Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 5/8 đầuđầu ... 34567 ... cuốicuối
kết quả từ 161 tới 200 trên 285

Chủ đề: Nó...

  1. #1
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default Nó...

    Hôm nay, khi nhìn xung quanh nó nhìn thấy rất nhiều người kém may mắn, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống... nhưng có một điều là nó lại thấy những con người ấy sống rất lạc quan, yêu đời và chan hòa với mọi người, không sinh lòng ghen ghét, đố kị, mặc cảm, thu mình lại...vì tận sâu trong tâm hồn nó đã nhìn và nhận ra nơi những con ngưới ấy, có một niềm tin vững mạnh ở chính bản thân của họ về một tương lai tươi sáng...

    Nó nhớ có một triết gia đã nói : " ĐỜI NGƯỜI KHÔNG AI TẮM HAI LẦN TRÊN MỘT DÒNG SÔNG ". Đơn giản vì dòng nước chảy xuôi như thời gian không bao giờ trờ tại... Chính điều ấy nó không bao giờ cho phép nó quên điều ấy để thu mình lại và ru mình trong giấc ngủ vùi, lãng quên sự vận động không ngừng của cuộc sống... Đã là người sinh ra trong trời đất này thì chằng ai là không bị rơi vào cảnh vấn vương đầy lo toan của đời thường. Dù có lo lắng hay không, cuộc sống có thuận buồm xuôi gió hoặc bảo tố phong ba thì nó vẫn tự tin để đi đến cái đích cuối cùng của hạnh phúc là một mái ấm gia đình...

    Cảm ơn cuộc đời, đã cho nó thấy cuộc sống vẫn còn ý nghĩa và tiếp tục với thực tại !

  2. Có 76 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  3. #161
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Nó vẫn đang sống mỗi ngày, trong từng khoảnh khắc, tận hưởng mọi hoạt cảnh đến và đi, đôi khi ngẫm nghĩ và nhớ tưởng về những ngày đã qua rồi tự thưởng cho mình một nụ cười mãn nguyện, thỉnh thoảng thao thức và suy tư về những ngày sắp tới để khỏi rơi vào trạng thái hụt hẫng, bất ngờ...

  4. Có 2 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  5. #162
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Con gà muốn nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chính nó phải dùng hết sức bình sinh đập vỡ lớp vỏ đang bao bọc quanh thân xác của nó. Nếu nó không đủ sức đập vỡ lớp vỏ, nếu con gà mẹ không giúp nó đập vỡ lớp vỏ, nếu nó không đủ khả năng đối mặt với thế giới bên ngoài, nó sẽ chết ngay trong cái nồng ấm áp đó. Một đứa trẻ nếu muốn ra đời, chính nó phải quẫy đạp để thoát khỏi sự ôm ấp của bào thai. Nếu nó không đủ sức quẫy đạp, nếu người mẹ không đủ sức đẩy nó ra ngoài, nếu không có ai đó giúp sức lôi nó ra ngoài, đứa trẻ sẽ chết ngay trong cái gọi là "cung điện đầm ấm ngọt ngào".

  6. Có 2 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  7. #163
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Nó sẽ đối diện với mọi thử thách bằng tất cả lòng can đảm và tự tin,
    sẽ vượt qua mọi trở ngại bằng tất cả nỗ lực của nó.
    Nó sẽ không lo sợ những thất bại, vì ít nhất sự thất bại hôm nay
    sẽ là bài học để nó thành công trong tương lai...

  8. Có 3 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  9. #164
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Có rất nhiều điều trên thế giới này cần được khám phá, mỗi ngày bước qua đều là một sự trải nghiệm mới lạ, từ vạn vật thiên nhiên đến con người, từ trong sâu thẳm trái tim đến các vẻ hình thức bề ngoài... Quả thật, hạnh phúc chỉ đến từ những điều đơn giản, bình dị nhất...!!!

