Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Chủ đề: Cám dỗ....

  1. #1
    Disciple's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bảo Lộc _Lâm Đồng
    Bài gởi: 70
    Cám ơn
    72
    Được cám ơn 190 lần trong 47 bài viết

    Default Cám dỗ....

    Mọi người cho em hỏi 1 điều nha...trước 1 cám dỗ có sức hút "không thể cưỡng lại được"thì thái độ cần có là gì? chạy trốn hay chiến đấu... người ta bảo với nỗi sợ thì cách duy nhất chiến thắng là đối mặt...nhưng đôi lúc chạy trốn vẫn là điều hay...em đang phân vân...thất bại trước cám dỗ nhiều rồi...làng đức tin của em yếu dần đi.... và em muốn chiến thắng,dứt điểm...nói lời vĩnh biệt với nó...trong mùa Chay này....
    Ai đó...có rảnh ..giúp em được không? xin cầu nguyện cho em ...nhiều nhiều ...để vượt qua...
    Chữ ký của Disciple
    Trần gian này không phải là một diễn đàn để ta nói...mà là một công trường để ta làm...

  2. Có 5 người cám ơn Disciple vì bài này:


  3. #2
    zz_yeuchua_zz's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: hải dương
    Bài gởi: 141
    Cám ơn
    436
    Được cám ơn 498 lần trong 121 bài viết

    Default

    Trong mỗi con người...có một khu vực hỏa diệm sơn ý...thường thường thì có xu hướng..lấn át...những bản chất tốt nơi con người...Những cám dỗ thường thường rất ngọt ngào..khiến con người không thể chối từ...Nhưng cũng không cần phải tấn công nhanh tiêu diệt gọn đâu bạn ..vì chắc chắn nếu trong đầu mình cũng đinh ninh ..phải tiêu diệt ngay phải đối mặt ...phải chiến đấu..có khi hành động đâu có nghe lời của trí óc đâu...Hãy vuốt ve, từ từ loại bỏ chúng ra khỏi đầu...và thế là mình chiến thằng rồi kekek..chúc thành công....đang vật lộn với cám dỗ về đủ mặt...Nhưng có Chúa nào ta có sợ chi...
    Chữ ký của zz_yeuchua_zz


    "Ta phải tưởng nhớ đến Chúa như hơi ta thở"....


  4. Có 8 người cám ơn zz_yeuchua_zz vì bài này:


  5. #3
    vante's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: GioAKim
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 581
    Cám ơn
    997
    Được cám ơn 1,215 lần trong 376 bài viết

    Default

    Bạn thân mến!
    Trước hết do bạn không nói rõ là mình bị cám dỗ cái gì?
    Nên không thể nói rõ với bạn được.
    Nhưng ở đây bạn có nói là mình từng bị thất bại nhiều lần trước cám dỗ rồi đúng không?
    Bây giờ bạn muốn chấm dứt nó và muốn từ bỏ nó trong mùa chay này đúng không??
    Bạn hơi nóng vội rồi bạn ạhh. như zz_yeuchua....có nói đó là đừng chấm dứt ngay....
    đúng vậy bởi cám dỗ nó ngọt ngào nó thỏa mãn những nhu cầu, dục vọng của bạn thân nên ta rất thấy hài lòng với chúng. Nhưng sau khi thỏa mãn chúng chúng ta lại không nhận ra là có lỗi với thiên chúa ngay mà phải qua thời gian chúng ta mới nhận thấy là có lỗi, và chúng ta ăn lăn.,,,,, Nhưng éo le thay nó cứ đến và chúng ta lại tái phạm và rồi lại thú tội lại ăn lăn,,,,,,ĐÓ là vậy đó thưa bạn.

    Trước hết chúng ta muốn từ bỏ nó thì phải có kế hoạch và một chương trình lâu dài theo thời gian và trong suốt đời bạn thì mới chiến thắng được nó.
    Một vài phương thế chiến thắng cám dỗ:
    - Cầu nguyện với chúa và mẹ, nhất là khi cám dỗ tới ta xin ơn trợ giúp
    - Bạn thay đổi môi trường sống xung quanh bạn, thay đổi cách đi lại, nói năng, cư xử, tính tình,...
    - ghi chép lại cám dỗ và cách ứng xử lúc đó của bạn
    - khi không bị cám dỗ hay cầu nguyện xin chúa tha thứ và xin ban ơn nâng đỡ trọ giúp
    - lật lại nhưng cách ứng xử và thái độ của ta trước những cơn cám dỗ trước
    - chia sẻ với Cha xứ, những người bạn cảm thấy tin tưởng để được sự cảm thông và cầu nguyện từ họ
    - quyết tâm từ bỏ của bạn
    - .....
    Chúc bạn thành công !

