Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 18 trên 18

Chủ đề: Tư liệu và các chuyện kể về Thánh Giuse

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,777
    Cám ơn
    2,242
    Được cám ơn 5,669 lần trong 2,010 bài viết

    Default Tư liệu và các chuyện kể về Thánh Giuse

    Tư liệu và các chuyện kể về Thánh Giuse

    ACE ơi... nhân dịp tháng 3 kính thánh Giuse, gioanha mời mọi người tham gia giới thiệu những tài liệu, kinh sách, hình ảnh, những chuyện kể có ý nghĩa về Thánh Giuse để gioanha và mọi người được biết thêm với ... rất cảm ơn

    MÓN QUÀ BẤT NGỜ CỦA THÁNH CẢ GIUSE


    Soeur Jean Berchmans Minh Nguyệt


    Chứng từ của cô Anne Sarev, thiếu nữ công giáo người Pháp, về sự trợ giúp hữu hiệu của Thánh Cả Giuse. ... Năm ấy tôi bị thất nghiệp, nghèo xơ nghèo xác, nghèo rớt mồng tơi. Một ngày, tôi nhận hóa đơn tiền điện: 1200 quan, tương đương với khoảng 240 mỹ kim! Thật là món tiền khổng lồ đối với người không một đồng xu dính túi như tôi! Trời ơi, làm sao bây giờ? Sau nhiều cú điện thoại mà tôi không thể trả lời, người chủ nhà, cúp đường giây điện thoại. Cũng chính ngày hôm ấy, nhân viên sở điện thoại đến tận nhà, xóa tên tôi khỏi sổ điện thoại thành phố. Chúng tôi nói chuyện với nhau. Sau khi lắng nghe, ông tỏ ra thông cảm tình trạng đáng thương của tôi. Ông hứa sẽ nối lại đường giây điện thoại, với điều kiện tôi phải thanh toán món nợ tức khắc, vừa lúc tôi có đủ số tiền để trả. Bằng không, nếu chuyện bị bại lộ, ông là người lãnh đủ mọi rắc rối, phiền nhiễu, có khi bị mất cả việc làm nữa!

    Vấn đề tạm giải quyết như thế. Nhưng, khốn khổ vẫn còn nguyên. Phải làm sao bây giờ? Ngay ngày hôm ấy, tôi bắt đầu tuần Cửu Nhật kính Thánh Cả Giuse. Đồng thời, tôi vẫn ngược xuôi đây đó, tìm kiếm việc làm. Thời gian trôi qua, tôi vẫn chưa tìm được việc, nên vẫn nghèo mạt rệp! Rồi tuần Cửu Nhật kính Thánh Cả Giuse cũng trôi qua mà tôi vẫn chưa có một xu. Tôi buồn bã tự nhủ:

    - "Thôi rồi, Thánh Cả Giuse đã không nghe lời mình kêu van!". Nghĩ vậy, nên tôi quên đi chuyện đã cầu nguyện cùng Thánh Cả Giuse.

    Buổi tối hôm ấy, vào khoảng 23 giờ 30 phút, tôi ra khỏi nhà và đi lang thang một vòng trên vĩa hè thành phố. Đến một con đường, tôi trông thấy một đống giấy vứt bên vệ đường. Tự nhiên tôi có ý muốn lục tìm, xem có gì hay lạ không. Bỗng, tôi khám phá ra khoảng 10 cuốn chỉ nam cho khách du lịch. Một ý tưởng thoáng hiện trong đầu:

    - "Mình lượm hết mấy tập chỉ nam này đưa về phòng, xem thử du khách họ thường tìm đến viếng thăm những vùng nào, thành phố nào trên thế giới".



    Về đến nhà, tôi mở ra xem, thì kìa, trong một cuốn chỉ nam có ngăn mấy tờ giấy bạc xanh xanh. Đó là mấy tờ mỹ kim. Tôi vội vàng đếm được tất cả là 240 mỹ kim. Vào thời kỳ ấy, một mỹ kim trị giá 10 quan rưỡi. Như vậy, tôi có được tất cả là 2.520 quan pháp. Một món tiền khổng lồ! Tôi có thể thôn tính tức khắc tiền điện 1200 quan. Tôi vẫn còn lại 1320 quan. Thật là món quà quan phòng. Với số tiền này, tôi có thể ghi tên tham dự cuộc hành hương của giới trẻ Pháp, về Roma tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế giới trẻ với Đức Thánh Cha Gioan Phaolo 2. Tôi vô cùng sung sướng và cảm động. Tôi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và tri ân Thánh Cả Giuse đã gởi đến cho tôi món quà bất ngờ, quá mức đợi mong.


    Chứng từ thứ hai do linh mục Saudreau kể.

    Bà Marie-Dominique Moess bị vu oan trong một vụ án, mà nếu thua kiện, bà sẽ phải trả một món tiền rất lớn. Rồi, nếu chuyện xảy ra đúng như dự tính, bà sẽ bị tan gia bại sản và danh thơm tiếng tốt sẽ trở thành mây khối. Trong bước đường cùng, bà dâng lời kêu van với Thánh Cả Giuse, xin Thánh Cả ra tay cứu giúp. Đồng thời, bà phó thác mọi sự trong Bàn Tay Quan Phòng của Thiên Chúa là Cha Nhân Hậu. Bà biết rõ Thiên Chúa Từ Bi không hề bỏ rơi những ai đặt trọn niềm tin tưởng nơi Ngài.

    Và, lòng tin tưởng cùng phó thác của bà Marie-Dominique Moess đã được Thiên Chúa Nhân Lành ân thưởng, nhờ lời cầu bầu của Thánh Cả GIUSE. Bà đã thắng kiện và mọi sự được giải quyết ổn thỏa. Bà vô cùng tri ân Đấng Bảo Trợ quyền uy của Giáo Hội Công Giáo và của từng tín hữu: Thánh Cả GIUSE!
    ("Le Ciel Parmi Nous", Editions Bénédictines, 1997, trang 34-35).


    CHIẾC CẦU THANG KỲ DIỆU TẠI SANTA FE



    Các kiến trúc sư nói là nó sẽ sập ngay khi bạn vừa đặt chân lên .

    Các khoa học gia thì phán quyết rằng nó không hợp với quy luật hấp dẫn của vạn vật

    Các chuyên gia về gỗ thì lại bất đồng về chất liệu gỗ đã sử dụng cho cầu thang này.

    Giới thợ mộc thì cho rằng không thể nào làm được với một vị trí không gian nhỏ bé như thế .

    Chỉ có nhà thờ là im lặng .

    Nhưng.. các sơ ở Lorretto thì biết rõ . Đó là một phép lạ kỳ diệu .



    Hơn 100 năm cách đây , các sơ tại Loretto được Đức Giám mục Lamy sai đến thành phố Santa Fe ,New Mexico,Usa để giúp giáo dân ở đây : họ cần một ngôi trường cho trẻ đi học và một nhà nguyện nhỏ .Các thợ mộc người Mễ tây cơ làm xong một ngôi trường nhỏ và lập kế hoạch để xây dựng một ngôi nhà nguyện .

    Đức Cha Lamy là người Pháp nên Ngài muốn các sơ xây một nhà nguyện theo kiểu Pháp như nhà thờ Sainte Chapelle tại Paris.

    Các bác thợ nề Pháp và Ý đã cộng tác với nhau và xây dựng nhà nguyện và mặc dầu có một vài khó khăn về tài chánh , nhà nguyện vẫn được xây dựng thành công mà không gặp khó khăn nào nhờ vào lời cầu nguyện của các sơ với thánh Giu se - một người vốn là thợ mộc .

    Công việc vẫn tiến triển tốt đẹp cho đến khi xây đến tầng trên cùng thì một điều tệ hại trong thiết kế đã lộ diện . Chẳng có cách nào để cho ca đoàn nhà thờ có thể lên trên gác xép được vì nó quá cao và chẳng có chổ đủ để mà đặt một cái cầu thang thông thường vào đó .

    Nhiều bác thợ mộc đã được mời đến xem xét nhưng ai cũng lắc đầu ngao ngán .Họ nói rằng để làm các bậc thang thì cần phải có nhiều khoảng trống hơn nữa mới có thể làm được và cuối cùng họ đưa ra 2 sự chọn lựa : một là dùng thang cây hai chân tựa vào còn không thì phải phá bỏ toàn bộ nhà thờ và làm lại từ đầu .

    Các sơ vẫn không nản lòng và vẫn một lòng trông cậy vào Chúa . Một lần nữa các sơ lại chạy đến với thánh Giuse ..Các sơ liên lỉ tổ chức những buổi cầu kinh và cho đến ngày thứ mười thì một người thợ mộc già tóc bạc phơ , ngồi trên lưng một con lừa mang theo một hộp đựng đồ nghề ghé vào nhà thờ và xin các sơ cho ông ta thử việc .Các sơ lòng mừng vui khấp khởi và sẵn lòng để ông già thử bắt tay vào làm cầu thang cho nhà nguyện

    Trong hộp đồ nghề của ông thợ già chỉ có cái cưa , cái búa và một cái rặp hình chữ T. Ông miệt mài làm ròng rã trong 8 tháng để hoàn thành một cái cầu thang kỳ lạ : cầu thang rất đẹp và xoắn ốc , đặc biệt là KHÔNG DÙNG MỘT CÁI ĐINH NÀO lại KHÔNG CÓ TRỤC ĐỠ TRUNG TÂM.

