Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 23 trên 23

Chủ đề: Bản tuyên ngôn 8/3 dành cho các chàng trai!!!

  1. #1
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default Bản tuyên ngôn 8/3 dành cho các chàng trai!!!

    Bản tuyên ngôn 8/3 dành cho các chàng trai!!!

    Kính thưa toàn thể anh em mang dòng máu XY

    Toàn thể anh em ta khi mới sinh ra (dù sinh từ mẹ ta , bà già ta , u ta , bầm ta , ...... hay vợ của bố chúng ta) đều có những quyền được tự do và bình đẳng như: tự do ngắm gái, tán gái, được quyền 2 tuần tắm một lần, quyền được mặc quần đùi ra đường ........ Anh em chúng ta ko phải chịu áp bức bởi bất kì một thế lực nào cả .

    Vậy mà hàng trăm năm qua, bọn thực dân đàn bà đã cướp đi cái quyền đó của chúng ta. Chúng ngang nhiên áp bức bóc lột của chúng ta từ 500 đến 1000 đồng để ăn quà vặt. Chúng tự cho mình cái quyền giật vở của thằng khác để lấy giấy kiểm tra 15p.

    Đã bao anh em chúng ta đã phải chịu cảnh đói rét (vì ko có 1000 ăn sáng). Bao anh em phải chịu cảnh vở mất hộp bút tan. Bản thân tui trước cảnh đau xót đó ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, đêm ko dám ăn, ngày ko dám ngủ. Chỉ dám sáng trưa chiều 3 bữa cầm hơi, tối ngủ 8h nghĩ kế đánh giặc...!

    Đã đến lúc anh em chúng ta cho cả thế giới này biết về những người đàn ông chân chính MADE IN MẸ CHÚNG TA. Nay tôi thay mặt toàn thể anh em đứng lên kêu gọi mọi người hãy chiến đấu. Ông cha ta đã có câu "Giặc Đến Nhà Chồng Đàn Bà Cũng Uýnh".

    Ai có siêu nhẹ thì dùng siêu nhẹ, ai ko có siêu nhẹ thì dùng tông Lào, ai ko có tông Lào thì ở phía sau đứng gào hỗ trợ.....!

    Toàn thể anh em chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết để chiến đấu. Hãy kết hợp toàn sức mạnh của toàn thể anh em chúng ta để cùng lâm trận chiến chinh!


    Hỡi Anh Em, Cùng Nhau Chiến Đấu Nào !

    (ủa, tụi bay đâu hít gùi, sao còn lại có mình tao, hic, 36 chước phi là thượng sách!)

    (source: ngoisaoblog)


  2. #2
    NVN's Avatar

    Tuổi: 53
    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: Giu-se
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 223
    Cám ơn
    2,718
    Được cám ơn 843 lần trong 202 bài viết

    Default

    Ơ hay sao lại có người đồng cảm với cánh mình thế nhỉ? Hỡi anh em hãy nghe tôi, đừng... tưởng bở nha... chiêu này độc đây...Lit ơi hãy để cho bọn tui xin hai chữ "bình yên"...coi như chưa đọc...nhưng vẫn cảm ơn!

  3. Có 5 người cám ơn NVN vì bài này:


  4. #3
    kimthuytung's Avatar

    Tuổi: 39
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 267
    Cám ơn
    645
    Được cám ơn 694 lần trong 207 bài viết

    Default

    Vậy mới nói, nếu có giải người lịch sự nhất diễn đàn chắc phải dành tặng anh Ngân mất thui. hì hì
    Chữ ký của kimthuytung
    Khi Thiên Chúa đóng cửa chính, thì đâu đó trong gian nhà Người sẽ mở một cửa phụ.

  5. Có 6 người cám ơn kimthuytung vì bài này:


  6. #4
    xoicucnong's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: Martino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đi bán dạo, mần răng có nhà hỉ...^^
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 868
    Cám ơn
    2,784
    Được cám ơn 1,699 lần trong 545 bài viết

    Default

    Đúng òi, đàn ông con trai chúng ta phải "dùng lên" í mà... sao có mình ên xoicuc vậy nè... Cô Lit sao cứ đưa chúng em vào thế kẹt thế hử!!!
    Chữ ký của xoicucnong
    LẠY CHÚA, XIN CHO CÁC LINH HỒN ĐƯỢC AN NGHỈ NGÀN THU.

