Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Ai có thể giúp ta!

  1. #1
    kieutung's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Jos
    Giới tính: Nam
    Đến từ: nơi xa lắm
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 28
    Cám ơn
    78
    Được cám ơn 109 lần trong 25 bài viết

    Default Ai có thể giúp ta!

    Chán!chả biết bắt đầu từ đâu nữa,mọi thứ đối voiứ mình giống như tân thế vậy!cuộc đời,học hành,sự nghiệp,gia đình...tất cả mọi thứ đều chống lại mình!
    vấn đề thì quá nhiều,mà chả biết bắt đầu từ đâu nữa!thôi thì cứ bắt đầu từ vấn đề đạo cho phù hợp voiứ forum:28:
    đây là bức mail gửi cách đây mấy tháng:
    ----- Original Message -----
    From: kieutung@gmail.com
    To: ttmvcssr@gmail.com
    Sent: Sunday, July 13, 2008 10:47 AM
    Subject: khung hong nim tin


    Name: kieutung
    Address: q9
    Tel:
    Email: kieutung@gmail.com

    Message:
    kính thưa quý cha!
    con năm nay 20 tuổi,quê ở gp Hưng Hoá.Con vào nam đã dc 3 năm
    gia đình con ở quê là 1 gia đình có truyền thống sốt sắng.đạo đức.Kể cả trong những thập niên khó khăn trc đây khi mà những họ đạo khác đã ko giữ dc niềm tin thì gd con và họ giáo con vẫn duy trì,vẫn có những người dâng mình cho chúa
    và con (khi còn ở nhà) cũng đã phần nào kế thừa dc truyền thống đó.và sự thực nếu giờ bàn về giáo lý thì con hoàn toàn tự tin để đối đáp với bất cư ai.
    nhưng khi lớn lên,xa nhà ,tiếp xúc với xã hội,với những nghịch lý,những thiệt thòi của mình con đã lung lay.Và khi mà cuộc sống cua con ko dc như mong muốn dù đã nỗ lực thì niềm tin của con đã thật sự bị lung lay.Con đã \"thữ\" sốt sắng trở lại,đi lễ CN thường xuyên,xưng tội rước lễ trở lại,và con đã gắng lòng mình rằng hãy tin vào chúa!
    nhưng con ko thể,lòng con hình như chai đá rồi,con thấy những việc đó ko cần thiết bằng một tập phim hay,1 buổi làm thêm...nước trời,chúa...chỉ là 1 khái niệm xa vời nào đó.Chỉ có sự thiệt thòi của con khi là 1 người cg,những thất bại trong đời con là sự thật thôi.con đang thật sự thất vậng,hụt hẫng,mất phương hướng...
    và giờ sợi day duy nhất còn níu kéo con lại với chúa chỉ là truyền thống gia đình mà thôi.Và nếu gd con với 2 LM 2 nữ tu(ở giáo phận con đó là 1 niềm tự hào mà ít gd có dc)đọc dc những dòng con viết trên đây xẽ vô cùng thất vọng, thậm chí có thể từ con.nhưng đó là sự thật thưa cha!
    và như con biết thì không chỉ con mà rất nhiều bạn trẻ khác cung đang giống con.
    xin cha hãy chỉ cho con con đường để quay lại,hãy chỉ cho con chúa ở đâu!
    con cảm ơn


    còn đây là thư trả lời:

    Ban KIEU TUNG than men,
    Xin nguyen on Chua cho ban tim lai duoc binh an.
    Trong cuoc doi, ai cung vay, hinh nhu nhu deu phai trai qua mot lan "tan the" nhu ban dang trai qua, de roi sau thoi gian khung hoang nay, giong nhu sau mot tran phong ba bao tap, mat bien se dan dan lang yen tro lai, ban se nhan ra: O, Chua khong o dau xa, Chua cung khong giong nhu minh nghi, Chua gan gui qua, Chua o ngay trong tham sau tam hon minh.
    Tat ca cac Thanh nam va nu, doc lai tieu su cua cac ngai, chung ta deu thay mot dien tien tuyet voi nhu the: Thanh Phaolo Tong Do, Thanh An Phong lap ra DCCT chung toi, Thanh Phanxico, Thanh Teresa Avila...
    Khung hoang niem tin that ra khong nguy hiem, no giup ta dat lai van de moi su, co the co hoai nghi va hoang mang, nhung lai co cai hay la ta duoc tu do van dung con tim va tri oc ta de nghi ve Chua. Dieu nay lam ta duoc truong thanh.
    Gia dinh cang dao duc sot sang, lai co nhieu nguoi trong nha di tu nua, tat ca se lam cho ta ao tuong ve nep song Dao cua minh. Nhung van de Long Tin lai khong tuy thuoc vao nhung chuyen nhu the, no gan voi moi tuong quan rieng giua ta va Chua.
    Vay ban binh an nhe, cu bam chat vao Chua va cau nguyen, noi voi Chua:
    Lay Chua Giesu xin cuu con, xin chua lanh con, xin thay doi cuoc doi con.
    Lay Chua Giesu, con dat het cuoc doi con vao tay Chua. Amen.
    Lm. LÊ QUANG UY,
    Trung Tâm Muc Vu DCCT
    38 Ky Ðong, Phuong 9, Quan 3, Sài-gòn
    ÐT: 08.9.319.835
    Website: www.trungtammucvudcct.com
    E-Mail: ttmvcssr@hcm.vnn.vn
    Blog: http://360.yahoo.com/photofiat