    Ông ta đã hoàn thành việc đặt một cái thang vào một nơi rất chật hẹp . Cầu thang với những đường cong và uốn 360 độ 2 vòng hoàn chỉnh . Ông sử dụng những cái chốt để giữ 33 bậc thang lại với nhau . Người ta đã tự hỏi liệu ông ấy đã làm thế nào với những dụng cụ thô sơ ấy ?

    Biết rằng nhà thờ đã được ơn lành trên ban , các sơ cám tạ ơn Chúa nhưng khi đến để cám ơn và trả công cho ông thợ mộc thì ông ấy đã ra đi tự lúc nào . Các sơ phái một người đi đến công ty gỗ trong vùng để hỏi thăm xem có ai đến đây mua gỗ hay không và ông ấy ở đâu , loại gỗ sử dụng là loại gỗ nào nhưng họ cho biết là không có ai đến mua và họ cũng không có bán loại gỗ ấy.

    Nhà thờ ngăn ngừa để không lan truyền những tin đồn về sự kiện siêu nhiên này nhưng các sơ biết rằng cái cầu thang kỳ diệu này là kết quả của những ngày đêm cầu nguyện sốt sắng với thánh cả Giuse , Ngay cả một vài người quả quyết rằng ông già râu tóc bạc phơ ngồi trên lưng lừa chính là thánh Giuse.

    Gần đây , một vài cuộc khảo sát về cái cầu thang kỳ diệu này đã gây nên những cuộc tranh cãi . Bà Mary Jean Cook , một sử gia nghiệp dư đã cho rằng “Ngài Francois-Jean Rochas , một chuyên gia lừng danh về gỗ tại Santa Fe , ông ta có một bộ đồ nghề thợ mộc với rất nhiều những công cụ tinh xảo , chính là người đã xây dựng nên chiếc cầu thang kỳ diệu tại nhà nguyện Lorretto” .Bà cũng cho biết là tư liệu này bà đã khám phá được qua ấn bản được phát hành ngày 6 tháng 1 năm 1856 của Santa Fe New Mexican.

    Tuy nhiên , ngày nay nếu bạn đến nhà nguyện Lorretto bạn sẽ không nghe ai kể lại chuyện này . Các quan chức chính quyền nơi đây đã nhận ra một vài sai lầm trong lý thuyết của bà .Thứ nhất , bà là một sử gia nghiệp dư. Thứ hai , bà đã viết sách nói về chiếc cầu thang kỳ diệu này và tuyên bố những khám phá của bà là” tuyệt đối xác thực”. Các sử gia chuyên nghiệp đã yêu cầu bà sử dụng từ “có thể xác thực” họ sẽ ủng hộ lý thuyết của bà để điều tra thêm nhưng bà đã từ chối.

    Vậy câu chuyện về chiếc cầu thang thần kỳ này đã bắt đầu như thế nào ? Một số người suy đoán rằng các bà sơ đã loan truyền điều ấy cho các đứa trẻ.Nhiều năm sau này nó đã trở thành một biểu tượng thực sự khi được đăng tải trong cuốn sách Ripley’s Believe it Or Not.

    Chuyện hoang đường hay là điều kỳ diệu ?

    Chiếc cầu thang là một tạo vật lạ lùng ..theo thời gian , nó vẫn là một chiếc cầu thang lạ thường và huyền bí



    LÊ CÔNG ĐỨC
    thay đổi nội dung bởi: littlewave, 02-03-2009 lúc 07:59 AM Lý do: Thay đổi tên topic theo y/c của tác giả

  2. Có 17 người cám ơn gioanha vì bài này:


  3. #2
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Mời ACE tham khảo thêm video và nhiều hình ảnh về CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐỜI CỦA THÁNH JUSES

    https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=839




  4. Có 7 người cám ơn littlewave vì bài này:


  5. #3
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi gioanha View Post
    Ồ... hình như có gì ko ổn rùi littlewave
    muốn xem wá nhưng báo lỗi ko à...
    uhm, trục trặc kỹ thật, lit sửa link lại rùi đó gioanha

    https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=839

  6. Có 8 người cám ơn littlewave vì bài này:


  7. #4
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Tri ân Thánh Cả Giuse

    RADIO VATICAN - Chứng từ tri ân của cặp vợ chồng trẻ người Ý - Enza và Franco - đối với Thánh Cả GIUSE THỢ, mừng vào Ngày Quốc Tế Lao Động 1-5.

    .. Cách đây hơn 5 năm, gia đình chúng tôi - gồm 2 vợ chồng và đứa con trai tên Sandro - trải qua một thời kỳ khó khăn. Nhưng chính trong gian nan thử thách mà Đức Tin được củng cố.

    Cứ sự thường ”căn-nhà” là mái ấm gia đình, là nơi cư ngụ vững vàng nhất và là địa điểm diễn ra mọi sinh hoạt thân thương trìu mến. Người ta thường nói: An cư rồi mới lạc nghiệp! Thế nhưng, khi căn nhà bạn đang ở bị chủ nhà liên tục dọa đuổi bạn ra khỏi nhà, thì lúc đó, căn nhà bỗng trở thành một bóng ma ám ảnh. Bằng mọi cách bạn phải tức tốc tìm mua một căn nhà khác.

    Mua nhà là vấn đề nhiêu-khê khốn-khổ của không biết bao nhiêu gia đình sống ở các thành phố lớn. Làm sao có thể dung hòa nhiều yếu tố gần như không thể nào dung hòa được? Chẳng hạn: có được căn nhà vừa tiện nghi vừa rẻ tiền vừa ở gần trung tâm thành phố! Đó cũng là ước nguyện thâm sâu nhất của vợ chồng chúng tôi với một đứa con trai. Gia đình chúng tôi không khá giả. Giờ đây chúng tôi bị bó buộc phải mua nhà.

    May mắn thay chúng tôi luôn đặt trọn niềm tin vào THIÊN CHÚA. Chính Ngài hướng dẫn chúng tôi từng đường đi nước bước. Thêm vào đó chúng tôi gặp được một tu sĩ dòng Anh Em Phan-Sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm. Chính vị Tu Sĩ khuyến khích chúng tôi kêu cầu cùng Thánh Cả GIUSE, Vị Bảo Trợ quyền năng của các Gia Đình Công Giáo.

    Thế nhưng, ngày qua ngày, chúng tôi vẫn chưa tìm ra căn nhà vừa ý và thích hợp với túi tiền khiêm tốn của chúng tôi. Trong khi đó chủ nhà liên tục hăm-đe hù-dọa chúng tôi. Thật đau lòng khi phải sống trong nơm-nớp sợ-hãi và trong bất-ổn bất-an. .

    Mỗi ngày chúng tôi chỉ biết dâng lên THIÊN CHÚA mọi âu-lo sầu-khổ và khẩn nài sự trợ giúp của Nữ Trinh Rất Thánh MARIA và Thánh Cả GIUSE. Mỗi buổi tối toàn gia đình - sau khi lần hạt Mân Côi - chúng tôi đọc thêm Kinh Kính Thánh Cả GIUSE. Chúng tôi đặc biệt kêu van Thánh Cả GIUSE cầu bầu cứu giúp.

    Ngày 27-4-2001, hãng địa-ốc điện thoại bảo chúng tôi đi xem một căn nhà. Sau khi đọc kinh Thánh Cả GIUSE như thường lệ, tôi thầm thì thân thưa cùng Thánh Cả như sau:

    - Thưa Thánh Cả GIUSE, chỉ còn 3 ngày nữa đến lễ mừng Thánh Cả dưới tước hiệu ”Thánh GIUSE THỢ”. Nếu Thánh Cả không ban cho chúng con ơn chúng con đang xin, thì đợi đến khi nào Thánh Cả mới ban cho chúng con ơn này?

    Buổi chiều hôm ấy chúng tôi tới xem căn nhà. Vừa đi, tôi vừa thầm thì đọc liên tục Kinh Kính Mừng MARIA. Rồi tôi cầu nguyện cùng Chúa:

    - Lạy Đức Chúa GIÊSU, ước gì thời gian lang-thang nơi hoang địa chấm dứt. Giờ đây xin Chúa cho chúng con vào được đất Chúa hứa ban cho chúng con. Xin Chúa xót thương chúng con!

    Vừa bước vào nhà, chúng tôi có cảm giác như căn nhà này dành cho chúng tôi từ lâu. Căn nhà đáp ứng mọi nguyện vọng chúng tôi hằng mơ ước và khẩn cầu.

    Hai ngày sau, chúng tôi ký giấy mua nhà với giá phải chăng, hợp với túi tiền khiêm tốn của chúng tôi. Hôm đó là ngày 1-5 ngày mừng kính Thánh Cả GIUSE Thợ. Thật là một ngày vui mừng khôn tả đối với chúng tôi. Toàn gia đình chúng tôi tri ân dâng lời cảm tạ Thánh Cả GIUSE đã âu yếm trao tặng chúng tôi món quà quá mức chờ mong.

    Ngoài ra phải kể thêm một sự kiện khác thường gần như một phép lạ. Một người trong Nhóm Cầu Nguyện khi nghe chúng tôi gặp khó khăn trong việc tìm mua nhà đã trao tặng chúng tôi một món tiền khá lớn.

    Sau đó khi nói chuyện với chủ nhà chúng tôi hỏi thăm có thánh đường nào gần nơi cư ngụ không. Chúng tôi ngạc nhiên biết bao khi nghe chủ nhà cho biết, chỉ cách đó khoảng một trăm thước có ngôi thánh đường dâng kính Thánh Cả GIUSE Thợ.