  7. Có 5 người cám ơn xoicucnong vì bài này:


  8. #5
    Thành_love's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Jan 2009
    Tên Thánh: VICENTE
    Giới tính: Nam
    Đến từ: cẩm vũ cẩm giàng hải dương-hiện đang học tập và làm việcc tại hà nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 291
    Cám ơn
    97
    Được cám ơn 373 lần trong 169 bài viết

    Default

    ok anh em chúng ta đồng khởi đi. giành lấy độc lập tự do cho đàn ông không để phụ nữ đàn áp nữa thick ăn phở thì chơi phở về nhà vợ cấm cơm ta chơi mì tôm :))
    Chữ ký của Thành_love
    Anh em ta về cùng nhau ta xum vầy nầy 1 2 3 4 5
    :monkey03::monkey03::monkey03::monkey03::monkey03::monkey03::monkey03:
    ten ten ten tèn tèn ten ten ten tèn ten tén ten ten tèn
    tìn tìn tin tín tín tin tin tìn tin tin tin tín tin tin tìn tín tín tìn tin tin tìn tin tin tìn tín tín tin tin tin tin

  9. Có 4 người cám ơn Thành_love vì bài này:


  10. #6
    M.M_Nhi's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Maria Magdalena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Quy Nhơn , Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 354
    Cám ơn
    322
    Được cám ơn 1,224 lần trong 320 bài viết

    Default

    thấy mà tội cánh đàn ông quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Chữ ký của M.M_Nhi
    Chúa là vô biên....
    Con là hữu hạn....
    Một phút giây kết bạn với ngàn năm...

  11. Có 4 người cám ơn M.M_Nhi vì bài này:


  12. #7
    Damsan's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tây nguyên xanh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,860
    Cám ơn
    2,553
    Được cám ơn 8,696 lần trong 1,669 bài viết

    Default

    Đứng lên chiến đấu nèo anh em ...
    Bác NVN xung phong nhé .... tụi em đứng sau cỗ vũ cho
    Chữ ký của Damsan
    Nàng đẹp quá, bạn tình ơi, đẹp quá !
    Đôi mắt nàng là một cặp bồ câu.

    (Dc 1,15 )

  13. Có 3 người cám ơn Damsan vì bài này:


  14. #8
    M.M_Nhi's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Maria Magdalena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Quy Nhơn , Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 354
    Cám ơn
    322
    Được cám ơn 1,224 lần trong 320 bài viết

    Default

    bé đề nghị cho anh bán me làm lính tiên phong ...... bé sẽ ủng hộ cả hai tay luôn !!!!!!!!!!!!!:laughs:
    Chữ ký của M.M_Nhi
    Chúa là vô biên....
    Con là hữu hạn....
    Một phút giây kết bạn với ngàn năm...

  15. Có 4 người cám ơn M.M_Nhi vì bài này:


  16. #9
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi xoicucnong View Post
    Đúng òi, đàn ông con trai chúng ta phải "dùng lên" í mà... sao có mình ên xoicuc vậy nè... Cô Lit sao cứ đưa chúng em vào thế kẹt thế hử!!!
    Trích Nguyên văn bởi NVN View Post
    Ơ hay sao lại có người đồng cảm với cánh mình thế nhỉ? Hỡi anh em hãy nghe tôi, đừng... tưởng bở nha... chiêu này độc đây...Lit ơi hãy để cho bọn tui xin hai chữ "bình yên"...coi như chưa đọc...nhưng vẫn cảm ơn!
    chời, lit có lòng thì cánh anh em phải có bụng đón nhận thiện chí chớ, sao dzám nghi ngờ nghĩ xấu cho người hông tốt dzị? hic!!!:3::3::3:

    BÌNH AN CHO CÁC... ANH EM, pìn tĩn đêeee...! :laughs:

  17. Có 3 người cám ơn littlewave vì bài này:


  18. #10
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default Lời hiệu triệu đàn ông nhân ngày 8/3

    Đây, một littewave đầy thị chiến, wên, thiện chí: :3:

    Lời hiệu triệu đàn ông nhân ngày 8/3

    (bài cũ 4 năm rùi, thiếu tính thời sự nhưng chứng tỏ cuộc khởi nghĩa của phái mày râu đã... bất thành. Thương cảm wa', hehe... :laughs:)
    Hỡi anh em,
    Lại một lần nữa, cái ngày đáng sợ ấy sắp tới. Không thể thoát được nó, không thể hoãn được nó, càng không thể chạy trốn nó . Vậy chúng ta hãy đứng sát vào nhau, hãy nắm tay chặt tay và đối diện nó một cách anh dũng .