  10. Được cám ơn bởi:


  11. #165
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Nó như là một diễn viên đang đứng giữa sân khấu cuộc đời. Những người bên cạnh là những khán giả trung thành, để xem nó thể hiện được vai thằng hề vừa hài hước, vừa dí dỏm. Đôi khi vẫn còn chút ngượng ngùng, khi không thể che lấp đi con người thật, trái tim nhiều cảm xúc, đầy tâm trạng của nó. Nhưng dù sao đi nữa, cũng chẳng mấy ai hiểu vì sao nó cười, vì sao nó giễu, phía sau vai diễn đấy là gì? Một vai diễn mà buồn, tức, giận, nhớ… cũng không thể khóc. Thậm chí có khóc, thì khán giả vẫn cười, vì nghĩ nó đang diễn... !!!

  12. Có 3 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  13. #166
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Những ký ức lại ùa về, trong căn phòng hiu quạnh, cùng với nỗi buồn, sự thất vọng, chỉ muốn được gào, thét và khóc, như đứa trẻ vậy! Nhưng có những điều muốn, lại không thể... Đến bao giờ, thì cuộc sống này mới giải thoát cho tâm hồn lạnh lẽo này...?!?

  14. Có 2 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  15. #167
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ,
    Mơ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại mơ.
    Nhưng không có giấc mơ nào giống nhau,
    vì mỗi lần tỉnh giấc, nó lại thấy mình vẫn thế.
    Có những hạnh phúc tuy rất giản đơn,
    nhưng lại chưa hẳn là đơn giản như nó nghĩ...!!!


  16. Được cám ơn bởi:


  17. #168
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Thấm thoáng thế mà nhanh quá phải không Ba...?!? Con vẫn nhớ như in cái ngày này, khi ấy con tung tăng trong tay của Ba để cùng nhau đến nhà thờ mừng ngày người Cha: 19.3... Ba luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất, luôn chỉ dạy cho con mọi điều, luôn nghiêm khắc và thương yêu con hơn bản thân của Ba. Cảm ơn Ba đã hết lòng dưỡng dục con thành nhân, con mãi mãi là con ngoan của Ba dù trong mắt người đời luôn cho con như là một kẻ nghịch tử... Không ai hiểu con nhiều hơn ngoài Ba, và cho đến giây phút này con chỉ muốn nói: Con rất nhớ Ba...!!!

  18. Có 2 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  19. #169
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Nó chỉ là một hạt muối nhỏ nho giữa biển khơi, dù biết không có hạt muối này biển vẫn mặn... nhưng thà nó là một hạt muối mặn tình mặn nghĩa hữu ích đúng nghĩa khi biển cần đến, còn hơn làm một hạt muối nhạt vô nghĩa giữa những hạt muối tầm thường khác ...!!!

  20. Có 2 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  21. #170
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Nó nhận ra...
    Con người khi mới sinh ra, bàn tay đều nắm chặt lại,

    để nắm hết những: "Tham, Bần, Ái, Si" của trần gian.
    Nhưng cuối cùng khi chết đi...
    Bàn tay lại duỗi thẳng ra, để buông bỏ tất cả...!!!

  22. Có 2 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  23. #171
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Thời gian cứ trôi đi,
    Nó cũng không thể trẻ mãi,
    làm sao để mình sống tốt hơn,
    hiệu quả hơn vẫn luôn là câu hỏi lớn, canh cánh trong Nó.
    Khi Nó qua ba mươi,
    Nó chợt bàng hoàng,
    vì tới lúc này Nó vẫn chưa làm được gì nhiều.
    Khi qua ba mươi,
    Nó vẫn là một thanh niên vô danh chưa khẳng định được gì với đời.
    Và qua tuổi ba mươi,
    dù không là gánh nặng cho xã hội,
    nhưng Nó vẫn chưa làm được gì để giúp cho gia đình và cho Nó...

  24. #172
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Nó muốn làm một người hoàn toàn mới, một bước ngoặc mới cho đời nó...
    Càng thay đổi, càng cố gắng thì nó càng nhiều thử thách...
    Nó thật trơ trội muốn buông xuôi tất cả,
    để được giải thoát thể xác đè nặng lên linh hồn!