    Nguyện chúa đoái thương và ban cho ban sức mạnh, ơn khôn ngoan hiểu biết để nhận ra và biết dùng phương thế như thế nào để chiến thắng cám dỗ.
    Chữ ký của vante
    Con Phải Làm Gì ?
    Lạy Thiên Chúa Của Con !

  6. Có 2 người cám ơn vante vì bài này:


  7. #4
    thuaniem
    Khách viếng
    thuaniem's Avatar

    Default

    cuộc sống là một chuỗi ngày thử thách.
    thiên chúa luôn thử xem con người ứng fó
    như thế nào.
    Hãy biếy fó thác vào chúa,người không bao giờ
    đóng cửa chính mà không mở cửa sổ cho chúng
    ta.không bao giờ thử thách con người quá sức cả.

  8. Có 3 người cám ơn thuaniem vì bài này:


  9. #5
    [Juse]Hieu's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Juse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Bài gởi: 62
    Cám ơn
    284
    Được cám ơn 192 lần trong 46 bài viết

    Default

    cầu Chúa ban cho bạn được nhiều sức mạnh về lòng tin-cậy-mến , để giúp bạn vượt qua những cám dỗ. Thân.

  10. Được cám ơn bởi:


  11. #6
    Disciple's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bảo Lộc _Lâm Đồng
    Bài gởi: 70
    Cám ơn
    72
    Được cám ơn 190 lần trong 47 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi vante View Post
    Bạn thân mến!
    Trước hết do bạn không nói rõ là mình bị cám dỗ cái gì?
    Nên không thể nói rõ với bạn được.
    Nhưng ở đây bạn có nói là mình từng bị thất bại nhiều lần trước cám dỗ rồi đúng không?
    Bây giờ bạn muốn chấm dứt nó và muốn từ bỏ nó trong mùa chay này đúng không??
    Bạn hơi nóng vội rồi bạn ạhh. như zz_yeuchua....có nói đó là đừng chấm dứt ngay....
    đúng vậy bởi cám dỗ nó ngọt ngào nó thỏa mãn những nhu cầu, dục vọng của bạn thân nên ta rất thấy hài lòng với chúng. Nhưng sau khi thỏa mãn chúng chúng ta lại không nhận ra là có lỗi với thiên chúa ngay mà phải qua thời gian chúng ta mới nhận thấy là có lỗi, và chúng ta ăn lăn.,,,,, Nhưng éo le thay nó cứ đến và chúng ta lại tái phạm và rồi lại thú tội lại ăn lăn,,,,,,ĐÓ là vậy đó thưa bạn.

    Trước hết chúng ta muốn từ bỏ nó thì phải có kế hoạch và một chương trình lâu dài theo thời gian và trong suốt đời bạn thì mới chiến thắng được nó.
    Một vài phương thế chiến thắng cám dỗ:


    Chúc bạn thành công !

    Nguyện chúa đoái thương và ban cho ban sức mạnh, ơn khôn ngoan hiểu biết để nhận ra và biết dùng phương thế như thế nào để chiến thắng cám dỗ.

    Cám ơn anh vante...rất nhiều... cái này ..em có thể không nói được không? đại loại nó là 1 thứ cám dỗ...rất mạnh...với người khác thì có lẽ bình thường nhưng với em thì khác lắm...nó thôi thúc...
    Cái lạ nữa là ko phải 1 thời gian sau khi vấp ngã em mới nhận thây lỗi của mình...ngay từ lúc vừa ngã xong ..thâm chí cả khi đang bị nó lôi kéo em đã cảm thấy ăn năn rồi...
    Tuy nhiên nó cũng có tác động tích cực...!! sau khi ngã em tự mình gắng gượng đứng lên tìm cách đền bù... có lẽ đó là lúc em "ngoan" nhất...tự tay giúp đỡ người khác..sẳn sàng trợ giúp nếu ai cần...trái hẳn với thái độ lười biếng bình thường...Giống như 1 cách đền bù lỗi lầm và làm vui lòng Chúa...
    Tuy vậy em biết nó tác động tiêu cực nhiều hơn...mặc dù chẳng ảnh hưởng đến ai cả...
    Chữ ký của Disciple
    Trần gian này không phải là một diễn đàn để ta nói...mà là một công trường để ta làm...

  12. Có 2 người cám ơn Disciple vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com