    Thưa anh em.

    Có bất công không ? Khi trong suốt cuộc đời vất vả, nặng nhọc đầy gian lao, chúng ta không có được một ngày dành cho mình ? Đã từ lâu, cái thế giới mỏng manh này có ngày chống thuốc la, ngày phòng si đa, thậm chí có cả ngày cúm gà mà vẫn làm ngơ, không dành cho đàn ông một hôm nào cả !!
    Vì sao thế ? Vì đã từ lâu, thế giới bị phụ nữ thao túng mất rồi . Từ trong nhà ra đường phố, công ty tới bệnh viện, phụ nữ đã tràn ngập, đã cai quản, đã ra lệnh . Chúng ta mặc gì, chúng ta ăn gì, chúng ta đi đâu, quan hệ với ai, kiếm ra tiền và cất chỗ nào đều bị phụ nữ kiểm sóat, theo dõi và tra khảo .

    Vậy phụ nữ là ai ?
    Về bản chất, phụ nữ cũng là con người như chúng ta . Nghĩa là cũng thích ăn, thích uống, thích vui chơi và tụ tập đàn đúm (khoản sau cùng này thì hơn hẳn !). Ta thuốc lá, chị em có thuốc lá . Ta rượu, chị em có rượu . Ta cờ bạc, chị em cũng bạc cờ, ta .. vân vân, chị em cũng .. vân vân và vân vân .

    Sở dĩ “chúng” hơn ta, làm khổ, hại được ta vì « chúng » có những vũ khí tối tân mà chả bao giờ ta có được: đấy là nước da trắng, đấy là làn môi mọng, đấy là mắt bồ câu, đấy là mũi rọc dừa, đấy là giọng nói dịu dàng và tiếng cười khanh khách như chim .

    Mang những dụng cụ « giết người hàng loạt » như thế, xông vào đám đàn ông ngơ ngáo, tội nghiệp, thiếu đoàn kết, phụ nữ đã xây dựng nên một chế độ hà khắc, một hoàn cảnh sống thật tội nghiệp : Bao nhiêu đàn ông bị giam cầm trong các gia đình, bị ăn , ngủ, xem ti vi và cả tắm nữa theo điều lệnh ? Bao nhiêu trai trẻ bị áp tải đi chơi, bị ép phải mua quà, bị dồn vào thế phải tặng hoa, tặng bánh sinh nhật hoặc phải chờ đợi đến mềm nhũn dưới trời mưa như rất nhiều bộ phim tình cảm đã tố cáo ? Bằng các thủ đoạn quỉ quyệt như nhảy múa tung tăng, chớp chớp mắt (có gắn lông mi giả) và kêu thét lên mỗi khi thấy chuột, phụ nữ làm đội ngũ đàn ông tan tác, mất hết lý trí, không còn chút sáng suốt, quên mình, quên cả tiền bạc của mình .

    Bằng những mảnh vải mỏng nhẹ gọi là « áo », bằng những miếng cắt xéo, quấn vòng bí hiểm gọi là « váy » , bằng những sợi dây sặc sỡ như con giun gọi là ruy băng, phụ nữ đã làm chúng ta phải đầu hàng , phải sung sướng khi bị bắt làm tù bình , thà chết (và đã chết) chứ không vượt ngục . Hậu quả chính sách hà khắc của nền cai trị chuyên chế đó là trong khi chúng ta còng lưng bên máy tính, đổ mồ hôi trong nhà xưởng thì phụ nữ ngồi chểm chệ trong tiệm gội đầu, vểnh tay làm móng hoặc ngồi gật gù quanh gánh bún riêu . Trong khi chúng ta kiệt sức vì hội thảo, vì nghe lời la mắng của xếp thì phụ nữ hào hứng lắc vòng, nằm dài trong phòng hơi nước để giảm cân . Trong khi chúng ta mất ngủ vì giá xăng dầu, giá xi măng, phụ nữ cứ vác về mà chả quan tâm tới giá tiền gì cả đủ các thứ kem dưỡng da, kem tan mỡ và kem trị mụn .

