Sau Thánh Lễ An Táng, thi hài Đức Cố Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng đã được mai táng tại cung lòng Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội. Cộng đồng dân Chúa ngậm ngùi tiễn biệt thân xác Vị Mục Tử Kiên Trung về với
lòng đất mẹ.
Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn - Chủ tịch HĐGM Việt Nam - chủ sự nghi thức tiễn biệt Đức Cố Hồng Y Phaolô Giuse
Đức Cố Hồng y được an táng trong lòng NTCT Hà Nội.
Niềm xúc động trào dâng trong lòng cộng đồng dân Chúa khi thi hài của Đức Cố Hồng Y được chuyển qua cửa chính vào Nhà thờ Chính Tòa, phút biệt ly bâng khuâng nghẹn ngào...
Cộng đồng dân Chúa ngậm ngùi bâng khuâng, luyến nhớ Đức Cố Hồng Y ...
"Lạy Chúa, khi nghe Chúa gọi con trở về, về trời với Chúa,
chan chứa bao niềm vui...
"về Trời với Chúa, con thấy tâm hồn mình rộn ràng, ngàn
trái tim mở rộng, cùng đất trời reo vang..."
"Con trở về cùng Chúa, Chúa ơi... về nghỉ yên trong Chúa, Đấng quyền năng vô biên..."
Đức Hồng Y chào biệt cộng đồng dân Chúa lần cuối cùng trước khi thân xác an nghỉ trong lòng đất.
"Xin vĩnh biệt mọi người, Tôi ra đi lần cuối, không bao giờ
trở lại, hẹn nhau trong Nước Trời..."
Sau đó, Ngài được đưa đi qua cửa chính của Nhà thờ Chính Tòa... lần cuối cùng.
Các chủng sinh cung kính mang trên vai chính vị Mục Tử của mình...
Thi hài Đức Cố Hồng Y được đưa vào cung lòng NTCT Hà Nội - nơi Ngài sẽ an nghỉ
Bên ngoài cửa sổ NTCT, giáo dân ngậm ngùi, bâng khuâng, thương nhớ một người Cha.
Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân chủ sự nghi thức nơi phần mộ Đức Cố Hồng Y
Linh cữu Đức Cố Hồng Y từ từ được gửi vào lòng đất - chờ ngày Phục Sinh...
Các Đức Giám mục và linh mục cung kính tiễn biệt Đức Cố Hồng Y
Xin để lại anh em đôi điều, yêu thương nhau mãi mãi, thay tôi...
Chuông sầu thả từng giọt.
<FONT color=green size=3><SPAN style="COLOR: black">
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: