Lạy Chúa ! trời chiều nay nắng quá,oi bức khó chịu!! Con quỳ trước Chúa để ăn năn tội mình !Chúa ơi Con yếu đuối quá, lạy Chúa ! con không hiểu nổi, nơi thân xác yếu đuối này Chúa cần gì chứ!? Con tin nhiều người có thể làm tốt hơn con mà!Con thấy con chẳng xứng đáng gì cả! Con quá yếu đuối,mỏng manh để rồi lại sa ngã ,bỏ ngoài tai nhửng gì đã hứa với Chúa ! Biết bao lần …Lạy Chúa quỳ đây con con muốn suy nghĩ về cuộc đời ,về tương lai,và … về giấc mơ rất thánh của con !Sa ngã làm con cảm thấy cần Chúa ,cần phải suy nghĩ,…Nhắm mắt lại con nhớ về chị con….Lạy Chúa chiếc xe đi trước đã đổ hoặc có lẽ sắp đổ …!Con thấy lo lắng quá! Chúa gọi nhiều nhưng chọn ít!Lạy Chúa con biết Chúa gọi …con cảm nhận được điều đó nhưng… Con có được CHỌN không? Câu hỏi cứ lơ lửng không có lời giải! Con lo lắng bởi vì Chúa ơi! Con yếu đuối,con sa ngã,lúc đó không phải là con nữa ,không phải là một cậu bé ước mơ,khao khát cháy bỏng làm linh mục.Con lo con không đứng vững trước những cám dỗ ngọt ngào của sự dữ…! Lạy Chúa xin gìn giữ con! Chúa gọi con nhưng… Chúa ơi!con có đủ điều kiện để trở thành “NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN” không? ….lạy Chúa con không hiểu… ngay cả anh em ruột của con cũng gọi chị con là “bà sơ già dở hơi” tu không ra tu,đời không ra đời!.Con buồn lắm ,vào rồi nhưng không đủ điều kiện,lại ra…lạy Chúa ,giang dở cuộc đời,biết bao người cười chê! Con không muốn theo vết xe đã đổ!Tấm gương đi trước là minh chứng rõ ràng cho nỗi sợ của con..có mơ hồ nhưng thực sự con sợ...con rất sợ... Lạy Chúa xin ở lại với con từng phút từng giây trong đời con!Amen! |
||