc - Củ Chi đã kết thúc thật tốt đẹp, trong muôn vàn niềm vui còn đọng lại nơi các em ở Mái Ấm và đi cùng các Anh chị trong nhóm một niềm hạnh phúc khó tả ... chỉ biết có một ngày ngập tràn trong nụ cười và nụ cười ... cảm xúc ấy sẽ thật là khó quên ...


    ** Sáng sớm, khi mới 5:30 thì một nhóm các em Happy, Long, Hà, anh Nhân đi chở đồ gồm các phần quà, giày dép, mũ nón ... lên nơi tập trung , cám ơn mọi người nhiều lắm nha


    ** 8:00 gặp nhau, ăn bánh mì xong là xuất phát ...đoạn đường đi đến Củ chi thật là ngắn, các bạn đi trong niềm vui và mong chờ gặp lại các em, để lại nghe được lời chào " Chị nè, Anh nè ... em nhớ Anh Chị rồi ", rồi những cái ôm, cái nắm tay thật dễ thương biết bao ... và nụ cười là không bao giờ thiếu ,thật là vui ,nôn nóng gặp các em quá đi nà


    ** Ngày 28/12 là ngày " Lễ Bổn Mạng của Mái Ấm Thiên Phúc " nên Cha có đến làm Thánh Lễ cho các em ... nhóm đến tới nơi là vửa kịp tham dự Thánh Lễ, các em hôm nay thật đẹp, mỗi em diện cho mình bộ đồ đẹp nhất để mừng Lễ cùng với các Anh chị và các vị Ân Nhân đến thăm các em. Thánh Lễ diễn ra thật nghiêm trang và sốt sắng trong niềm tin yêu vào một " Gia Đình có Bố, có Mẹ, có con cái ... ngày Lễ Thánh Gia " .

    ** Thánh Lễ xong thì các em ùa ra, các em nắm tay các anh chị, các em không nói được thì thể hiện bằng hành động ... biết bao nhiêu cử chỉ thân thương ... làm cho không khí rộn rã lên, niềm vui cứ thế nhân đôi, nhân đôi lên nhiều lắm ...


    ... Nhóm tụ họp cùng các em, tổ chức các trò chơi, hát hò ... vui thiệt là vui, có một vài vị Ân Nhân đến thăm các em và phát quà ...hihi ... vài anh chị trong nhóm cũng được phát quà ké luôn, thiệt là vui không thể tả ... vậy mới biết các em hạnh phúc như thế nào khi được đón nhận sự yêu thương và quan tâm của mọi người ...


    ... sinh hoạt với các em cứ diễn ra cả buổi sáng, niềm vui cứ nối tiếp niềm vui, nụ cười luôn nở trên môi các em ... cho đến trưa, Sơ chuẩn bị thật chu đáo một bữa ăn trưa ... Nhóm thật vui cùng ngồi với các em để dùng bữa ...hì ... ăn uống trong không khí vui vẻ ... nên ăn mới có chút mà no hết rồi, chắc có lẻ do đón nhận được sự quan tâm cùng nhau nhiều quá ...


    ** Buổi chiều là dành riêng cho Nhóm và các em sinh hoạt với nhau, bắt đầu là chương trình tặng nón và thử giầy dép ...hihi...nhìn Happy và Duy Lâm cho thử giầy dép chuyên nghiệp gì đâu , các anh chị đến đội nón cho từng em ...cứ thế, từng em một thử giầy dép, em nào vừa đôi nào là la lên vui lắm... vui gì đâu đó ... mỗi em lại có một cái nón, đôi dép, đôi giầy mới, em thì cầm trên tay để dành chưa mang, em thì mang vào chân đi qua đi lại ... hihi ... nhìn ai ai cũng mới mới ...


    ** Lúc đó, mimosa có ngồi nói chuyện với Sơ Vân ...mới biết có nhiều em giầy dép đứt hết trơn ... các Sơ lại cố gắng mua giầy mới cho các em, vì không thể đế các em thiếu thốn, các em đã thiếu quá nhiều tình thương rồi ... nhưng có mấy ai hiểu không phải lúc nào cũng là đầy đủ, những lúc không có chi phí để lo cho các em ... cũng chỉ là nỗi niềm, là sự cố gắng xoay sở ... chỉ mong cho các em có một chút điều kiện đầy đủ để sống và học tập ... Sơ nói, trong những lúc đó Sơ luôn cầu nguyện và cầu nguyện, luôn " Tạ Ơn Chúa - GiêSu lo hết " để mọi việc lại có hướng giải quyết ... và qua đây, xin gời lời cảm ơn Các Vị Ân Nhân nhiều lắm, thật hạnh phúc cho các em khi có sự chia sẻ và yêu thương của Quý Ân Nhân để cuộc sống này tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn.