  25. #173
    Toilaketoiloi's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Đến từ: tp.HCM
    Bài gởi: 43
    Cám ơn
    950
    Được cám ơn 283 lần trong 40 bài viết

    Default

    Đã hơn 2g00 sáng... Trời bỗng đổ mưa...
    Nhìn những hạt nước bay bên ngoài, rơi vào khung cửa sổ,
    hít thật sâu vào buồng phổi cái không khí mát lạnh,
    ẩm ẩm một thứ hương đặc trưng của những cơn mưa.
    Mưa cũng có hương sao?

    Mưa đem đến sự cô đơn cho những người không có người thân ở bên cạnh.
    Một mình cô đơn, có đủ thời gian suy nghĩ về mọi thứ.
    Cho bản thân mình, cho những người xung quanh...
    Số mệnh đã bắt Nó phải bước một mình trên con đường này.
    Đôi lúc, muốn gục ngã, nhưng vẫn phải cố gắng.
    Khi đó, thèm lắm một bàn tay ấm áp, một bờ vai nương tựa.
    Cho Nó thêm động lực để tiếp tục bước đi...
    Mưa hãy cứ bay đi, đem đến cái mát lành cho mọi người,
    để riêng mình Nó ở lại nơi đây co ro với cái lạnh vô tình...!!!
    Chữ ký của Toilaketoiloi
    Hãy vui cười...
    Mọi điều rồi cũng sẽ qua!

  26. #174
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Nó buồn, buồn lắm...
    Nó cảm giác sợ một điều gì đó đang xa dần nó,
    Nó không mong điều đó xảy đến dù chỉ một tích tắc thôi...!


  27. #175
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Cuộc đời đúng là chuỗi dài vô tận, hết vui lại buồn,
    đôi khi chỉ muốn nhắm mắt chạy tới tương lai và ngoảnh mặt nhìn lại quá khứ,
    để có thể chốn chạy hiện tại, chốn chạy con người mình trong một thời gian dài…
    Thế đấy!

  28. #176
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Nó và nó...
    ... thế thôi...!!!

  29. #177
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Trong đời, ai cũng có đôi lần mong cho thời gian quay trở lại. Mà chẳng phải là sự tiếc nuối một khoảnh khắc, một lời nói, một quyết định, hay điều gì còn dang dở, nhiều khi chỉ là niềm thương nhớ chính mình khi ấy, tại thời điểm ấy, khi nụ cười còn vô tư lắm, và ánh nhìn thì vẫn thanh thản trong tâm hồn...!!!

  30. #178
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Không ai muốn mình là kẻ sai lầm lỡ bước, cũng như không ai muốn mình là kẻ thua thiệt với người khác. Trên thế giới không có sự việc gì là tuyệt đối, bất cứ điều nào trong tay ta hoàn toàn có hai mặt trái và phải, vì cuộc sống này không có gì gọi là hoàn hảo, có điều này thì lại mất điều kia, mọi thứ điều không như ý muốn... nên Ta và Đời nhìn nhau mĩm cười và nói: "Đừng gục ngã!"

  31. #179
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Rồi thời gian sẽ qua, có khi nào nó lại tìm thấy chính nó thêm một lần nữa?!?

  32. Được cám ơn bởi:


  33. #180
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Nó thật sự hoàn toàn tuyệt vọng...!!!

  34. #181
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Thiên Chúa sẽ không bao giờ mang đến người mà nó muốn mà là người nó cần. Để giúp nó, để tổn thương nó, để bỏ rơi nó, để yêu nó và sau cùng là để khiến nó trở thành người mà Ngài muốn nó trở thành...!!!

  35. #182
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Nó là thế,
    có lẽ vì thế cho đến giờ này Nó vẫn là nó, vẫn bước trên con đường nó chọn,
    và đợi chờ hạnh phúc phía trước... mặc dù nó thật sự đã thấm mệt...!!!

