Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Cảm nhận sau " Chuyến đi An Thới Đông - Cần Giờ "

  1. #1
    Yêu mến Chúa mặn nồng - Sống tình Chúa thiết tha
    mimosa_jolly's Avatar

    Tuổi: 42
    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Khắp nơi là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 359
    Cám ơn
    914
    Được cám ơn 2,458 lần trong 326 bài viết

    Default Cảm nhận sau " Chuyến đi An Thới Đông - Cần Giờ "

    Tiếp tục hành trình lang thang cùng Cha Thông đến " An Thới Đông - Cần Giờ " được diễn ra trong tâm tình yêu thương nhất và luôn chan chứa tình người trong trái tim mỗi người đến nơi đây cùng các em.



    ** Con đường đi đến Cần Giờ thật nhiều lo lắng, đường nhiều đá và tối, 2 bên hàng cây vắng vẻ ... trời thì lạnh ... vậy mới biết, cho dù đi đến bất cứ nơi đâu trong tâm tình yêu thương và phục vụ đơn sơ thì trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không làm cho chúng ta chùn bước, lúc đó ... sợ nhiều lắm nhưng trong suy nghĩ là ra đi đem yêu thương đến với các em trong tình yêu thương là con Thiên Chúa thì tâm hồn bình an nhiều lắm ... đi lạc một chút nhưng được Chúa soi sáng nên cuối cùng cũng đến được " Nhà Thờ An Thới Đông " - Nơi gắn kết tình người với nhau.

    Đến nơi, Cha Thịnh và Cha Thông bắt tay vui mừng ... hì hì ... lần đầu gặp mặt nhưng sao thân thuộc quá ... rồi cùng Cha, các ACE cùng chung vui với các em đang cắm trại nơi đây, những nụ cười hồn nhiên chan chứa niềm vui của các em làm cho các Anh chị ấm lòng, nào là lửa trại, nào là vòng tròn sinh hoạt cùng nhau, nào là cái nắm tay ấm áp, nào là sự quan tâm nho nhỏ ... nhiều lắm ... thật nhiều nụ cười trao nhau ... ấm áp xiết bao ... chỉ có sự quan tâm chia sẻ, dù chỉ nhỏ nhỏ thôi ... nhưng cho đi thì ít mà nhận lại là niềm vui ngập tràn niềm vui ...

    ... Cha Thông và Cha Thịnh gặp gỡ ...


    ... vui chơi cùng các em...




    ... nụ cười hồn nhiên...




    ... chẹp chẹp ... ngon ngon ...


    ... Không khí cứ nhộn nhịp vui tươi ... mãi đến tối, đến giờ các em nghỉ ngơi đi ngủ ... thì các Anh Chị lại ngồi bên đống lửa hỏi thăm nhau ... rồi được Cha Thịnh giao cho một căn phòng để Cha con cùng nhau ngồi nói chuyện chia sẻ biết bao nhiêu là chuyện ... một buổi nói chuyện thật ý nghĩa, Cha Thông và các ACE cùng bàn cho những chuyến đi xuyên đêm tiếp theo để đem hơi ấm đến cho những người kém may mắn ... được Cha chia sẻ biết bao nhiêu chuyện, từ chuyện Cha được cảm nghiệm Ơn Gọi đến với Chúa để cho Cha một hành trình sống trong tình người, thành phần Cha yêu thương nhất là trẻ bụi đời và mồ côi, những cô bé bị bán qua Campuchia để làm nô lệ tình dục, các em còn nhỏ quá, cái độ tuổi được Cha mẹ yêu thương và học tập, còn các em, đứa thì lang thang, đứa thì đói rách...

    ... càng nghe mimosa càng cảm thấy lạnh toát, cuộc sống của các em đáng thương quá, các em không có tình thương của Cha Mẹ, các em sống lang thang bụi đời, biết về đâu khi các em không có miếng cơm để ăn ... thì nói chi là một nơi để ngủ được ấm áp, mimosa nghĩ ... không biết rồi các em sẽ ra sao, không biết trong giắc mơ các em có gọi " Cha ơi, Mẹ ơi " ... thương lắm ... nhưng thật khủng khiếp khi các bé gái còn quá nhỏ lại bị bán qua Campuchia để làm niềm vui cho những người Đàn ông, sao mà tàn nhẫn quá, không biết khi làm những điều đó - họ nghĩ gì?? có mấy ai dám lên tiếng để bảo vệ các em vì điều đó khó quá chăng??? ... biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra mà không có câu trả lời ... suy tư ... ngồi nghe Cha tâm sự chia sẻ thôi, mà trong tâm hồn mimosa buồn lắm, chỉ ước sao có thật nhiều tấm lòng như Cha Thông, một người Cha đến để đi và đem yêu thương, nâng đỡ các em ... và trong đó, các em sẽ tìm thấy ánh sáng của đời mình ... ước mong có thật nhiều tấm lòng bao dung giúp đỡ hoặc hổ trợ để các em có điều kiện đứng vững và tin yêu vào cuộc sống hơn.