    Tôi cảm động không cầm được nước mắt. Tôi vui mừng ôm chầm lấy chồng tôi. Chàng cũng cảm động rưng nước mắt y như tôi. Chúng tôi nhận ra Bàn Tay THIÊN CHÚA Quan Phòng nhờ lời chuyển cầu của Thánh Cả GIUSE.

    Muôn vàn cảm tạ tình thương bao la nhân hậu của THIÊN CHÚA và của Thánh Cả GIUSE.

    (”Missio Mariae”, n.24, Primavera-2002, trang 9-10)
    Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

  8. Có 8 người cám ơn littlewave vì bài này:


  9. #5
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,777
    Cám ơn
    2,242
    Được cám ơn 5,669 lần trong 2,010 bài viết

    Default


    Bài đọc Lễ Thánh Giuse
    THÁNH GIUSE,
    BẠN THANH KHIẾT ĐỨC MARIA

    Lễ trọng
    BÀI ĐỌC I: 2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16
    "Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu của Đavít, tổ phụ Người".
    Trích sách Samuel quyển thứ hai.
    Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Nathan rằng: "Hãy đi nói với Đavít tôi tớ Ta rằng: Khi ngày của ngươi đã viên mãn, ngươi sẽ yên nghỉ với các tổ phụ ngươi; sau đó, Ta sẽ cho miêu duệ ngươi lên kế vị và Ta sẽ làm cho triều đại người được vững bền. Chính người sẽ xây cất một ngôi nhà để kính danh Ta, và Ta sẽ làm cho ngôi báu triều đại người được củng cố đến muôn đời. Ta sẽ là Cha của người, và người sẽ là con Ta. Nhà của ngươi và triều đại của ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời trước mặt Ta, ngôi báu ngươi sẽ vững bền mãi mãi".
    Đó là lời Chúa.

    ĐÁP CA:Tv 88, 2-3. 4-5. 27 và 29
    Đáp: Miêu duệ người tồn tại đến muôn đời (c. 37).
    Xướng: 1) Tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời; qua mọi thế hệ, miệng tôi loan truyền lòng trung thành Chúa. Vì Ngài đã phán: "Tình thương của Ta đứng vững muôn đời"; trên cõi trời cao, Ngài thiết lập lòng trung tín. - Đáp.
    2) Ta đã ký minh ước cùng người ta tuyển lựa, Ta đã thề cùng Đavít là tôi tớ của Ta rằng: "Cho tới muôn đời Ta bảo tồn miêu duệ của ngươi, và Ta thiết lập ngai báu ngươi qua muôn thế hệ". - Đáp.
    3) Chính người sẽ thưa cùng Ta: "Chúa là Cha con, và Thiên Chúa là Đá Tảng cứu độ của con". Đời đời Ta sẽ dành cho người lòng sủng ái, và lời ước Ta ký với người sẽ được mãi mãi duy trì. - Đáp.
    BÀI ĐỌC II: Rm 4, 13. 16-18. 22
    "Mặc dầu tuyệt vọng, ông vẫn tin".
    Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
    Anh em thân mến, không phải nhờ lề luật mới có lời hứa ban cho Abraham hay dòng dõi của ông trở nên kẻ thừa kế thế gian, nhưng là nhờ sự công chính của đức tin. Vì thế, do đức tin, được coi như là theo ân sủng, lời hứa cho mọi dòng dõi được vững bền, không phải chỉ cho kẻ sinh bởi lề luật, mà còn cho kẻ sinh bởi đức tin của Abraham, tổ phụ của mọi người chúng ta, (như có lời chép rằng: Ta đã đặt ngươi làm cha nhiều dân tộc) trước mặt Thiên Chúa, Đấng ông đã tin, Đấng cho kẻ chết sống lại, và kêu gọi cái không có như có. Mặc dầu tuyệt vọng, ông vẫn tin rằng mình sẽ trở thành cha nhiều dân tộc, như có lời đã phán với ông rằng: "Dòng dõi ngươi sẽ như thế". Vì vậy, ông đã được kể như sự công chính.
    Đó là lời Chúa.

    ALLELUIA HOẶC CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM
    (Mùa Chay: bỏ Alleluia)

    Tv 83, 5
    Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, phúc cho những ai ngụ nơi nhà Chúa, họ sẽ khen ngợi Chúa đến muôn đời. - Alleluia.
    PHÚC ÂM: Mt 1, 16. 18-21. 24a
    "Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền".
    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
    Giacóp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì Thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: "Hỡi Giuse con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội". Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền.
    Đó là lời Chúa.

    2. Hoặc: Lc 2, 41-51a
    "Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con".
    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
    Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết. Tưởng rằng Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng, mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết. Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại Giêrusalem để tìm Người.
    Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe Người nói, đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại. Nhìn thấy Người, hai ông bà ngạc nhiên, và mẹ Người bảo Người rằng: "Con ơi, sao Con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con". Người thưa với hai ông bà rằng: "Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của Cha con ư?" Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói. Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nadarét, và Người vâng phục hai ông bà.
    Đó là lời Chúa.

    Lời nguyện giáo dân:
    Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa đã đặt Thánh Giuse làm chủ, và cai quản gia nghiệp của Chúa. Thánh Giuse đã chu toàn các bổn phận Chúa trao phó, xứng đáng là mẫu gương cho các các gia trưởng. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:
    1.Thánh Giuse là Quan Thầy bầu chữa Hội Thánh. Chúng ta cầu xin cho toàn thể Hội Thánh, trở nên một đại gia đình hiệp nhất, thánh thiện, và đầy yêu thương.
    2.Thánh Giuse là Kiểu mẫu các tài công noi theo. Chúng ta cầu nguyện cho các thợ thuyền, những người lao động, tìm được việc làm thích hợp với khả năng mình, và tôn trọng lẽ công bình, để phục vụ đời sống con người.
    3.Thánh Giuse là Đấng nâng đỡ gia thất chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho bậc làm cha mẹ, người giám hộ, biết ra sức xây dựng gia đình mình thành một mái ấm yêu thương, hạnh phúc, và thánh thiện như lòng Chúa mong muốn.
    4.Thánh Giuse là Đấng ân cần gìn giữ Chúa Kitô. Chúng ta cầu xin cho mọi gia đình Kitô-hữu, thêm lòng sùng kính Thánh Cả Giuse, năng chạy đến cùng Ngài, phó thác cho Ngài định liệu mọi sự theo gương Mẹ Maria và Chúa Giêsu xưa.
    Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Chúa cho loài người hưởng sự sống hạnh phúc của Chúa; Chúa đặt Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa. Xin nhờ lời cầu bàu của Thánh Giuse, cho chúng con giữ đạo nên ở đời này, và ngày sau được hưởng phúc thiên đàng. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.


    theo: Tin mừng. net
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  10. Có 5 người cám ơn gioanha vì bài này:


  11. #6
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,777
    Cám ơn
    2,242
    Được cám ơn 5,669 lần trong 2,010 bài viết

    Default

    HÃY ĐẾN VỚI GIUSE
    Ngoài Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria không có vị thánh nào được dành riêng một tháng để kính tôn ngoại trừ Thánh Giuse. Được như vậy, là vì Đức Mẹ và Thánh Giuse đóng một vai trò rất quan trọng trong công trình cứu chuộc. Theo Thánh Têrêsa Avila: "Tôi không biết làm sao có thể nghĩ đến Hoàng Hậu các thiên thần khi còn sống bên cạnh Chúa Giêsu Hài Đồng mà không cám ơn Thánh Giuse vì đã phục vụ hai Đấng hết mình". Chính vì thế, nên:
    − Ngày 8.12.1870, Đức Thánh Cha Piô IX đề nghị các nghị phụ Công Đồng Vatican I long trọng tôn phong Thánh Giuse là Bổn Mạng của Giáo Hội.
    Đồng thời lễ kính Thánh Giuse 19.3 phải được mừng kính cách trọng thể.
    − Năm 1889, Đức Thánh Cha Lêô XIII truyền lấy tháng ba hằng năm làm tháng dâng kính Thánh Giuse.
    − Năm 1955, Đức Thánh Cha Piô XII lập lễ Thánh Giuse thợ vào ngày lễ Lao Động 1.5.
    − Đức Thánh Cha Gioan XXIII đã đặt Công Đồng Vatican II, khai mạc ngày 11.10.1962, dưới sự bảo trợ của Thánh Giuse và ghi tên Thánh Cả bên cạnh tên Đức Mẹ trong Kinh Nguyện Thánh Thể.
    Trong hành trình sống đạo của chúng ta, sau Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta rất cần Thánh Giuse như là chuẩn mực và là gương mẫu để xin Người cầu bầu, nâng đỡ, vì Người là Cha nuôi Chúa Giêsu và là bạn Đức Mẹ Maria, rất thần thế. Chính Thánh Têrêsa Avila đã xác quyết rằng: "Thánh Giuse là vị Thánh không ai đến cầu xin mà phải về không, mà không được Thánh Nhân nhận lời".
    trích: Tin mừng.net
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  12. Có 7 người cám ơn gioanha vì bài này:


  13. #7
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,777
    Cám ơn
    2,242
    Được cám ơn 5,669 lần trong 2,010 bài viết

    Default

    Lậy Thánh Giuse
    do Ca đoàn ĐMHCG thể hiện
    Audio player

    --->DOWNLOAD<---


    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  14. Có 8 người cám ơn gioanha vì bài này:


  15. #8
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,777
    Cám ơn
    2,242
    Được cám ơn 5,669 lần trong 2,010 bài viết

    Default

    Về bến Thiên đàng
    Do ca đoàn ĐMHCG thể hiện

    Audio player

    --->DOWNLOAD<---


    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  16. Có 6 người cám ơn gioanha vì bài này:


  17. #9
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,777
    Cám ơn
    2,242
    Được cám ơn 5,669 lần trong 2,010 bài viết

    Default

    Thánh Giuse bầu cử
    do ca đoàn ĐMHCG thể hiện
    và PDF những bài hát về thánh Giuse
    Audio player

    --->DOWNLOAD<---


    File Kèm Theo File Kèm Theo
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  18. Có 9 người cám ơn gioanha vì bài này:


  19. #10
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,777
    Cám ơn
    2,242
    Được cám ơn 5,669 lần trong 2,010 bài viết

    Default

    Trung tâm Mont-Rouge



    Nhà thờ Thánh Giuse ở Mont Rouge Nước Pháp

    Một trung tâm mới nhất ờ Pháp dâng kính Thánh Giuse là Trung tâm Mont Rouge ở Languedoc, cách Béziers 12 cây số. Một trung tâm thanh vắng nhìn ra biển Trung Hải, để tĩnh tâm cầu nguyện.

