THÙNG CÔNG ĐỨC

Cu tí đang ngồi với mẹ trong nhà thờ, quay qua hỏi:

- Mẹ, con ra ngoài một chút được không?

- Không được.

- Con muốn ói quá!

- Vậy à? Vậy thì đi ra ngoài nhà thờ, rồi vòng qua bên hông, tìm một
bụi cây nào đó càng tốt…

Khoảng 2 phút sau Tí trở lại chỗ ngồi. Mẹ tí ngạc nhiên hỏi:

- Con ói chưa?

- Dạ rồi.

- Sao mà mau vậy?! Làm sao mà đi khỏi nhà thờ, đi qua bên hông, rồi
ói, rồi trở lại đây mau như vậy?

- Con không phải đi đâu hết. Vì ở cuối nhà thờ, con thấy có cái thùng: “Dành Cho Người Ốm Đau,” và con ói vào đó.

Mẹ: Thôi rồi rồi !!!