    Hỡi anh em,

    Tưởng như vậy đã tột cùng, phụ nữ vẫn chưa dừng lại . Chả tham khảo ý kiến, chả cần tìm hiểu sức khỏe và tiền bạc của đàn ông, phụ nữ tung ra ngày 8/3 như một ngày tổng phản công cuối cùng, nhằm quét sạch những ước mong chống đối .

    Trong cái ngày dài hơn thế kỷ ấy, hàng trịêu thân xác gầy gò, lóng cóng tội nghiệp của anh em chúng ta sẽ phải chúi đầu vào chậu rửa chén, rụt cổ trong giỏ thức ăn mua ở chợ về, lê bước trong phòng với chổi quét và giẻ lau nhà . Trong cái ngày kinh khiếp đó, anh em sẽ giặt tã đến 12 giờ, bổ củi đến 3 giờ , rửa tủ lạnh, khua mạng nhện, đổ rác đến đêm, những lúc giải lao thì khâu quần áo .
    Anh em có sống sót qua một ngày như thế không ? Dĩ nhiên là không !! Nhưng nổi loạn à ?
    Đường lối đấu tranh của chúng ta đã định hướng từ lâu là không manh động. Chạy trốn à ? Chưa từng có ai thóat, mà thoát là thoát đi đâu ?

    Vậy anh em hãy chứng tỏ sức mạnh của mình bằng cách làm tốt nhất những gì phải làm, khiến «chúng» phải kinh ngạc, hoảng sợ và choáng váng : Nếu rửa bát, anh em hãy rửa sao cho đến mức ba tuần sau vẫn không cần rửa lại . Nếu lau nhà, anh em hãy lau bóng tới mức con ruồi đậu xuống không bay nữa vì mải soi gương . Nếu đi chợ, anh em hãy mặc cả ráo riết, trả giá gắt gao, mua rẻ tới độ sau ngày này, các hàng bán cá, bán gà đều phá sản .

    Tóm lại, hãy dùng « gậy bà đập lưng bà » . Hãy biến ngày 8/3 là ngày của chúng ta, khi đàn ông cười nói râm ran, í ới gọi nhau trong siêu thị và túm tụm ăn quà ngoài vỉa hè . Hãy làm cho phụ nữ phải tiếc đứt ruột vì không có cơ hội nào trong giây phút ấy được sờ vào dụng cụ gia đình, được tắm mình trong không khí bếp núc hội hè . Hãy khiến các cô gái khắp nơi hiểu rằng chỉ có ý chí, sức mạnh và khả năng sáng tạu của đàn ông mới biến được một ngày thành một đời .
    Nếu có một lá cờ thêu chữ 8/3, anh em hãy giật lấy nó, cầm nó xông lên và vẫy thật cao như ngọn đuốc rực lửa .

    ANH EM DŨNG CẢM TIẾN LÊN . CHIẾN THẮNG HAY LÀ CHẾT !!!

    Lê Hoàng (thanhnien)

  19. Có 8 người cám ơn littlewave vì bài này:


  20. #11
    NVN's Avatar

    Tuổi: 53
    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: Giu-se
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 223
    Cám ơn
    2,718
    Được cám ơn 843 lần trong 202 bài viết

    Default

    Vậy đó, nghe quen rồi, lý thuyết và thực hành xa nhau lắm. Biết cái thân cái phận mình là thế thì lựa mà sống, may ra còn vớt vát được chút ít..."biết rồi khổ lắm nói mãi"...Lit ơi, vết thương của ngày hôm qua, hôm nay và...mãi mãi vẫn chưa khô miệng...xin đừng cứa vô đau lắm...nhăn mặt đây này hehe...

    Cảm ơn người đã có thiện chí mà đồng cảm với cánh "mày râu" chúng tôi! Biết lấy gì để cảm đây anh em... ơi... ơi... ơi...!