    ** mimosa_jolly xin chia sẻ cảm nhận tiếp nhé ... tiếp sau đó là tiết mục vẽ tranh, các em mỗi người một ý tưởng, vẽ nên một Gia đình, vẽ nên những ngôi nhà, cây cối, hoa lá ... các em mắc những căn bệnh thì không biết vẽ nhưng cũng ngồi vào, nhóm động viên các em vẽ gì cũng được, thế là chỉ ngồi quẹt vào giấy lung tung thôi ... vậy thôi nhưng các em sẽ vui nhiều lắm ...


    ... thật công nhận có nhiều em vẽ rất đẹp, ý tưởng rất ý nghĩa và hay, làm cho các Sơ, các anh chị cũng trầm trồ khen ngợi ... vẽ xong, đến tiết mục phàt quà, đọc tên các em viết trong bức vẽ lên, rồi tặng thưởng, vừa nghe tên mình, có em nhảy lên vui mừng ...hì... dễ thương quá, phát quà xong ... đến tuyên dương các em vẽ quá đẹp, được nhận 2 gói quà ... hihi... không khí hào hứng quá chừng.


    ... sau đó tụ họp các em lại ra sân, các đồ chơi được nhóm đem ra khuấy động, nào là nhảy dây, đá cầu, đá banh ... chia ra từng nhóm chơi khắp sân, các em không chơi được thì đi qua đi lại ... như muốn san sẽ niềm vui cho nhau, mimosa_jolly không biết tả thế nào luôn, chỉ biết là rộn rã lắm, các em vui thật sự ...lúc này cũng chiều rồi, nên chơi trò chơi mệt rồi thì tụ họp các em lại phát kem, ăn cho đỡ mệt.


    ** Một ngày thật ý nghĩa, đến lúc nhóm lên đường rồi.Nhóm vào gặp Sơ, các em thì tụ tập xung quanh... giây phút chia tay sao mà bịn rịn đến thế. Cùng nhau nói vài lời chia sẻ cùng Sơ Bích, Sơ rất vui và cảm ơn nhóm đã đem niềm vui thật nhiều cho các em ... sự trả lời dí dỏm nhưng rất đúng " Đến đây, các em vui một thì chúng con vui mười, Sơ ạ ".Niềm vui là vậy mà, cứ nhân lên, nhân lên ...Chúc các Sơ luôn thật khỏe mạnh và đón nhận được thật nhiều Hồng Ân của Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, luôn là những người Mẹ yêu thương đã đón nhận, dìu dắt cho các em có cuộc sống ý nghĩa này.


    ... các em bắt tay, ôm chào tạm biệt các anh chị, những hành động thân thương ấy làm cho giây phút chia tay tràn ngập tình yêu thương.Có em còn không cho anh chị về nữa ...hì ...thôi thì tạm xa nhau các em nhé, niềm vui sẽ nhớ mãi ... một ngày nào đó Nhóm sẽ lại đến thăm các em, tạm xa thôi mà.


    ****** Một chuyến đi thật vui, thật ý nghĩa ******


    ** Xin gởi lời tri ân và cảm ơn sâu sắc đến Quý Ân Nhân đã cho Nhóm có điều kiện làm được hoạt động thật ý nghĩa này.Sự chia sẻ và động viên của Quý Ân Nhân đã đem đến cho các em ở Mái Ấm Thiên Phúc một tình thương bao la và niềm vui mãi mãi.

    ** Mimosa_jolly xin cảm ơn các bạn đã đồng hành, cảm ơn Anh Nhân, Happy, Sue, Duy Lâm, Bé Hà, bé Demon, em Hưng, bé Núi, bé Long, bé Yến ... các bạn là những Anh Chị thật tuyệt vời đem đến cho các em thật nhiều niềm vui và tình yêu thương khó quên.:icon8:

    *** Chúng con xin TẠ ƠN THIÊN CHÚA đã luôn bên chúng con, ban cho chúng con một ngày sống thật ý nghĩa trong tình thương và niềm vui mừng trong tình người.

    Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thật nhiều Hồng Ân xuống trên Quý Ân Nhân và Quý Anh Chị Em chúng con.