    Cũng như mọi nơi khác, công việc Thánh Cả Giuse khởi đầu trong âm thầm trầm lặng. Ngày 1-5-1966, cha Réné Granier, cha sở xứ Puimission, với giáo dân tổ chức cuộc cung nghinh Thánh Giuse từ làng lên đồi Mont Rouge, ngọn đồi được dâng hiến cho Thánh Cả và Thánh nhân bắt đầu làm việc. Nhiều cơ sở được xây dựng nên, một ngôi nhà thờ được khánh thành vào ngày 1-5-1968. Ai cũng biết tháng 5-1968 ở Pháp như có một cuộc cách mạng nhỏ suýt gây nên một đỗ vỡ lớn. Trong ngày ấy, kỷ niệm việc Đức Giáo hoàng Piô XII thiết lập Lễ Thánh Giuse Thợ vào năm 1955, tại đồi Mont Rouge, trong khuôn viên Thánh Giuse vừa được mãi tậu. Thánh lễ đồng tế đầu tiên được cử hành, khởi đầu các cuộc hành hương của miền Languedoc. Nhiều cơ sở được xây dựng để đón tiếp khách hành hương. Hàng ngàn cây được trồng bao quanh đồi biến thành một nơi im lặng mát mẻ, để tĩnh tâm cầu nguyện. Một tu hội giáo dân được thành lập để lo dịch vụ hành hương, một tờ báo : Tiếng Vọng Mont Rouge được phát hành. Tất cả đều nhắm về một ý hướng : "À JESUS PAR MARIE, AVEC SAINT JOSEPH : NHỜ MẸ MARIA, VỚI THÁNH GIUSE ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU"


    (Hồng Phúc, Sđd, tr. 120-121).

    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  20. Có 8 người cám ơn gioanha vì bài này:


  21. #11
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Thánh Giuse: Niềm Hy Vọng Của Bệnh Nhân

    Thánh Cả Giuse là một Ðấng Thánh vạn năng. Hội Thánh cầu xin Mẹ Maria là Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, Salus infirmorum, thì cũng kêu xin Thánh Cả Giuse là Hy vọng của người bệnh nạn, làm cho kẻ liệt lào được cậy trông, Spes aegrotatium. Mấy mẫu chuyện nhỏ được kể lại thật thà sau đây nói rõ lên điều ấy.

    * * *
    Một nữ tu thuộc giáo phận Valence, nước Pháp, mới có ba mươi tuổi, danh hiệu là Sainte-Odile, mắc bệnh tê liệt tứ chi, lại thêm đau dây thần kinh đầu, nặng đến nỗi dì không hé được hàm răng ra, không nói được một lời, không ăn được một miếng. Thấy dì lâm trọng bệnh như vậy, bà bề trên ra lệnh cho nhà dòng làm một tuần chín ngày kính Thánh Cả Giuse cầu cho dì.

    Ðến ngày thứ sáu trong tuần chín, gặp ngày thứ tư trong tuần lễ, dì Sainte-Odile, trước hết, rơi vào một cơn hấp hối khổ sở; sau đó, dì nghe có tiếng gọi tên dì ba lần. Cùng lúc đó, dì cảm thấy có thể đứng lên không cần cố gắng, và không thấy mình còn đau đớn gì nữa. Dì vội vàng chạy đến gặp bà bề trên. Thấy dì vào phòng mình quá đột ngột và quá khỏe mạnh, bà bề trên ngỡ là ai đó từ đời sau hiện về. Tiếp đó, dì đi tham gia ngay mọi việc trong cộng đồng.

    Ngạc nhiên hơn hết là ông bác sĩ nhận điều trị dì. Ông không sao hiểu nổi khi nhìn thấy dì vui vẻ, lanh lẹ ngoài sân chơi, giữa các chị em khác.
    Quả thật, dì Saint-Odile đã hoàn toàn bình phục nhờ ơn Thánh Cả Giuse ban. Từ đó dì lại tiếp tục sống đời tu trì, hăng hái chu toàn mọi bổn phận.

    * * *
    Tại giáo phận Montpellier, cũng thuộc nước Pháp, có một cậu nhỏ nọ, từ nhỏ đã có lòng tôn sùng đặc biệt và hết sức cậy trông Thánh Cả Giuse. Cậu được Thánh Cả giúp thoát khỏi một tai nạn thảm khốc. Cậu đã tự tay viết lại chuyện ấy, mà chúng tôi xin dịch lại như sau:

    “Tôi đang đùa chơi ở một góc phố, thì một chiếc xe chạy đến ép tôi vào tường. Toàn thân tôi bỗng nhiên chỉ còn là một đống vô hình thể. Tôi bị ngộp thở. Lương y không còn hy vọng gì chữa được tôi nữa. Lúc đó, cha mẹ tôi quá thất vọng, vội vã mời một linh mục đến ban phép xức dầu bệnh nhân cho tôi. Một dì phước rất có lòng sùng kính Thánh Cả Giuse, gửi cho tôi một dây phép của Thánh Cả. Tôi sung sướng nhận đeo dây vào người, và hết lòng tin cậy ở sự phù hộ của Ðấng Cha Ðồng Trinh vinh hiển của Chúa Giêsu.

    “Một lúc sau đó, tôi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, tôi thấy Thánh Cả Giuse đến nói quyết chắc là tôi sẽ khỏi nạn. Thánh Cả còn báo cho tôi biết là sau này tôi sẽ làm linh mục. Tôi thức dậy tràn trề vui mừng. Tôi đem kể giấc mơ ấy với mẹ tôi. Giấc mơ ấy đã thực hiện: tôi đã hoàn toàn bình phục, và ước ao lớn lên sẽ làm linh mục...”
    * * *
    Một linh mục chứng kiến ơn lạ sau đây, kể rằng:

    “Em bé Lucien Chevalier mới lên năm tuổi rưỡi, bị mắc chứng bệnh yết hầu thanh quản nặng. Ðã mấy ngày nay tôi vẫn đến thăm em. Tôi ái ngại nhìn căn bệnh cứ một ngày một tăng lên kinh khủng.

    Em Lucien vốn là học sinh trường tôi dạy. Tôi rất yêu quí em, sáng chiều tôi hằng hỏi thăm về bệnh trạng của em. Ngày mồng chín tháng sáu, bệnh trạng em trở nên thất vọng. Mười một giờ hôm ấy, tôi lại đến thăm. Cả gia đình em quây quần chung quanh em mà khóc. Chính tôi cũng không có hy vọng gì điều trị được em, nên cũng không nói được với gia đình em là phải trị liệu cách nào. Vào khoảng ba giờ chiều, gia đình em cho mời tôi phải đến mau để đọc kinh cầu nguyện cho em vào giờ sau hết. Tôi đến, nhưng lại trở về, lòng quặn thắt vì phải nhìn tận mắt những đau đớn em bé trong sạch như thiên thần đó phải chịu.

    Ðến sáu giờ, họ lại đến mời tôi, nói rằng có lẽ tôi không còn đủ thời giờ để gặp em còn sống nữa. Tôi vội vã ra đi..., rồi tôi lại quay trở lại. Một ý tưởng vừa nảy ra trong đầu óc tôi: phải đem theo một ảnh vảy Thánh Giuse mới được, Ngài rất quyền thế, Ngài biết tôi luôn trông cậy ở Ngài. Tôi noi theo ơn soi sáng đó. Tôi vào phòng của em nhỏ, đưa mẫu ảnh vảy Thánh Giuse cho bà dì của em, bảo bà đeo ảnh vào cổ em: :Ðó là vị lương y cuối cùng đấy!"

    Bà vội vàng quì gối xuống trước ảnh Thánh, vừa khóc vừa đọc vài kinh cầu nguyện. Bà đứng lên, đeo ảnh vào cổ cháu. Và kìa, như là em cố gắng nói điều gì, nhưng chẳng ai nghe rõ được. Tôi đọc cho em nghe một đoạn Phúc Âm, rồi bảo mọi người đọc chung với tôi một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng kính Thánh Cả.

    Tôi ra về, vừa bước đi tôi vừa thầm nguyện với Thánh Cả:
    -“Nếu Cha cứu sống trẻ này, con hứa sẽ bảo gia đình em gắn một bảng tạ ơn vào tòa kính Cha, và dạy cho em nhỏ được Cha cứu sống này hết lòng tôn kính cậy trông Cha”.