  36. #183
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Người thành công là người kiếm được nhiều hạnh phúc nhất trong đời. Nhưng hạnh phúc ở đời này chỉ là ngắn hạn, tương đối. Vì thế không cho phép ta ngắm nhìn, nắm giữ rồi cất giấu đi, mà bắt phải nếm thử, phải nuốt đi, phải tiêu hoá...!!!

  37. Được cám ơn bởi:


  38. #184
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Nó sẽ không bao giờ quên 3 loại người này trong cuộc đời nó:
    1- Người ở bên nó lúc khó khăn.
    2- Người rời bỏ nó lúc khó khăn.
    3- Người đẩy nó vào hoàn cảnh khó khăn.

    Nó đã làm người trên đời này, ơn hay thù đều cần phải nhớ...!!!

  39. #185
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Trong cuộc hành trình mờ mịt và thăm thẳm của kiếp người,
    nó đã đến đây một mình một thân, từ đâu đến nó không biết,
    rồi một thân một mình nó sẽ đi về đâu...?!?

  40. #186
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Đôi khi có những chuyện nó nên quên sẽ tốt hơn,
    dù bản thân nó trân trọng mọi việc đã đến cũng như tất cả những con người đã đi qua cuộc đời nó.
    Ai cũng có cuộc sống riêng của mình, cuộc đời đã trôi đi rất lâu,
    con sông đã rẽ nhiều nhánh khác, nước cũng đã thay rất nhiều dòng.
    Nên đôi khi có những chuyện không cần thiết phải nhắc lại...!!!

  41. Có 2 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  42. #187
    T Phương Đông's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Thomas
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đồng Nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 787
    Cám ơn
    5,645
    Được cám ơn 3,783 lần trong 726 bài viết

    Default

    Nó buồn, nó cực kỳ rất buồn...khi mọi ngừoi chỉ đánh giá con người về vật chất, về danh giá...nhưng kỳ thực nó sống với moị người bằng trái tim mình...Ôi nó của tôi ơi... TÔI YÊU NÓ!
    Chữ ký của T Phương Đông
    Đời con tay trắng hư không...

  43. Có 3 người cám ơn T Phương Đông vì bài này:


  44. #188
    chư dân's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Louis Mary Grignon de Monfort
    Giới tính: Nam
    Đến từ: CHXHCN VIỆT NAM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 597
    Cám ơn
    3,363
    Được cám ơn 3,341 lần trong 582 bài viết

    Default

    Nó...Nó...Nó không biết phải viết gì, khi trong đầu chỉ là khoảng không đen tối, nên nó đành chấm câu.
    Xuống dòng...
    ...Buông bỏ cho cảm xúc...
    Chữ ký của chư dân
    CÓ CHÚA, CON VUI!
    (Chị Elisabeth Chúa Ba Ngôi)

  45. Được cám ơn bởi:


  46. #189
    nuocmatxanh's Avatar

    Tuổi: 58
    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Maria vô nhiễm
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Bài gởi: 69
    Cám ơn
    360
    Được cám ơn 371 lần trong 65 bài viết

    Default

    Theo mình thì cần phải quên chứ không nên cần phải nhớ . Tôi gởi bạn bài viết của 1 người bạn đã gởi cho tôi cách nay 1 tháng , tôi thấy bài viết này hay nên gởi tặng bạn :

    Học cách quên

    Đời người không phải lúc nào cũng được như ý, muốn bản thân vui vẻ, đôi khi việc giảm áp lực cho chính mình là điều cần thiết và cách để giảm áp lực tốt nhất chính là học cách quên, bởi trong cuộc sống này có những thứ cần nhặt lên và bỏ xuống đúng lúc.


    Có một câu chuyện kể rằng: tiểu hòa thượng và lão hòa thượng cùng đi hóa duyên, tiểu hòa thượng lễ độ cung kính, việc gì cũng đều nhìn theo sư phụ.

    Khi tới bờ sông, một cô gái muốn qua sông, lão hòa thượng đã cõng cô gái qua sông, cô gái sau khi cảm ơn thì đi mất, tiểu hòa thượng trong lòng cứ thắc mắc " Sư phụ sao có thể cõng một cô gái qua sông như thế?”.