    Mến chào
    mimosa_jolly ( Thanh Nhàn )

    p/s: mimosa_jolly chia sẻ hình ảnh ngay dưới bài viết này nhé.
    Chữ ký của mimosa_jolly
    :25:Cho đi là phúc đức
    Phục vụ là niềm vui
    :25:

    Như trẻ thơ nép vào lòng Mẹ trong con hồn lặng lẽ yên vui...


  2. #2
    Rosa_Huong's Avatar

    Tuổi: 47
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp. Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,457
    Cám ơn
    3,335
    Được cám ơn 3,964 lần trong 1,160 bài viết

    Default

    chỉ đọc thui mà đã zui wá lun hà...
    tíc thiệt lun ó....
    Tạ ơn Chúa về những việc làm thật ý nghĩa này được xuất phát từ các bản trẻ...
    Xin Chúa chúc lành cho tất cả các ACE ...
    Xin Mẹ ban cho các CE mỗi ngày một xinh đẹp hơn...
    Xin Thánh cả ban cho các AE càng ngày càng mạnh mẽ hơn ... để có sức đèo người đẹp đi thăm các em.... hì...
    Vui... vui.... thật là vui....
    Chữ ký của Rosa_Huong
    ... Lạy Chúa Jesu con tín thác vào Chúa! ...

  3. Có 5 người cám ơn Rosa_Huong vì bài này:


  4. #3
    Maria_Quynh's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 104
    Cám ơn
    358
    Được cám ơn 216 lần trong 84 bài viết

    Default

    ước gì ở chỗ em mọi người cũng tổ chức như vậy.

  5. Có 3 người cám ơn Maria_Quynh vì bài này:


  6. #4
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Thật hay và ý nghĩa lắm. Chúa sẽ trả ơn bội hậu cho các bạn................
    Chữ ký của Ben


  7. Có 4 người cám ơn Ben vì bài này:


  8. #5
    Yêu mến Chúa mặn nồng - Sống tình Chúa thiết tha
    mimosa_jolly's Avatar

    Tuổi: 42
    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Khắp nơi là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 359
    Cám ơn
    914
    Được cám ơn 2,458 lần trong 326 bài viết

    Default Hình ảnh đến thăm Gia đình tình thương Thiên Phúc

    Hình ảnh đến thăm Gia đình tình thương Thiên Phúc


    ... chuẩn bị xuất phát ...


    ...đến nơi rồi nè ...






    Tham dự Thánh Lể bổn mạng của Mái Ấm







    ...Các em tập trung để nhận quà của một vài Vị Ân Nhân đến thăm nên các chị lén vào xếp hàng luôn ...hihi...




    ...hihi... mimosa xin được gói bánh rồi nè ... ngại quá đi ...



    ... cùng các em sinh hoạt ...



    ... đến bữa ăn trưa rồi ... mừng quá ...



    ...được Sơ đút cho ăn luôn đó nha ...hihi...




    ... Duy Lâm và Happy chụp với một em ở mái ấm ... vàng hoe luôn ...





    ... vui vui ...

  9. Có 9 người cám ơn mimosa_jolly vì bài này:


  10. #6
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,446
    Cám ơn
    4,923
    Được cám ơn 8,443 lần trong 1,989 bài viết

    Default

    Tuyệt quá.....xin Chúa chúc lành nhiều nhiều.............
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  11. Có 4 người cám ơn bethichconlua vì bài này:


  12. #7
    Yêu mến Chúa mặn nồng - Sống tình Chúa thiết tha
    mimosa_jolly's Avatar

    Tuổi: 42
    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Khắp nơi là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 359
    Cám ơn
    914
    Được cám ơn 2,458 lần trong 326 bài viết

    Default

    ...Đến tiết mục phát quà, nón, giầy dép, vẽ tranh ...


    ... Chị ơi, chụp hình cho em với ...



    ... tranh thủ chụp ké với quà một chút ... chẹp chẹp ...



    ... các chị chuẩn bị nón cho các em...




    ... Happy đang thử giầy dép cho các em ... chuyên nghiệp ghê ...




    ... chụp hình với nón mới và giầy dép mới nào ...



    ...hihi... các chị chụp ké luôn nè ...


    ... vẽ tranh nào các em ơi ...






    ... Sơ Bích và Sơ Vân vui cùng các em ...




    ... Anh không vẽ được nên ngồi cổ vũ cho các em...


    ... cuộc thi đã xong, đến lúc xem tranh và phát quà rồi...




    ... vui quá các anh chị ơi ...

    Chữ ký của mimosa_jolly
    :25:Cho đi là phúc đức
    Phục vụ là niềm vui
    :25:

    Như trẻ thơ nép vào lòng Mẹ trong con hồn lặng lẽ yên vui...