    Tôi bình thản và bằng an trở về nhà.

    Nhưng Thánh Giuse vẫn chưa đến bên bệnh nhân. Bệnh em Lucien thêm nặng, xấu đi hơn. Em bị ngộp thở. Ðến nửa đêm, gia đình thấy em động đậy môi. Họ lại gần. Lắng nghe. Phải khó khăn mới nghe được rõ mấy lời em nói:
    -Ðã làm việc cha bảo làm chưa?
    Họ ghé gần lại, hỏi nhau:
    -Em nói gì thế?
    Em nhỏ lại động môi, nhưng chẳng ai hiểu em nói gì. Họ bảo nhau:
    -Có phải em nói phải cầu xin Thánh Giuse không?...Em muốn nói thế chứ gì?
    Lucien gắng sức và vội gật đầu.

    Gia đình cùng cầu nguyện như tôi đã bảo. Và tiếp vào tiếng rên chết của em là một giấc ngủ bình lặng. Em luôn luôn thở mạnh. Gia đình cứ tiếp tục cầu nguyện. Và bỗng nhiên em thức dậy, nói được rõ ràng, sức lực cũng khỏe hơn trước. Mọi người trong gia đình đều tràn nước mắt vui mừng. Tạ ơn Thánh Cả Giuse.

    Sáng hôm sau lúc còn sớm lắm, thầy thuốc đã đến thăm. Ông kinh ngạc trước cảnh tượng ông thấy. Liền đó, tôi cũng đến. Nét mặt mọi người đều vui tươi hớn hở. Tôi gặp thấy em đang ngồi trên giường, giữa những đồ chơi mà em đòi để chơi dỡn. Hôm sau, em đến gặp tôi tại nhà xứ và nói tôi rằng em rất yêu mến Thánh Cả Giuse. Em chẳng có lý để yêu mến Thánh Cả đó sao.

    Từ đó, em mặc đồ xanh lơ, luôn mang trên mình ảnh Thánh Cả Giuse. Cả vùng đều biết và gọi em là “nhỏ được Thánh Giuse điều trị”. Em luôn luôn yêu mến Ngài. Ngày Chúa Nhật đi lễ, em thích ngồi dưới bảng tạ ơn mà cha mẹ em đã gắn vào bàn thờ kính Thánh Giuse trong nhà thờ.

    Trích từ Giáo Xứ Thánh Giuse Hiển






  22. Có 8 người cám ơn littlewave vì bài này:


  23. #12
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,777
    Cám ơn
    2,242
    Được cám ơn 5,669 lần trong 2,010 bài viết

    Default

    Chuyện kể về thánh Giuse nữa nè ACE, chuyện này nghe nói có thiệt 100% nhưng nghe sao kể vậy thui ha…
    Trong buổi liên hoan mừng lễ thánh Giuse có anh trong Ca đoàn kể chuyện:
    Có một cô kia đã hơi lớn tuổi nhưng chưa lập gia đình, cô vẫn hằng mong muốn có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc như những bạn cùng tuổi nhưng vẫn chưa…
    Một ngày nọ cô nghe nói thánh Giuse linh thiêng lắm, ai kêu xin gì cũng được, cô nhất định tháng 3 kính thánh Giuse này phải cầu nghuyện thật nhiều với Ngài để được ngài ban ơn…
    Và tháng kính thánh Giuse đã đến cô sửa soạn tượng thánh Giuse và hoa nến nghiêm chỉnh ngày ngày quỳ trước thánh Giuse mà kinh sách cầu khẩn ….
    Đã gần hết tháng kính thánh Giuse rồi mà sao vẫn chưa thấy có ai đến… chưa có dấu hiệu gì về kết quả mà cô tha thiết xin thánh Giuse và cứ thế ngày nào cũng vậy…
    Hôm nay đã là ngày cuối cùng trong tháng kính thánh Giuse rồi ngày 31 tháng 3 ngày mà thánh Giuse phải thực hiện những lời cô cầu xin trước tượng thánh Giuse cô tự bảo lòng mình như vậy, cô đã cầu xin Ngài cả tháng nay rồi chứ đâu phải ít, nếu Ngài ko thực hiện cô sẽ…..
    Và những lời kinh những lời van xin cuối cùng trong ngày đã kết thúc, nhìn lên tượng thánh Giuse cũng chẳng có gì khác. Không nghĩ ngợi gì nữa, ko kiên nhẫn hơn được nữa, bực mình cô ôm tượng thánh Giuse ném luôn qua cửa sổ bay tuốt ra đường…:icon3:
    Tượng thánh Giuse ko rơi xuống đất bể tan như cô nghĩ nhưng lại rơi trúng đầu một thanh niên đi ngang nhà cô, anh này bất ngờ bị trời giáng kêu la ầm ỹ, trong nhà cô vội vàng chạy ra và biết lỗi tại mình cô đưa người thanh niên đi cấp cứu… và chăm sóc tận tình cho người thanh niên đến khi lành bệnh :icon8:
    Thế rồi… chắc mọi người nghe chuyện cũng đã đoán được phần cuối câu chuyện….. đám cưới đã diễn ra cô đã có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với chính nạn nhân là người thanh niên đó.
    Cô nghiệm thấy đúng thánh Giuse thiêng thật
    P/S. gioanha nghĩ: Chắc cô lại mang tượng thánh Giuse vào nhà đọc kinh tiếp
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  24. Có 8 người cám ơn gioanha vì bài này:


  25. #13
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,777
    Cám ơn
    2,242
    Được cám ơn 5,669 lần trong 2,010 bài viết

    Default

    Hiệp thông cầu nguyện: Đền Thánh Giuse nguy nga tai Montreal Canada - Linh Mục Anphong Trần Đức Phương 02/03/2009



    ĐỀN THÁNH GIUSE NGUY NGA TẠI MONTREAL, CANADA
    Linh Mục Anphong Trần Đức Phương

    Vương Cung Thánh Đường Thánh Giuse




    Theo truyền thống từ lâu đời, hàng năm, tháng Ba là tháng đặc biệt kính Thánh Giuse, với ngày 19 tháng Ba là Lễ kính Thánh Giuse bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria; còn ngày 01 tháng Năm (ngày Lao Động Quốc Tế) kính Thánh Giuse Lao Công. Ngày thứ Tư hàng tuần cũng là ngày đặc biệt kính Thánh Giuse.
    Năm ngoái, chúng tôi đã viết bài “Thánh Giuse, Người Thợ Mộc Gương Mẫu”, và nói đến công cuộc xây dựng chiếc Cầu Thang Kỳ Diệu tại Nhà Nguyện Loretto, Santa Fe, New Mexico, Hoa Kỳ. Năm nay, chúng tôi xin cống hiến qúy vị công trình xây dựng kỳ diệu Đền Thánh Giuse vĩ đại tại Montreal, vùng Quebec, Canada.
    Nói đến Đền Thánh Giuse Montreal, chúng ta không thể không nhắc đến một vị thánh đặc biệt là ‘Thày André Bessette’, thường được gọi cách thân mật là “Frère André’ – ‘Brother André’.
    Nếu việc xây dựng Đền Thánh Giuse Montreal được coi như một ‘phép lạ’, thì chính cuộc đời của Thày André cũng được coi như một ‘phép lạ’ nhờ lời bầu cử của Thánh Giuse, vì Thày André có lòng sùng kính đặc biệt Thánh Giuse. Suốt đời chỉ là một Thày Dòng đơn sơ, khó nghèo và khiêm tốn, chỉ biết đọc, biết viết chút ít; nhưng ảnh hưởng của Thày đã lan rộng khắp Canada và nhiều nơi trên thế giới. Khi Thày còn sống, bao người đến xin những lời khuyên bảo và xin Thày chữa lành bệnh. Cũng chỉ là một Thày Dòng nghèo khó mà Thày đã có thể khởi công xây dựng một công trình rất vĩ đại.
    Thày André sinh ngày 9 tháng 8 năm 1845 tại một thành phố nhỏ vùng Quebec, cách Montreal khoảng 40 cây số. Thày là người con thứ 8 trong gia đình 12 người con; hai người mất sớm, còn lại 10 người. Cha mẹ Thày là những người đạo đức, tốt lành. Cha Thày, ông Isaac Bessette, làm nghề đốn cây rừng và làm thợ mộc. Mẹ Thày, bà Clothilde Foisy Bessette, lo việc gia đình và giáo dục con cái. Cha Thày chết do một tai nạn khi đốn cây. Ít năm sau, mẹ Thày cũng chết vì bệnh lao phổi. Như vậy, Thày mồ côi cha mẹ từ lúc 12 tuổi, và phải đi làm nhiều nghề khác nhau để sinh sống cùng với anh chị em trong gia đình. Suốt đời, Thày đau ốm luôn và chỉ được học để biết đọc, biết viết chút ít. Tuy nhiên, từ nhỏ Thày đã có lòng đạo đức khác thường. Tuy vẫn phải làm ăn vất vả, nhưng Thày dành những giờ rảnh rỗi để cầu nguyện trước Thánh Giá Chúa (đây cũng là lý do sau này Thày xin vào Dòng Thánh Giá). Thày thích nói chuyện về Phúc Âm với các bạn bè.
    Sau bao nhiêu gian truân, vất vả và thử thách trong cuộc sống, năm 1870, lúc đã 25 tuổi, Thày cảm nhận ơn gọi vào Dòng Thánh Giá, và cũng được sự khuyến khích của Cha Sở giáo xứ của Thày. Trong thư giới thiệu, Cha sở của Thày viết: “Tôi xin gửi đến Nhà Dòng một vị Thánh…!” Tuy nhiên, vì sức khỏe yếu kém và học lực quá thấp, mà các Thày Dòng Thánh Giá lại chuyên về việc dạy học; vì thế, Nhà Dòng quyết định cho Thày về. Dầu vậy, Thày vẫn cầu khẩn với Thánh Giuse. Sau đó, nhờ sự can thiệp đặc biệt của Đức Cha Ignace Bourget, Tổng Giám Mục Montreal thời đó, Thày được nhận lại và sau thời gian Nhà Thử, Nhà Tập, Thày được khấn dòng vào năm 1874, lúc Thày đã 28 tuổi, và từ đó được gọi là ‘Thày André’. Sau khi Thày khấn rồi , Bề Trên Nhà Dòng không biết phải cử Thày làm việc gì, nên cho Thày nhiệm vụ là người canh cổng trường Đức Bà (College of Notre Dame, Montreal), lo việc canh cổng và làm đủ thứ việc lặt vặt. Trong suốt 40 năm giữ nhiệm vụ khiêm nhường này, Thày luôn vui vẻ tiếp đãi và giúp đỡ mọi người đến với
    Thày, và vào đêm khuya, Thày vào Nhà Nguyện để cầu nguyện nhiều giờ.