  21. Có 3 người cám ơn NVN vì bài này:


  22. #12
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    mọi ngày cháu đã dành trọn... cho những người phụ nữ mà cháu thương mến.. mến thương.. và rồi.. cháu ... thấy bình thường... ai muốn cháu nhường.. cháu sẽ nhường hết.. từ đường sá, công sở, chợ búa... nhà ở... chả cần tranh giành... chi cả... một mùng, một võng một mình cháu lên rừng... leo cây cháu ngủ.......
    Thế mà.. cháu vẫn vui vầy với mọi người không ai dành chi với cháu cả.....
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  23. Có 6 người cám ơn Rocky vì bài này:


  24. #13
    Thành_love's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Jan 2009
    Tên Thánh: VICENTE
    Giới tính: Nam
    Đến từ: cẩm vũ cẩm giàng hải dương-hiện đang học tập và làm việcc tại hà nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 291
    Cám ơn
    97
    Được cám ơn 373 lần trong 169 bài viết

    Default

    thôi tha cho em làm thế khổ lém hãy đứng lên đấu tranh giành lại độc lập biến ngày mùng 8/3 thành ngày mung 3/8 của đàn ông :)) vào ngày đó phụ nữ sẽ phải làm những j đàn ông yêu cầu vô lý do ko cần hỏi nhiêu chứ không pải làm những việc bếp lúc lau nhà giặt là vân vân và văn văn ok hãy đứng lên đứng lên quật khởi :)) áp đảo họ để họ biết thế nào là xmen đàn bà dởm :))
    Chữ ký của Thành_love
    Anh em ta về cùng nhau ta xum vầy nầy 1 2 3 4 5
    :monkey03::monkey03::monkey03::monkey03::monkey03::monkey03::monkey03:
    ten ten ten tèn tèn ten ten ten tèn ten tén ten ten tèn
    tìn tìn tin tín tín tin tin tìn tin tin tin tín tin tin tìn tín tín tìn tin tin tìn tin tin tìn tín tín tin tin tin tin

  25. Có 4 người cám ơn Thành_love vì bài này:


  26. #14
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi NVN View Post
    ..."biết rồi khổ lắm nói mãi"...Lit ơi, vết thương của ngày hôm qua, hôm nay và...mãi mãi vẫn chưa khô miệng...xin đừng cứa vô đau lắm...nhăn mặt đây này hehe...
    NVN ui, lit lỡ mắc cái tật nói dzai, nói dzài mà nói không dzở...dzang được. Vì vậy ráng chiệu đau một chút cho nó... tỉnh người, đau mờ cười hehe thì cứ đau thêm nhoa

    Trích Nguyên văn bởi NVN View Post
    Cảm ơn người đã có thiện chí mà đồng cảm với cánh "mày râu" chúng tôi! Biết lấy gì để cảm đây anh em... ơi... ơi... ơi...!
    hem cần si 4 cũng kết lựng là phải kảnh rác hem nên nhậng lời cảm ơn nì, hì hì, phe địch đông đảo we'...

    Thiện chí thêm bài học nữa nè:

    Thư của bố gửi con trai nhân ngày 8.3
    Lê Hoàng (thanhnien)

    Con trai thân mến!
    Chắc con rất ngạc nhiên khi nhận được thư này. Hai cha con ta đang ở cùng nhà, ngày nào cũng gặp nhau, tại sao phải viết. Con ơi, nếu con lớn lên chút nữa, con sẽ hiểu nhiều thứ trên đời viết dễ hơn là nói, con ạ!

    Hôm nay, con mới lên mười tuổi. Có nhiều việc ở tuổi đó người ta chưa nghĩ tới, chưa hình dung một cách rõ ràng, mà ngày 8.3 là một ví dụ.

    Vậy mùng tám tháng ba là gì? Nó có giá trị ra sao với lịch sử và xã hội? Nó là một thời điểm, một khoảnh khắc hay một cột mốc? Con có thể chưa quan tâm đến câu trả lời ngay bây giờ, nhưng nếu thêm vài năm như thế sẽ rất nguy hiểm.