  13. Có 9 người cám ơn mimosa_jolly vì bài này:


  14. #8
    Rosa_Huong's Avatar

    Tuổi: 47
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp. Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,457
    Cám ơn
    3,335
    Được cám ơn 3,964 lần trong 1,160 bài viết

    Default

    :laughs:



    Xin Chúa chúc phúc lành cho các bạn
    Vui...vui...vui... niềm vui tuyệt vời....
    Chữ ký của Rosa_Huong
    ... Lạy Chúa Jesu con tín thác vào Chúa! ...

  15. Có 7 người cám ơn Rosa_Huong vì bài này:


  16. #9
    ruby87's Avatar

    Tuổi: 37
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 77
    Cám ơn
    34
    Được cám ơn 122 lần trong 43 bài viết

    Default

    hơ.......vui quá....... rất tiếc là em ko duoc đi......

  17. Có 2 người cám ơn ruby87 vì bài này:


  18. #10
    hạt cải's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: An Tôn
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 122
    Cám ơn
    13
    Được cám ơn 270 lần trong 78 bài viết

    Default

    Wow , vui quá nhỉ ! Thật hạnh phúc , thật tuyệt đẹp .
    Cảm tạ Chúa đã ban cho các bạn tấm lòng yêu thương .
    Cảm ơn tất cả các bạn đã đem đến niềm vui cho các em .
    Quả thật các bạn đã và đang và sẽ thực hiện lời Chúa trong đời sống :
    " Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như thầy yêu thương anh em "
    Chúc các bạn luôn an vui trong ơn nghĩa Chúa , vui trong TÌNH CHÚA & TÌNH NGƯỜI .
    Chữ ký của hạt cải
    Tình yêu Chúa là ánh sáng soi đường, đường con đi có Chúa bước song hành con còn lo lắng chi . Dù giông tố Ngài luôn ở bên cạnh, con vững tâm tiến bước trong bình an .:sing:

  19. Có 4 người cám ơn hạt cải vì bài này:


  20. #11
    hoathuytinhbuon's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Vườn hoa mang....nỗi buồn...
    Bài gởi: 207
    Cám ơn
    404
    Được cám ơn 641 lần trong 164 bài viết

    Default

    Thật là một chuyến đi đầy tình cảm và ý nghĩa, thật tiếc là mình lại không được tham gia vì..........ở xa quá
    Chữ ký của hoathuytinhbuon
    "Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa"


  21. Được cám ơn bởi:


  22. #12
    Yêu mến Chúa mặn nồng - Sống tình Chúa thiết tha
    mimosa_jolly's Avatar

    Tuổi: 42
    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Khắp nơi là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 359
    Cám ơn
    914
    Được cám ơn 2,458 lần trong 326 bài viết

    Default





    ... tranh thủ tâm sự với Sơ Vân một chút ...




    ... đâu đó trên phòng khách ... Chú Phúc ngồi hát cho Cha và các bạn nghe nà ...




    ... thi vẽ xong rồi ... các em ra ngoài chơi trò chơi nào ...




    ...các chị nhảy dây khí thế thiệt ...hì hì...




    ... Đến giờ chia tay rồi, Nhóm gặp Sơ chúc mừng Lễ bổn mạng của Gia đình Thiên Phúc ...



    ...Sơ cười xinh quá à...



    ... Nhóm chụp hình kỷ niệm nào ...





    ... Ra về trong niềm tin yêu và hẹn gặp lại các em nhé ...


    Chữ ký của mimosa_jolly
    :25:Cho đi là phúc đức
    Phục vụ là niềm vui
    :25:

    Như trẻ thơ nép vào lòng Mẹ trong con hồn lặng lẽ yên vui...

  23. Được cám ơn bởi:


  24. #13
    xintinyeu
    Khách viếng
    xintinyeu's Avatar

    Default

    oh, thật ý nghĩa, thích quá đi

  25. Được cám ơn bởi:


  26. #14
    mãi mãi một tình yêu's Avatar

    Tuổi: 42
    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: phê rô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: sóc trăng
    Bài gởi: 110
    Cám ơn
    197
    Được cám ơn 466 lần trong 89 bài viết

    Default

    nói gì bi giờ nhỉ ! thật cãm động và hạnh phúc
    Chữ ký của mãi mãi một tình yêu
    chúa thương tình chở che đàn con thảo.
    Nguyện một lòng giữ mãi niềm tin

  27. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com