    Chân Phước Brother André Bessette


    Sau 40 năm giữ việc canh cổng, Nhà Dòng chuyển Thày đến coi sóc ngôi nhà nguyện Thánh Giuse nhỏ bé tại ngọn đồi ‘Mount Royal’ cũng gần Notre Dame College . Tại đây, Thày lại tiếp tục sống đời sống âm thầm cầu nguyện, và đặc biệt khấn xin Thánh Giuse . Cũng tại nơi đây, qua lời bầu cử của Thánh Giuse, Chúa đã làm những việc ‘kỳ diệu’ nơi Thày. Có hàng nhiều ngàn người thuộc các tôn giáo khác nhau, kể cả anh em Tin Lành, từ khắp nơi ở Canada đến với Thày để xin những lời khuyên bảo, an ủi. Những bệnh nhân, những người đau khổ đến xin khấn và xin chữa bệnh. Nhiều người đã được lành bệnh hoặc vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Người ta gọi Thày là ‘Người Chữa Lành’, ‘Người làm phép lạ thành Montreal’. Trong lúc đó, Thày cũng phải chịu nhiều đau khổ vì gặp những người nghi ngờ, chống đối, dèm pha; nhưng danh tiếng của Thày vẫn lan rộng, và càng ngày càng có nhiều người đến với Thày. Thày phải dành từ 8 đến 10 giờ một ngày để tiếp những người đến với Thày. Hàng năm có tới 80,000 bức thư gởi đến Thày để xin khấn và những lời khuyên bảo; phải có rất nhiều người làm thư ký để giúp Thày trả lời. Tuy nhiên, Thày vẫn sống rất giản dị và rất khiêm tốn. Khi người ta ca tụng Thày, Thày chỉ nói “Tôi chỉ là kẻ ngu dốt. Nếu có ai ngu dốt hơn tôi, chắc Chúa đã chọn người đó thay tôi.” (Đúng là Chúa đã dùng những con người nhỏ bé, khiêm nhường để làm những việc vĩ đại). Khi những người đến xin Thày khấn và được khỏi bệnh cám ơn Thày, Thày chỉ nói: “Đó là Thánh Giuse chữa; chứ tôi chỉ là con chó nhỏ của Ngài mà thôi.” Những thời giờ ngắn ngủi còn lại, Thày cầu nguyện và xin khấn Thánh Giuse để làm một Nhà Thờ lớn hơn vì Nhà Nguyện đã trở nên quá nhỏ bé so với số người đến kính viếng.
    Suốt nhiều năm cầu nguyện và xin khấn Thánh Giuse, và tìm hết cách để ‘gây qũy’, có khi cắt tóc cho học sinh để kiếm 5 cents mỗi em bỏ vào qũy, vào năm 1940, Thày đã làm được một nhà nguyện lớn hơn bên cạnh nhà nguyện cũ . Sau cùng, cũng là phép lạ đặc biệt của Chúa qua lời bầu cử của Thánh Giuse, bao vị hảo tâm đã đóng góp, và Thày đã xây được một Nhà Thờ lớn cũng ngay trên đồi Mount Royal, đủ chỗ ngồi cho 1 ngàn người. Năm 1917, Thày làm thêm các tầng trên và công việc kiến thiết tiếp tục, sau khi Thày đã qua đời (năm 1937). Năm 1955, Đại Thánh Đường đã được thánh hiến với danh hiệu Vương Cung Thánh Đường Thánh Giuse; tuy vẫn thường được gọi là Đền Thánh Giuse Mount Royal (Saint Joseph’s Oratory of Mount Royal). Có lẽ đây là một Đền Thờ kính Thánh Giuse lớn nhất thế giới. Vào năm 2005, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày khởi công xây dựng, chính phủ Canada đã ghi Đền Thánh vào sổ các Danh Lam Thắng Cảnh Lịch Sử Quốc Gia. Hiện nay, hàng năm vẫn có hơn hai triệu người hành hương đến kính viếng và nhiều người xin khấn được nhiều ơn. Chính chúng tôi cũng đã được đi với phái đoàn hành hương đến đây hai lần.
    Dù suốt đời đau yếu, nhưng Chúa đã để Thày André sống khá lâu để thực hiện những công việc Chúa muốn Thày làm để vinh danh Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Thày mất vào ngày 6 tháng 01 năm 1937, hưởng thọ 91 tuổi. Trong đám tang của Thày đã có hơn 1 triệu người từ các nơi đến kính viếng và dự Lễ an táng. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên phong Thày lên bậc Chân Phước vào ngày 23 tháng 5 năm 1982, và hàng năm, Giáo Hội mừng Lễ vào ngày Thày qua đời (mồng 6 tháng Giêng).
    Công việc xây cất Đền Thánh Giuse kỳ diệu, hùng vĩ tại Montreal, Canada, được coi như một ‘phép lạ’ qua lời khấn xin với Thánh Giuse của Thày André được sánh ví như việc xây cất “Chiếc Cầu Thang Kỳ Diệu” trong Nhà Nguyện Loretto tại Santa Fe, New Mexico, Hoa Kỳ, sau khi Nhà Dòng làm tuần Cửu Nhật kính Thánh Giuse.
    Nhiều vị Thánh có lòng sùng mộ Thánh Giuse cách đặc biệt như Thánh Margaret Cortona, Thánh Brigit Thụy Điển, Thánh Vinh Sơn Ferrer, Thánh Bernardine Siena, Thánh Gioan Gerson… Thánh Nữ Teresa Avila nói “không bao giờ tôi khấn xin Thánh Giuse mà không được nhận lời.” Thánh Giuse là Bổn mạng của Giáo Hội toàn cầu, cũng là Bổn mạng Giáo Hội Việt Nam; nhiều người cũng nhận Thánh Giuse làm Bổn mạng. Chúng ta hãy hiệp lời cầu nguyện xin Thánh Giuse bầu cử cùng Chúa cho toàn thể Giáo Hội, cách riêng các nơi đang gặp những bách hại, thử thách; đặc biệt cho Quê Hương và Giáo Hội Việt Nam. Cũng xin cầu nguyện cho các người cha trong các gia đình , biết noi gương Thánh Giuse: đạo đức, kiên nhẫn, khôn ngoan, khéo léo dìu dắt gia đình luôn đi theo đường lối của Chúa và Giáo Hội, vượt qua mọi thử thách, khó khăn trong thế giới hôm nay.


    (Qúy độc giả muốn hành hương thăm viếng, điạ chỉ như sau: 3800, Chemin Queen Mary, Montréal (Quebec), Canada H3V 1H6. Điện thoại miễn phí: 1-800-672-8647, Ext. 2795. Mạng internet: www.saint-joseph.org)
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  26. Có 7 người cám ơn gioanha vì bài này:


  27. #14
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Sự im lặng của Thánh Giuse trong một thế giới đầy dẫy tiếng ồn



    VATICAN CITY (VIS)
    .- Vào buổi trưa chiều Chủ Nhật, trước khi đọc Kinh Truyền Tin với đám đông các tín hữu hiện diện tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đề cập đến đến hình ảnh của Thánh Giuse.

    Đức Thánh Cha nói, Thánh Sử Máthêu đã trình bày cho chúng ta thấy Thánh Giuse như là một mẫu gương của người đàn ông "ngay thẳng, cao thượng", đã cùng hòa điệu nhịp nhàng với vợ mình, là Mẹ Maria, trong việc đón tiếp Người Con của Thiên Chúa, xuống trần thế với tư cách là một con người và dõi theo sự phát triển mang tính cách nhân loại của Người Con đó. Vì lý do này, mà trong những ngày trước Giáng Sinh, "điều quan trọng hơn cả chính là hãy tạo ra một kiểu đối thoại tâm linh với Thánh Giuse, bởi vì chính Thánh Giuse là người giúp chúng ta cảm nghiệm được một cách trọn vẹn về mầu nhiệm đức tin vĩ đại này."