    Bởi đó là ngày của phụ nữ. Với tư cách đàn ông với nhau, thậm chí đàn ông nhiều đau khổ, cha xin nói với con rằng phụ nữ đã, đang và sẽ có một vai trò rất lớn trong cuộc đời của con sau này.

    Con trai thân yêu!
    Người phụ nữ gần gũi nhất với con, không nghi ngờ gì nữa, đó là mẹ con. Mẹ không phải phụ nữ thường. Mẹ là phụ nữ đặc biệt. Thật thảm họa cho tất cả những ai không nhận thức đầy đủ vẻ đặc biệt đó.

    Cha rất kiêu hãnh để nói với con rằng mẹ là một phụ nữ xinh đẹp. Cả cha, cả con đừng khi nào nghi ngờ điều ấy và sẽ vô cùng dại dột nếu hoài nghi điều ấy.

    Cha có thể già đi. Các phụ nữ khác có thể già đi. Nhưng mẹ kiên quyết không bao giờ già. Mẹ chỉ đường bệ. Con nên nhớ, một phụ nữ đẹp và đường bệ luôn luôn đáng sợ hơn một phụ nữ đẹp và ngây thơ.

    Mẹ có muôn ngàn ưu điểm mà bố con ta, với tư cách hai người đàn ông tội nghiệp trong nhà, có nghĩa vụ, có trách nhiệm và có thói quen phải nhớ đến, và phải nói ra thường xuyên. Ví dụ như mẹ nấu ăn ngon. Không phải bất cứ món nào cũng ngon nhưng hai ta cứ coi là ngon thì sẽ được thanh bình, được nhiều che chở. Ví dụ như mẹ am hiểu nghệ thuật. Tất nhiên chả phải thể loại nào cũng am hiểu nhưng hai ta cứ nghe lời, cứ gật đầu sẽ được che chở và được thanh bình.

    Ví dụ cuối cùng, trong gia đình này, mẹ bao giờ cũng đúng. Bất cứ cái gì sai to cũng thuộc về bố và bất cứ cái gì sai nhỏ cũng thuộc về con. Với địa vị của bố, không những mẹ đúng mà bà ngoại cũng đúng, nhưng con chưa cần biết điều này.

    Tóm lại, mẹ là một phụ nữ vĩ đại. Nói rộng ra, tất cả phụ nữ trên thế gian đều vĩ đại nhưng mẹ vĩ đại nhất. Chân lý ấy đã được khẳng định. Vậy ngày 8.3 là ngày gì? Ngày sự vĩ đại được tôn vinh hay sự phó vĩ đại được nâng đỡ? Đấy là một bài toán không dễ dàng gì giải được. Cha không có tham vọng như thế, và con trai yêu quý của cha khi lớn lên chắc chắn cũng vậy.
    Nhưng chúng ta cần có thái độ và cử chỉ đúng mức trong ngày này. Đấy chính là điều cha muốn dặn con.

    Hôm ấy bố con mình phải dậy sớm. Phải phân công nhau cho thật chính xác và khoa học. Trong khi con lau chùi nhà cửa thì cha lao ra chợ mua một bó hoa. Trong khi cha đi mua đồ ăn thì con mang chén đũa ra rửa. Hai ta phải làm với một thái độ hăng say, tự nguyện, vui thích và đầy biết ơn. Tốt nhất là vừa làm vừa hát hoặc vừa làm vừa liếc trộm nhau.

    Rồi tới lúc mẹ đi xuống. Đừng dại dột reo lên hoặc khoe khoang các thành tích. Vì mẹ là một phụ nữ chân chính. Mẹ ghét sự giả tạo. Mẹ muốn cha con mình làm cái gì đó cho mẹ thì phải làm một cách hồn nhiên. Mẹ muốn tất cả các ngày đều là 8.3 chứ không phải ngoại lệ.

    Đấy là một khát vọng tuyệt đối mà nếu cha làm phụ nữ (chỉ nếu thôi) cha cũng khát vọng.

    Con hãy nhớ rằng trong hai mươi bốn giờ vàng của mồng tám tháng ba đó, chúng ta phải tỏ ra hạnh phúc, tình nguyện và ngoan. Mọi thái độ khác đều sai và đều có khả năng mang lại hậu quả khôn lường.