    Nhưng cậu ta không dám hỏi, cứ thế đi mãi được 20 dặm, cậu ta thực sự không kìm được đành hỏi sư phụ: "Chúng ta là người xuất gia, sao thầy có thể cõng một cô gái qua sông?”

    Sư phụ điềm đạm nói: "Ta cõng cô gái qua sông thì bỏ cô ấy xuống, còn ngươi thì đã cõng cô gái ấy 20 dặm rồi vẫn chưa bỏ xuống.”Lời nói của lão hòa thượng đầy thiền ý, hàm chứa trong nó chính là nghệ thuật nhân sinh.

    Cuộc đời con người giống như một cuộc hành trình dài, không ngừng bước đi, ven đường nhìn thấy vô vàn phong cảnh, trải qua biết bao những gập ghềnh, nếu như đem tất cả những nơi đã đi qua đã nhìn thấy ghi nhớ hết trong lòng thì sẽ khiến cho bản thân mình chất chứa thêm rất nhiều gánh nặng không cần thiết.

    Sự từng trải càng phong phú, áp lực càng lớn, chẳng bằng đi một chặng đường quên một chặng đường, mãi mãi mang một hành trang gọn nhẹ trên đường.

    Quá khứ đã qua, thời gian cũng không thể quay ngược trở lại, ngoài việc ghi nhớ lấy những bài học kinh nghiệm, còn lại không cần thiết để cho lòng phải vướng bận thêm.Sẵn sàng quên đi là một cách cân bằng tâm lý, cần phải chân thành và thản nhiên đối mặt với cuộc sống.

    Có một câu nói rất hay rằng tức giận là lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình, cứ mãi nhớ và không quên khuyết điểm của người khác thì người bị tổn thương nhiều nhất chính là bản thân mình, bởi lẽ đó để có được niềm vui và cuộc sống thanh thản ta không nên truy cứu lỗi lầm cũ của người khác.Rất nhiều người thích câu thơ : "Xuân có hoa bách hợp, thu có trăng. Hạ có gió mát, đông có tuyết”.

    Trong lòng không có việc phải phiền lo mới chính là mùa đẹp của nhân gian.

    Nhớ những cái cần nhớ, quên những cái nên quên, sống cuộc sống cởi mở, trong lòng không vướng mắc thì cuộc sống này sẽ thật tươi đẹp

  47. Được cám ơn bởi:


  48. #190
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Tin vào con người là một chuyện khó khăn...
    chỉ còn bằng cách đó, nó mới có cơ hội để cảm nhận những mùi vị của cuộc sống...!!!

  49. #191
    chư dân's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Louis Mary Grignon de Monfort
    Giới tính: Nam
    Đến từ: CHXHCN VIỆT NAM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 597
    Cám ơn
    3,363
    Được cám ơn 3,341 lần trong 582 bài viết

    Default

    Giờ nó không tin vào Một Con Người nữa thì việc kinh qua những kinh nghiệm về con người là cấn thiết, để nó sớm trở về. Cầu cho nó không bị quá tổn thương khi vấp ngã trong đời, nhưng luôn được nâng đỡ bởi chút kinh nghiệm nào đó về Con Người còn xót lại nơi tâm hồn nó.
    Chữ ký của chư dân
    CÓ CHÚA, CON VUI!
    (Chị Elisabeth Chúa Ba Ngôi)

  50. Có 3 người cám ơn chư dân vì bài này:


  51. #192
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Nó thấy đời là một bể khổ. Để có nó như ngày hôm nay, trên lưng nó đầy sẹo và sắp tới còn có thể thêm nhiều nữa. Điều này làm nó mệt mỏi.
    Suy nghĩ tiêu cực ư?
    Nó nghĩ nó không tiêu cực vì nó vẫn đang cố sống để cùng đời trêu đùa nhau...!!!