    Đức Thánh Cha nói tiếp, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là vị Giáo Hoàng rất sùng kính Thánh Giuse, và Ngài đã để lại cho chúng ta một sự suy gẫm đặc biệt dành cho vị Thánh này qua Tông Huấn "Redemptoris Custos" (tức Người Hộ Mệnh của Đấng Cứu Chuộc), qua đó Đức Cố Giáo Hoàng "đặc biệt nhấn mạnh về sự thinh lặng của Thánh Giuse; một sự thinh lặng lan tõa bằng chính việc suy niệm về mầu nhiệm của Thiên Chúa, theo một thái độ hoàn toàn cởi mở cho thánh ý của Thiên Chúa. Hay nói cách khác, sự im lặng của Thánh Giuse không phải là một cách diễn tả về nội tâm trống rỗng, mà trái lại, một nội tâm tràn đầy với đức tin mà Ngài mang theo trong trái tim mình, để hướng dẩn mỗi nghĩ suy và hành động của Ngài. Một sự thinh lặng để cùng với Mẹ Maria, che chở cho Ngôi Lời của Thiên Chúa, và cứ thế mà Ngài lặng thinh qua từng biến chuyển trong cuộc đời của Chúa Giêsu; một sự thinh lặng được xen lẫn với lời cầu nguyện không ngừng nghĩ, cùng với lòng tín thác trọn vẹn vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Thật không quá lời khi phải nói rằng, từ chính người cha Giuse của Ngài, ở tầm mức con người, Chúa Giêsu đã học được về một cuộc sống nội tâm mãnh liệt, làm cơ sở cho nền công lý thật sự, nền công lý trọn vẹn, tuyệt hảo mà sau này Ngài giảng dạy lại cho các môn đệ của Ngài."

    Đức Thánh Cha kết luận: "Chúng ta hãy tự cho phép chúng ta bị ảnh hưởng bởi sự thinh lặng của Thánh Giuse! Vì chưng, chúng ta rất cần đến sự thinh lặng này trong một thế giới quá ồn ào, một thế giới không thích sự suy niệm, âm thầm, để có thể lắng nghe được tiếng nói của Thiên Chúa. Trong suốt thời gian chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh sắp tới, chúng ta hãy cùng nhau khơi dậy lên sự suy niệm trong nội tâm. sâu lắng trong trái tim chúng ta, để chúng ta biết đón nhận và trông coi Hài Nhi Giêsu đến trong cuộc sống của chúng ta."

    Anthony Lê

  28. Có 9 người cám ơn littlewave vì bài này:


  29. #15
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    BẢO TRỢ ĐẦY QUYỀN NĂNG CỦA THÁNH CẢ GIUSE

    Thánh Luigi Orione
    (1872-1940) người Ý và là sáng lập viên Hội Dòng gồm 2 ngành nam nữ chuyên lo công tác bác ái. Ngành nam ”Tiểu Công Trình THIÊN CHÚA Quan Phòng” và ngành nữ ”Tiểu Muội Thừa Sai Bác Ái”. Lúc sinh thời, thánh Luigi Orione đặc biệt sùng kính Thánh Cả GIUSE. Câu chuyện sau đây do chính thánh nhân kể lại.

    Tháng 3 năm 1900 chúng tôi cần rất nhiều tiền để thanh toán các món nợ. Chúng tôi liền phó thác tất cả cho Thánh Cả GIUSE. Ngài vừa là Vị Luật Sư vừa là Đấng Quản Lý. Hay nói đúng hơn, Thánh Cả GIUSE là Vị Bảo Trợ các Cộng Đoàn Tu Sĩ của chúng tôi giống y như ngày xưa Ngài từng bảo trợ Thánh Gia Nagiarét.

    Hồi ấy người giữ cửa là chủng sinh Zanocchi vừa nhập dòng mấy tháng, người mà sau này sẽ trở thành Bề Trên các Cộng Đoàn của chúng tôi bên Hoa Kỳ. Để thử nhân đức của tu sinh trẻ, tôi giao cho Zanocchi nhiệm vụ canh cổng tu viện.

    Năm 1900 ấy, chúng tôi đang trong tháng 3, tháng dâng kính Thánh Cả GIUSE. Vậy mà, thay vì nhận tiền trợ giúp, chúng tôi lại phải trả nợ. Hết chủ nợ này tới chủ nợ khác lần lượt đến đòi tiền, không cách nào thoát khỏi! Cho đến một ngày cũng trong tháng 3 này, một vị khách xuất hiện nơi cửa Tu Viện. Tôi đang ở trên lầu. Người này hỏi:

    - Bề Trên nhà đang ở đâu?

    Chủng sinh canh cổng ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên lầu và thưa:

    - Có một người khách muốn nói chuyện với Cha!

    Tôi hỏi ngay:

    - Ai vậy? Có phải chủ nợ không?

    Chú gác cửa trả lời:

    - Thưa Cha con không biết!

    Tôi hỏi dồn dập:

    - Phải ông bán thịt không? Hay là người bán sữa?

    Chú này thưa:

    - Con không biết!

    Tôi lại hỏi:

    - Ông không nói ông là người bán gạo hay bán muối sao?

    Chủng sinh lắc đầu thưa:

    - Ông không nói gì hết!

    Tôi hỏi câu cuối cùng:

    - Vậy con chưa bao giờ trông thấy ông ta sao?

    Chú Zanocchi đáp:

    - Con chưa bao giờ thấy ông ta.

    Tôi lo âu nói:

    - Thôi rồi, chắc chắn ông là chủ nợ đến đòi tiền đây!

    Hồi ấy trong nhà chúng tôi có khoảng 200 người.

    Tôi lẩm bẩm một mình:

    - Thật là đại họa!!! Hết chủ nợ này tới chủ nợ kia. Một chủ nợ vừa ra khỏi cửa thì tức khắc một chủ nợ khác bước vào. Làm thế nào bây giờ??? Nhưng mọi việc phải được tiến hành!

    Tôi nhớ rõ câu chuyện diễn tiến như sau.

    Tôi bước nhanh xuống cầu thang và đối diện ngay với một người đàn ông ăn mặc giản dị với chòm râu ngắn màu hung hung. Người khách nói với tôi:

    - Cha là Bề Trên nhà phải không? Tôi có ở đây một số tiền!

    Vừa nói ông vừa đưa ra một phong bì thật lớn.

    Tôi vẫn còn như trông thấy quang cảnh trước mắt, y như thể mới xảy ra hồi sáng nay vậy! Như thường lệ, khi nhận một món tiền tôi phải hỏi cho biết phải làm gì: Chẳng hạn phải dâng bao nhiêu Thánh Lễ, hoặc phải sử dụng như thế nào theo đúng ý của vị ân nhân?

    Vị khách trả lời ngay:

    - Không cần phải làm gì hết! Việc duy nhất phải làm là tiếp tục CẦU NGUYỆN!

    Đây là vị khách tôi chưa bao giờ gặp. Ông lặng yên nhìn tôi giây lát rồi cúi đầu chào tôi và vội vã ra đi. Tôi muốn giữ vị khách ở lại lâu hơn, nhưng không hiểu tại sao tôi lại không có can đảm phản ứng gì hết. Sự hiện diện cùng lời nói và cung cách của vị khách như gieo vào lòng tôi một niềm vui khó tả. Và khi vị khách bước ra thì những người có mặt ở đó hôm ấy đồng thanh làm chứng:

    - Khuôn mặt của vị khách mang một nét đẹp thiên quốc!

    Thế là, tất cả chúng tôi cùng ùa nhau chạy theo vết chân vị khách để xem vị khách đi về hướng nào.

    Vị khách bước vài bước ra khỏi cửa rồi đi xuống phía vườn, nhưng rồi chúng tôi không thấy vị khách ở đâu cả: bên trái cũng không, bên phải cũng không, nơi hành lang cũng không mà trong nhà thờ cũng không. Trong sân trường chỉ có các học sinh đang chơi. Chúng tôi tức tốc sai học sinh nhanh chân chạy theo vị khách, nhưng vô ích! Không thấy bóng dáng vị khách nơi đâu cả. Chúng tôi cảm thấy thật hoang mang. Đúng thật vị khách không có dáng dấp một người thường. Rồi vừa ra khỏi nhà đã biến mất không để lại dấu vết nào!

    Liền sau đó Đức Cha Novelli đến thăm và chúng tôi kể cho ngài nghe câu chuyện vừa xảy ra. Đức Cha nói ngay:

    - Đúng là Thánh Cả GIUSE! Đích thật là Thánh Cả GIUSE! Chính Thánh Cả GIUSE muốn an ủi khích lệ tất cả anh chị em!

    Phần chúng tôi, dĩ nhiên chúng tôi tin chắc chắn đó là Thánh Cả GIUSE.

    Hẳn anh chị em tò mò muốn biết trong phong bì chứa bao nhiêu tiền phải không??? Anh chị em chỉ cần biết một điều này là: Cần phải trả ngay nhiều món nợ mà món nợ nào cũng lớn hết! Chúng ta hãy luôn luôn tri ân Thánh Cả GIUSE.

    ... Đức Chúa GIÊSU KITÔ lên tiếng phán dạy: ”Thật, Thầy bảo thật anh chị em: Người CON không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Đức Chúa CHA làm; vì điều gì Đức Chúa CHA làm, thì Người CON cũng làm như vậy. Quả thật, Đức Chúa CHA yêu Người Con và cho Người CON thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho Người CON thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính anh chị em cũng phải kinh ngạc. Đức Chúa CHA làm cho kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thế nào, thì Người CON cũng ban sự sống cho ai tùy ý. Quả thật, Đức Chúa CHA không xét xử ai, nhưng đã ban cho Người CON mọi quyền xét xử, để ai nấy đều tôn kính Người CON như tôn kính Đức Chúa CHA. Kẻ nào không tôn kính Người CON, thì cũng không tôn kính Đức Chúa CHA, Đấng đã sai Người CON. Thật, Thầy bảo thật anh chị em: Ai nghe lời Thầy và tin vào Đấng đã sai Thầy, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống” (Gioan 5,19-24).