    Con trai của cha.
    Đọc tới đây, chắc con sẽ hỏi: Tại sao chúng ta, những người đàn ông, không có ngày của riêng mình? Con ơi, tất cả cái gì riêng của chúng ta đều dành cho phụ nữ, vậy nếu như có một ngày như thế, chắc gì chúng ta đã được sử dụng và đã vui hơn?

    Tốt nhất là con nên đọc thư này và sau đó giấu thật kỹ, vì xưa nay cái gì cha đọc, trước sau mẹ cũng tìm ra và đọc.

    Chúc con may mắn.
    Cha của con
    Nguyễn Buồn



  27. Có 5 người cám ơn littlewave vì bài này:


  28. #15
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Phượng_love View Post
    thôi tha cho em làm thế khổ lém hãy đứng lên đấu tranh giành lại độc lập biến ngày mùng 8/3 thành ngày mung 3/8 của đàn ông :)) vào ngày đó phụ nữ sẽ phải làm những j đàn ông yêu cầu vô lý do ko cần hỏi nhiêu chứ không pải làm những việc bếp lúc lau nhà giặt là vân vân và văn văn ok hãy đứng lên đứng lên quật khởi :)) áp đảo họ để họ biết thế nào là xmen đàn bà dởm :))
    tụi nghịp em tui, có sẵn ngày rùi đó, khỏi đấu tranh kẻo trâu đánh rùi biết tránh đâu, hic! :3:

    ngày GUỐC TÉ PHỤ NỮ: 8/3
    ngày GUỐC DZÍ con trai:
    rằm tháng bảy :laughs:

  29. Có 3 người cám ơn littlewave vì bài này:


  30. #16
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    không có thì than.... mà có thì... ngộp thở....
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  31. Có 5 người cám ơn Rocky vì bài này:


  32. #17
    NVN's Avatar

    Tuổi: 53
    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: Giu-se
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 223
    Cám ơn
    2,718
    Được cám ơn 843 lần trong 202 bài viết

    Default

    Không phải là "tỉnh người" mà ngộ ra một số... hóa ra Lit cũng "kảnh rác" gớm, NVN có sao nói vậy, thật thà quen rồi mà... "âu cũng là cái liễn" có phải không anh pethoang? Cuối cùng người đồng cảm với cánh mình cũng phải tìm ra chân lý:

    Con trai của cha.
    Đọc tới đây, chắc con sẽ hỏi: Tại sao chúng ta, những người đàn ông, không có ngày của riêng mình? Con ơi, tất cả cái gì riêng của chúng ta đều dành cho phụ nữ, vậy nếu như có một ngày như thế, chắc gì chúng ta đã được sử dụng và đã vui hơn?

  33. Có 6 người cám ơn NVN vì bài này:


  34. #18
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi NVN View Post
    NVN có sao nói vậy, thật thà quen rồi mà... "âu cũng là cái liễn"
    dzào ơi, NVN, người khôn ăn nói nửa vời, để cho người dzạii như lit đây suốt đời ngớ ngẩn, hơ hơ ... :3::3::3:

  35. Có 3 người cám ơn littlewave vì bài này:


  36. #19
    Thành_love's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Jan 2009
    Tên Thánh: VICENTE
    Giới tính: Nam
    Đến từ: cẩm vũ cẩm giàng hải dương-hiện đang học tập và làm việcc tại hà nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 291
    Cám ơn
    97
    Được cám ơn 373 lần trong 169 bài viết

    Default

    đọc thư của bố làm nhụt trí khí quá hic hic tuyên ngôn đứng lên đấu tranh mà lại post bài đó pó tay pác lit hjc hjc
    Chữ ký của Thành_love
    Anh em ta về cùng nhau ta xum vầy nầy 1 2 3 4 5
    :monkey03::monkey03::monkey03::monkey03::monkey03::monkey03::monkey03:
    ten ten ten tèn tèn ten ten ten tèn ten tén ten ten tèn
    tìn tìn tin tín tín tin tin tìn tin tin tin tín tin tin tìn tín tín tìn tin tin tìn tin tin tìn tín tín tin tin tin tin

