12 tháng 12 thứ Năm tuần 2 Mùa Vọng

Mt 11, 11-15

1. TÁI SINH TRONG THẦN KHÍ

Trong đời sống Kitô hữu, một trong những ân huệ vĩ đại nhất mà chúng ta nhận được chính là bí tích Rửa Tội. Qua Rửa Tội, chúng ta không chỉ được tẩy sạch tội lỗi, mà còn được tái sinh trong Thần Khí, trở thành con cái của Thiên Chúa và anh chị em của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, để hiểu sâu sắc ý nghĩa của việc tái sinh trong Thần Khí, chúng ta cần nhìn vào lịch sử cứu độ và những lời Chúa Giêsu đã nói về sự tái sinh này. Lời mời gọi của Ngài không chỉ là lời mời gọi vào một mối quan hệ mới với Thiên Chúa, mà còn là một sự biến đổi sâu sắc trong tâm hồn của mỗi người tín hữu, để chúng ta có thể sống đúng với phẩm giá là công dân của Nước Trời.

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu nói về ông Gioan Tẩy Giả, một con người được Thiên Chúa chọn để chuẩn bị con đường cho Đấng Mê-si-a. Mặc dù Gioan Tẩy Giả là người cao trọng nhất trong tất cả những người sinh ra từ lòng mẹ, nhưng Chúa Giêsu cho thấy rằng, những ai được sinh ra từ Thần Khí còn cao trọng hơn rất nhiều. Chúng ta, những người tín hữu đã nhận lãnh bí tích Rửa Tội, cũng được tái sinh trong Thần Khí, và đó là một ơn gọi và trách nhiệm lớn lao. Trong mùa Vọng này, chúng ta được mời gọi suy nghĩ về ý nghĩa sâu xa của việc tái sinh trong Thần Khí, và làm sao để sống xứng đáng với hồng ân mà Thiên Chúa đã trao tặng.

Gioan Tẩy Giả là một nhân vật quan trọng trong lịch sử cứu độ, vì ngài là người mở đường cho Đấng Mê-si-a, là người báo trước sự xuất hiện của Chúa Giêsu. Mặc dù ngài là người được chọn để chuẩn bị dân chúng đón nhận Đấng Cứu Thế, Gioan Tẩy Giả vẫn có những thắc mắc về sứ mệnh của mình. Một câu hỏi nổi bật trong Tin Mừng là khi Gioan sai các môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, Thật có thật là Đấng phải đến hay không, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác?" (Mt 11, 3). Câu hỏi này của Gioan cho thấy một thực tế rằng, mặc dù ngài là người chỉ đường cho Đấng Mê-si-a, nhưng trong lòng vẫn có sự hoài nghi về chính Đấng mà ngài đang giới thiệu.

Đó cũng là một câu hỏi mà không ít người trong chúng ta có thể tự hỏi khi đối diện với những thử thách trong cuộc sống: liệu chúng ta có thực sự tin vào Đấng Mê-si-a đã đến và đang sống giữa chúng ta không? Mùa Vọng là mùa chúng ta được mời gọi đào sâu niềm tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta, và sự hiện diện ấy là một sự hiện diện cứu độ, mang lại cho chúng ta sự sống mới trong Thần Khí.

Chúa Giêsu không chỉ đến để hoàn tất lời hứa của Thiên Chúa với dân Israel mà còn để mở ra một con đường mới cho tất cả mọi người. Sự hiện diện của Ngài là sự kiện viên mãn của những lời tiên tri trong Cựu Ước, và chính trong Ngài, giao ước cũ được thực hiện trọn vẹn. Qua cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, một kỷ nguyên mới đã bắt đầu. Ngài không chỉ rao giảng về Nước Trời mà còn mở cánh cửa vào Nước Trời cho tất cả những ai tin vào Ngài, những ai được tái sinh trong Thần Khí.