    ... lửa than làm ấm áp lên khí trời giá lạnh ...


    ... mimosa muốn chia sẻ thật nhiều, nhưng có lẻ không nói hết được ... chỉ biết cảm thông và cố gắng nhiều trong các hành trình đem yêu thương đến với các em.Xin mỗi trái tim trong chúng ta luôn là trái tim yêu thương, xin hãy chia sẻ tình thương ấy đến với những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống này.

    ... Cha Thông và các ACE chia sẻ thật nhiều ... rồi thì được các Chị nấu cháo gà cho ăn khuya ... ngon tuyệt ... ăn no nê thì mọi người đi ngả lưng một chút.Rạng sáng, Thánh Lễ được Cha Thông và Cha Thịnh cử hành cho mọi người tham gia thật sốt sắng.Đôi dòng chia sẻ của Cha Thịnh, cho mimosa biết thêm một tấm gương yêu thương ... Nơi đây nghèo lắm, giáo dân rất nghèo, hầu hết là trở về với Đạo ... Thánh Lễ nhiều lúc rất vắng, chỉ vỏn vẹn 30 người, ngày nào đông người tham dự Thánh Lễ là Cha hạnh phúc lắm, Cha chỉ mong được đem Lời Chúa đến với tất cả giáo dân nơi đây ... vậy đấy, Cha yêu nơi đây, yêu mảnh đất sỏi đá, yêu tất cả nơi đây.Ở đây, Cha đã có những đứa con là những mảnh đời kém may mắn được Cha cưu mang và nâng đỡ ... với niềm tin rồi mai đây, các em sẽ là những đứa con tốt và có cuộc sống đúng nghĩa hơn ... Cha Thịnh, một người Cha trong hành tình đem yêu thương cho các em. Nguyện xin Thiên Chúa luôn bên Cha trong con đường Cha đang đi, Cha nhé.Xin cho có thật nhiều tấm lòng chia sẻ đến nơi đây - Giáo Xứ An Thới Đông - Cần Giờ.


    ... Cha dâng Thánh Lễ lúc rạng sáng ...




    ... 6h sáng rồi ... đến giờ có phà về Sài Gòn, chia tay Cha Thịnh, Cha Thông và các ACE lên đường về Sài Gòn để Cha Thông tiếp tục hành trình đến Bình Hưng Hòa thăm hỏi Các Cụ Già, còn một số ACE về để kịp giờ đi làm. Trước khi chia tay nhau ra về, Cha Thông đãi mọi người một bữa ăn sáng no nê... hì...

    ... rạng sáng ... ACE lên phà để về lại Sài Gòn ...



    ... lạnh lắm nhưng nụ cười không bao giờ thiếu trên môi ...




    ... Tạm biệt nhé ... hẹn ngày nào đó sẽ được trở lại thăm Giáo Xứ An Thới Đông ... Tạm biệt các ACE - những tấm lòng yêu thương thật tuyệt vời.

    Chúng con cảm ơn Cha Thông đã cho chúng con một chuyến đi thật nhiều tình yêu thương, thật nhiều niềm vui và nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

    Xin Tạ Ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria đã luôn ban Bình An xuống trên mỗi người trong chúng con trong tất cả mọi con đường chúng con đi..

    ...... Tình thương xua tan đi mọi khoảng cách ........

    Thân Mến!
    mimosa_jolly ( Thanh Nhàn )
    Chữ ký của mimosa_jolly
    :25:Cho đi là phúc đức
    Phục vụ là niềm vui
    :25:

    Như trẻ thơ nép vào lòng Mẹ trong con hồn lặng lẽ yên vui...

  2. Có 7 người cám ơn mimosa_jolly vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com