  37. Có 3 người cám ơn Thành_love vì bài này:


  38. #20
    Diễm Ca's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2009
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Ô Môn - Cần Thơ
    Bài gởi: 17
    Cám ơn
    15
    Được cám ơn 16 lần trong 9 bài viết

    Default

    cảm ơn chị lit nhều lắm ! thực lòng em rất cảm động khi đọc bài này của chị!
    đàn bà là cái xương sườn của đàn ông,nên đàn ông có quyền tìm lại cái xương của mình (còn đàn bà thì không). >>>đàn ông=con chai là số 1
    Chữ ký của Diễm Ca
    _ Em là đóa thủy tiên của Sa-rôn đồng bằng,là bông huệ thắm hồng trong thung lũng.
    _ Bạn tình tôi giữa đoàn thiếu nữ, có khác gì cánh huệ giữa bụi gai.(Dc:2.1-2)

  39. Có 2 người cám ơn Diễm Ca vì bài này:


  40. #21
    NVN's Avatar

    Tuổi: 53
    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: Giu-se
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 223
    Cám ơn
    2,718
    Được cám ơn 843 lần trong 202 bài viết

    Default

    Cho em

    Anh cho em mượt mà
    Mượt mà trên mái tóc
    Từng sợi buồn reo vui

    Đời cho em xuân thì
    Anh cho em hò hẹn
    Hò hẹn giữa mùa Xuân
    Tình reo vui trong nắng

    Đời cho em khuôn mặt
    Anh cho em phấn hồng
    Phấn hồng phơi trên má
    Mưa chợt ngưng bước chân

    Đời cho em trái tim
    Anh cho em rộn ràng
    Chim hót buổi sớm mai
    Cành cây rung trong gió

    Đời cho em đôi mắt
    Anh gieo vào nắng tươi
    Ánh mắt em nhẹ cười
    Hai hàng mi cong vút

    Đời cho em đôi môi
    Anh cho em nụ cười
    Màu môi kia thật hồng
    Phấn son chừng thất vọng

    Đời cho em bàn tay
    Anh đếm những ngón dài
    Hai bàn tay mười ngón
    Đan đời nhau không rời

    Đời cho em dáng ngọc
    Anh cho em ngất ngây
    Những buổi chiều tắt nắng
    Không gian nào chơi vơi?

    *
    Cứ nghĩ rằng chiều nay
    Em mang hò hẹn lại
    Trên hai gót chân hồng
    **************

    buiductien.com

  41. Có 3 người cám ơn NVN vì bài này:


  42. #22
    Masafot's Avatar

    Tuổi: 41
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria Phù Hộ
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 975
    Cám ơn
    5,910
    Được cám ơn 4,854 lần trong 897 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Diễm Ca View Post
    cảm ơn chị lit nhều lắm ! thực lòng em rất cảm động khi đọc bài này của chị!
    đàn bà là cái xương sườn của đàn ông,nên đàn ông có quyền tìm lại cái xương của mình (còn đàn bà thì không).
    >>>đàn ông=con chai là số 1
    Mà số 1 thì chẳng có nghĩa lý gì khi thiếu những số không ' 0 ' đứng đằng sau nó ...
    Chữ ký của Masafot


    ... Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện, bởi Ngài là Thiên Chúa của con ...


  43. Có 2 người cám ơn Masafot vì bài này:


  44. #23
    Thành_love's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Jan 2009
    Tên Thánh: VICENTE
    Giới tính: Nam
    Đến từ: cẩm vũ cẩm giàng hải dương-hiện đang học tập và làm việcc tại hà nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 291
    Cám ơn
    97
    Được cám ơn 373 lần trong 169 bài viết

    Default

    :)) không cần số 0 kiếm 1 số 1 đứng đằng sau thành 11 kòn hơn :))
    Chữ ký của Thành_love
    Anh em ta về cùng nhau ta xum vầy nầy 1 2 3 4 5
    :monkey03::monkey03::monkey03::monkey03::monkey03::monkey03::monkey03:
    ten ten ten tèn tèn ten ten ten tèn ten tén ten ten tèn
    tìn tìn tin tín tín tin tin tìn tin tin tin tín tin tin tìn tín tín tìn tin tin tìn tin tin tìn tín tín tin tin tin tin

  45. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com