Đó chính là lý do tại sao, mặc dù Gioan Tẩy Giả là người cao trọng nhất trong những người sinh ra từ lòng mẹ, nhưng Chúa Giêsu lại khẳng định rằng, những ai được sinh ra bởi Thần Khí sẽ còn cao trọng hơn nhiều. Điều này có nghĩa là, việc tái sinh trong Thần Khí không chỉ là một ơn gọi vĩ đại mà còn là một dấu chỉ của việc chúng ta đã được đưa vào trong mối quan hệ thân thiết với Thiên Chúa, để sống như con cái của Ngài.

Khi chúng ta được rửa tội, chúng ta không chỉ là những người được tẩy sạch tội lỗi, mà chúng ta còn được tái sinh trong Thần Khí. Đó là một sự chết và sự sống mới. Chết cho con người cũ, với những thói hư tật xấu, với sự ích kỷ, kiêu căng, và sống cho con người mới, con người sống theo Thần Khí, con người mang phẩm giá là con cái Thiên Chúa. Chính Thần Khí của Thiên Chúa làm cho chúng ta trở nên mới mẻ, đổi mới từ bên trong, để sống xứng đáng với ân gọi của mình.

Tái sinh trong Thần Khí không phải là một sự thay đổi bên ngoài, mà là một sự biến đổi sâu sắc bên trong con người chúng ta. Điều này có nghĩa là, chúng ta được mời gọi sống theo các giá trị của Nước Trời, sống trong tình yêu thương, công lý và hòa bình, và luôn sẵn sàng để chia sẻ hồng ân của Thiên Chúa với mọi người xung quanh.

Việc được tái sinh trong Thần Khí là một ân huệ vô giá mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta, nhưng chúng ta cũng cần phải gìn giữ và nâng niu món quà này. Chúng ta không thể sống như trước khi chưa nhận lãnh Rửa Tội, nhưng phải để cho Thần Khí của Thiên Chúa tác động sâu xa trong đời sống của mình. Mùa Vọng là thời gian để chúng ta hồi tâm, kiểm điểm lại cuộc sống, và làm mới lại mối quan hệ với Thiên Chúa. Mỗi ngày, chúng ta cần để Lời Chúa thấm nhập vào trong đời sống của mình, giúp chúng ta sống như công dân của Nước Trời, dù thực tại này chưa hoàn toàn được thể hiện trên thế giới này.

Chúng ta cần cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta sức mạnh để sống trung thành với những gì đã lãnh nhận trong bí tích Rửa Tội. Điều này không chỉ là một lời cầu nguyện đơn giản, mà là một cam kết sâu sắc với Thiên Chúa, rằng chúng ta sẽ sống xứng đáng với tình yêu của Ngài.

Mỗi người tín hữu, khi đã được tái sinh trong Thần Khí, là một công dân của Nước Trời. Điều này có nghĩa là chúng ta sống giữa thế gian này nhưng không thuộc về thế gian này. Nhiệm vụ của chúng ta là sống theo những giá trị của Nước Trời: công lý, hòa bình, yêu thương và phục vụ. Chúng ta được mời gọi sống một cuộc đời khác biệt, một cuộc đời không bị cuốn vào những giá trị vật chất hay tạm bợ của thế gian, mà sống theo những giá trị trường tồn của Nước Trời.

Trong hành trình sống theo Nước Trời, chúng ta không đơn độc. Chúa Thánh Thần luôn đồng hành và trợ giúp chúng ta. Chính Thần Khí của Chúa sẽ giúp chúng ta luôn trung thành với ơn gọi của mình, giúp chúng ta sống xứng đáng với phẩm giá là con cái Thiên Chúa. Thần Khí cũng giúp chúng ta biết tha thứ, yêu thương và làm cho đời sống của chúng ta trở nên nhân chứng sống động về tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Chúng con cảm tạ Chúa vì ân huệ lớn lao của việc tái sinh trong Thần Khí.

Xin giúp chúng con sống xứng đáng với món quà vô giá này,
và luôn để Lời Chúa thấm nhập vào đời sống của chúng con.
Xin cho chúng con luôn trung thành với ơn gọi là công dân của Nước Trời,
và biết sống theo các giá trị của Nước Trời ngay giữa thế gian này.
Xin Chúa Thánh Thần trợ giúp chúng con,
để chúng con luôn sống trong tình yêu, công lý và hòa bình.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Amen.


Lm. Anmai, CSsR