    (”Don Orione oggi”, Rivista mensile della Piccola Opera della Divina Provvidenza, Anno CIV, n.3, Marzo 2009, trang 14)

    Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

  30. Có 9 người cám ơn littlewave vì bài này:


  31. #16
    bongchieuta's Avatar

    Tuổi: 55
    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: catarina
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 84
    Cám ơn
    674
    Được cám ơn 580 lần trong 83 bài viết

    Default

    Lịch sử việc tôn kính Thánh Giuse



    1. Thời kỳ phôi thai
    sự tôn kính Thánh Giuse có căn bản trong Phúc âm, nhưng đã phát triển từ từ, khác nào hạt giống lâu năm mới thành cây cao bóng cả, che rợp cảnh vườn Giáo Hội.
    Giêsu-Maria-Giuse, ba Ðấng liên kết chặt chẽ với nhau theo mối quan hệ gia đình hết sức tự nhiên. Không thể nghĩ tới Con, tới Mẹ mà lại không nghĩ tới Cha được.
    Ngay từ những thế kỷ đầu, Giáo Hội đã công khai thờ kính Chúa Giêsu, Ðức Mẹ và các Thánh Tử Ðạo, còn Thánh Giuse, cứ theo các di tích sử, thì xem ra ít được chú trọng. Là vì ban sơ, Giáo Hội đương cần củng cố Thiên Tính của Chúa Giêsu và sự sinh sản đồng trinh của Mẹ Ngài. Lại cũng cần phấn khích đức tin giáo hữu trong cơn bắt bớ bằng việc tôn kính các anh hùng tử đạo.
    Bởi thế, về địa vị Thánh Giuse, Chúa Quan phòng còn muốn để lu mờ, cho các tín điều kia được nổi bật và in sâu trước đã. Tuy nhiên có nhiều Giáo Phụ thời đó như Gioan Kim Khẩu, Giêrônimô, Augutinh đã nhiệt liệt ca ngợi quyền cao chức trọng Thánh Giuse trong bài giảng và văn phẩm của các Ngài.


    2. Thời kỳ phát triển
    Thế kỷ XII là thế kỷ đánh dấu sự thăng tiến của Thánh Giuse. Nhiều nhân vật có thế giá, nhất là Thánh Bênađô (1153) trong những bài giảng hùng hồn đã đề cao vai trò Thánh Giuse trong thời thơ ấu Chúa Giêsu, tuyên dương những vinh hiển và nhân đức của Ngài. Dòng Ðaminh với Thánh Thomas tiến sĩ (1274) dòng Phanxicô góp phần một phần lớn vào phong trào sùng kính ấy.
    Thế kỷ XV, nhà thần học Gerson đọc một bài diễn văn hùng hồn tại Ðại Công Ðồng Constancia (1416) về quyền chức Thánh Giuse và đề nghị lập lễ kính Ngài, để xin ơn bình an cho Giáo Hội đương cơn khủng hoảng. Ðồng thời Hồng Y Phêrô Ailly xuất bản cuốn sách "Những vinh hiển và đặc ân của Thánh Giuse". Từ đó, lễ Thánh Cả được lan tràn trong Giáo Hội. Khắp Âu Châu, nhiều thánh đường được xây cất kính Ngài.
    Thế kỷ XVI, Thánh Nữ Têrêxa tiến sĩ (1528) cải tổ dòng Cát Minh và dâng kính Thánh Giuse hầu hết các tu viện bà sáng lập. Ðồng thời bà chép sách cổ võ sự sùng kính Thánh Cả. Bà đáng gọi là tông đồ số một của Ngài.
    Thế Kỷ XVII càng sáng lạn hơn nữa. Tại nước Pháp, Giám mục Bossuet (1704) đọc một bài diễn văn thời danh tán dương Thánh Giuse, gây ảnh hưởng lớn đến nỗi Ðức Urbanô VIII đã nâng lễ Thánh Giuse lên bậc lễ buộc trong nước Pháp.
    Tại nước Áo, vua Leopolđô (1677) tôn Thánh Giuse làm đấng bảo trợ quốc gia và xin phép Ðức Giáo Hoàng cho lập lễ Hôn phối Thánh Giuse và Ðức Mẹ, hầu cảm tạ Thánh Giuse đã cho sinh được con nối dòng là vua Giuse I cùng đã cứu thành Vienna khỏi quân Thổ nhĩ kỳ đánh phá.
    Nhưng thế kỷ XIX mới là đỉnh vinh quang của Thánh Giuse. Năm 1870, Ðức Piô IX, thể theo đề nghị của hàng giám mục thế giới đương nhóm Ðại Công Ðồng Vatican I đã long trọng tôn phong Thánh Giuse làm Ðấng bảo trợ toàn thể Giáo Hội và truyền phải mừng lễ 19-3 hàng năm cho trọng thể.
    Năm 1889, Ðức Lêo XIII ra một thông điệp thời danh, đáng gọi là Hiến chương thần học tuyên dương sự vinh hiển Thánh Giuse và truyền lấy tháng 3 làm tháng kính Ngài.
    Từ đó tới nay, sự sùng kính Ngài lan tràn khắp nơi, đến nỗi sau Ðức Mẹ thì chẳng có Ðấng Thánh nào sánh kịp.


    3. Tại Giáo Hội Việt Nam
    Giáo Hội Việt Nam sinh sau đẻ muộn, nhưng được nhận biết và tôn kính thánh Giuse ngay từ đầu. Ða số nam giới được hân hạnh mang tên Thánh Giuse. Trong các nhà thờ đều có lập tòa kính Ngài đối ngang với tòa Ðức Mẹ.
    Các nhà truyền giáo đầu tiên đã tôn Ngài làm quan thầy nước Việt Nam. Linh mục Ðắc Lộ thuật sự tích như sau:
    "Ngày 12-3-1627, lễ Thánh Gregoriô, tôi và thầy Antôn Marques xuống tàu tại Áo-môn để sang Ðàng ngoài. Chúng tôi vượt biển, thuận buồn xuôi gió cho tới chiều ngày thứ bảy.
    Khi toan vào cửa, bỗng bão nổi lên với nhiều hình quái dị khiến mọi người kinh hãi. Nhưng qua hôm sau là lễ Thánh Giuse thì biền yên sóng lặng, hình quái gở đã biến đi, nên chúng tôi vào cửa bình an. Cửa ấy, dân địa phương gọi là cửa Bạng (Thanh Hóa), nhưng chúng tôi đặt tên là Cửa Thánh Giuse, hầu kính nhớ ơn Ngài đã phù hộ chúng tôi tới đó bình an".
    Năm 1678, Ðức Inôxentiô XI, theo đề nghị của các Giám Mục truyền giáo phương Ðông, đã phong Thánh Giuse làm Thánh Bảo trợ nước Việt Nam và các nước lân cận. Nên các giáo hữu nước nhà càng có lý do mà tôn kính, cậy trông Ngài hơn nữa".
    Lạy Thánh Giuse rất đáng tôn trọng xin cầu cho chúng con.

    ngocthach.com

  32. Có 7 người cám ơn bongchieuta vì bài này:


  33. #17
    lanhvananh's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Cẩm Mỹ - Đồng Nai 310 năm
    Bài gởi: 181
    Cám ơn
    506
    Được cám ơn 411 lần trong 133 bài viết

    Default

    KINH THÁNH GIU-SE
    Lạy thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha không được cha nhận lời. Cha có thần thế trước mặt Thiên Chúa đến nỗi người ta có thể nói: "Trên Trời thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin".
    Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi còn ở thế gian này. Cha đã từng là Cha nuôi và là vị bảo trợ trung thành của Chúa Con Chí Thánh, nay xin Cha cầu bầu cho chúng con trước tòa Chúa. Chúng con xin trao phó cho Cha vụ khó khăn này (…) Xin Cha giúp chúng con, để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha.
    Lạy Cha nhân từ, chúng con tin tưởng. Vâng, chúng con tin tưởng Cha sẽ chấp nhận lời nguyện xin của chúng con. Chúng con vững lòng trông cậy. Cha không bỏ qua điều gì giúp ích cho những ai kêu cầu Cha. Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những ước nguyện của chúng con. Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con, và chúc lành cho chúng con. Amen.

    https://thanhcavietnam.info/#Play,4466
    Chữ ký của lanhvananh
    Tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi (2 Cr 5, 14)

  34. Có 2 người cám ơn lanhvananh vì bài này:


  35. #18
    Rosa_Huong's Avatar

    Tuổi: 47
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp. Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,457
    Cám ơn
    3,335
    Được cám ơn 3,964 lần trong 1,160 bài viết

    Default

    Nguyện Thánh Giuse gìn giữ và hướng dẫn tất cả các anh em trong gia đình, để luôn biết sống khiêm tốn, yêu thương và trách nhiệm với gia đình mình

    <a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&amp;v=QeUKtHQxfzY" target="_blank">
    Chữ ký của Rosa_Huong
    ... Lạy Chúa Jesu con tín thác vào Chúa! ...

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com