  52. #193
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Con người thật lạ kì.
    Khi nó nói cần họ, thương họ, yêu họ.
    Họ thường có xu hướng nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ bỏ họ,
    nên họ có quyền chơi đùa, bỏ rơi nó bất cứ lúc nào họ thích...!!!

  53. #194
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Con người sinh ra trắng như một tờ giấy.
    Tất cả cảm xúc, suy nghĩ nằm trong một cái hộp
    và mọi thứ sẽ được chất đầy thông qua con đường nó đi,
    những người mà nó gặp trong suốt cuộc đời...
    Nó gặp người tốt, người xấu, người vui, người buồn, người ác, người hiền và bị ảnh hường từ họ.

  54. Được cám ơn bởi:


  55. #195
    Nhí Nhố's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2012
    Tên Thánh: Phanxico
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 75
    Cám ơn
    161
    Được cám ơn 147 lần trong 64 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Peter Nguyễn View Post
    Con người sinh ra trắng như một tờ giấy.
    Tất cả cảm xúc, suy nghĩ nằm trong một cái hộp
    và mọi thứ sẽ được chất đầy thông qua con đường nó đi,
    những người mà nó gặp trong suốt cuộc đời...
    Nó gặp người tốt, người xấu, người vui, người buồn, người ác, người hiền và bị ảnh hường từ họ.


    ...Nhưng chính nó là người quyết định những người nào có thể ảnh hưởng đến nó nhiều nhất.

  56. Có 4 người cám ơn Nhí Nhố vì bài này:


  57. #196
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Nó bớt nói lại và suy gẫm nhiều hơn thì nó sẽ có hạnh phúc ...

  58. Có 3 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  59. #197
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Nó biết làm con người thật vất vả, bởi ngoài chuyện phải sống, phải lao động, con người còn có những mối quan hệ, như một chiếc lưới chằng chịt, và ở đâu đó những sợi dây quan hệ, va chạm vào nhau, xoắn lại với nhau, và mâu thuẫn xảy ra ở đó...!!!

  60. Được cám ơn bởi:


  61. #198
    chư dân's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Louis Mary Grignon de Monfort
    Giới tính: Nam
    Đến từ: CHXHCN VIỆT NAM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 597
    Cám ơn
    3,363
    Được cám ơn 3,341 lần trong 582 bài viết

    Default

    Mừng lễ Các Thánh mà nhớ tới nó. Nhớ về cái thuở gặp nó nhà tại nhà P.H. Trông nó rất giống một vị thánh nào đó! Cảm nhận đầu tiên về nó là hiền lành và khiêm tốn.
    Thời gian trôi đi, có lẽ cuốn mất nhiều thứ và bỏ lại nhiều thứ khác. Nó giờ rất khác! Chỉ cầu xin các thánh chuyển cầu cho nó. Dù sao nó cũng đã từng...như các thánh. Amen
    Chữ ký của chư dân
    CÓ CHÚA, CON VUI!
    (Chị Elisabeth Chúa Ba Ngôi)

  62. Được cám ơn bởi:


  63. #199
    Nhí Nhố's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2012
    Tên Thánh: Phanxico
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 75
    Cám ơn
    161
    Được cám ơn 147 lần trong 64 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Peter Nguyễn View Post
    Nó biết làm con người thật vất vả, bởi ngoài chuyện phải sống, phải lao động, con người còn có những mối quan hệ, như một chiếc lưới chằng chịt, và ở đâu đó những sợi dây quan hệ, va chạm vào nhau, xoắn lại với nhau, và mâu thuẫn xảy ra ở đó...!!!


    Chính vì vậy, nó cần một Đấng Vô Hình chỉ đường, dẫn dắt nó để nó có thể đương đầu với những mối quan hệ đầy va chạm và mâu thuẫn đó.

  64. Có 2 người cám ơn Nhí Nhố vì bài này:


  65. #200
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Nhìn xa, đời là một hài kịch.
    Nhìn gần, đời là một bi kịch.

  66. Có 2 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 5/8 đầuđầu ... 34567 ... cuốicuối

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com