    nhưng mình thật sự thỏa mãn,đã ấy tháng trôi qua nhưng tình hình thì ngày càng tệ hại!
    ta phải làm sao?????
    ai có thể đồng cảm xem qua chút rõ vấn đề hơn:http://kyniem.easyvn.com/idiot
    http://hvctol.net/noidung.html


    và nhân dịp tết đến xin tặng cả nhà 1 món quà nhỏ:http://hunghoa.plus.vn
    chúc tất cả 1 năm mới hạnh phúc,và mong rằng mình chỉ là truờng hợp cá biệt:28:

  2. Có 3 người cám ơn kieutung vì bài này:


  3. #2
    minhnguyen_tc63's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2009
    Tên Thánh: PHERO
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tanchâu-Angiang
    Bài gởi: 20
    Cám ơn
    8
    Được cám ơn 25 lần trong 8 bài viết

    Default

    "mất trong hiện tại để có trong tương lai"thôi đừng buồn nữa bạn nhé.Hãy dẹp bỏ mọi lo âu phiền muộn trong cuộc sống để tâm hồn mình đươc thoải mái mà còn lo chuyện khác nữa chớ.Đừng bận tâm gì cả ,cố gắng vui vẻ hoà đồng trong cuộc sống đời thường,hết mình trong công việc ...rồi một ngày nào đó bạn sẽ tìm được lời giải đáp cho chính mình.
    Nguyện xin thiên chúa ngôi ba luôn gìn giữ, chở che soi dẫn bạn trên mọi nẻo đường của cuộc sống.Thân ái chào bạn.
    Chữ ký của minhnguyen_tc63
    :secret:"có đức tin là tin những gì chúng ta không thấy và phần thưởng của đức tin là thấy những gì chúng ta tin"

  4. Có 4 người cám ơn minhnguyen_tc63 vì bài này:


  5. #3
    Masafot's Avatar

    Tuổi: 41
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria Phù Hộ
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 975
    Cám ơn
    5,910
    Được cám ơn 4,854 lần trong 897 bài viết

    Default

    Trước hết cảm ơn kieutung đã chia sẻ với mọi người, cảm ơn vì sự cam đảm của bạn!

    Cha Uy đã trả lời rõ ràng rồi, mình chỉ muốn chia sẻ thêm một chút

    Bạn tin có Chúa chứ?! mình nghĩ rằng có...
    Bạn yêu Chúa chứ?! mình nghĩ bạn yêu...
    Bạn có tin Chúa yêu bạn???!!! mình nghĩ rằng bạn chưa hẳn tin, chưa hẳn cảm nhận được điều đó.

    Bạn hỏi rằng " Ai có thể giúp ta?"
    Không ai có thể giúp bạn tốt hơn chính Chúa.

    Mình có thể hiểu phần nào tâm trạng của bạn lúc này, như Cha Uy nói phải bắt đầu từ tương quan của bạn với Chúa, đó là gốc rễ của vấn đề bạn gặp phải.
    Bạn có thể xây dựng lại mối tương quan này bằng cách:
    Xin Chúa và Mẹ Maria giúp bạn:

    Thường xuyên trò chuyện với Chúa, coi Chúa như một người bạn, một người anh chứ không chỉ đơn giản là tương quan của một thụ tạo với Đấng Tạo Hoá.

    Tái khám phá những ơn lành mà bạn đã và đang nhận được trong ngày sống: ơn được đi học, ơn có một gia đình hạnh phúc, đạo đức, ơn được mạnh khỏe, ơn ...

    Ra khỏi nỗi đau, ra khỏi những gì bạn thấy tổn thương, ra khỏi những khó khăn bạn đang cảm thấy có trong bạn bằng cách chia sẻ( điều này bạn đang làm rồi), bằng cách đến với những người sống quanh bạn, bằng cách nhìn mọi việc theo hướng tích cực hơn, bằng cách đón nhận mọi việc sảy đến bằng con mắt đức tin, bằng cách khám phá vẻ đẹp của chính bạn,...., bằng cách khám phá ra sự hiện diện của Chúa bên bạn.

    Hãy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể và bạn sẽ được chữa lành!

    Một chút chia sẻ với kieutung, Chúc bạn sớm nhận ra Chúa yêu mình bằng cả con tim và lý trí!
    Tặng kieutung bài này :

    http://www.diendanduyenlang.tk/
    trong mục suy niệm và cầu nguyện/mục con: Đôi phút bên Chúa/ bài Trò chuyện cùng Giêsu.
    Hơi khó tìm chút, nhưng nhớ đọc thử nghen!

  6. Có 4 người cám ơn Masafot vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com