Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Viết cho mẹ con!!!!....

  1. #1
    huy vu's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2009
    Tên Thánh: giuse
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 23
    Cám ơn
    25
    Được cám ơn 68 lần trong 17 bài viết

    Default Viết cho mẹ con!!!!....

    mẹ tôi là người thật tuyệt vời. bởi vì mẹ hy sinh cho tôi rất nhiều nhưng ngược lại mẹ là người cứng lòng tin vô cùng. khi tôi xin mẹ đi tu mẹ không hề đồng ý vì tôi là người con lớn trong nhà và là trụ cột gia đình, hầu như thu nhập của gia đình là do tôi cung cấp. nên khi nói đi tu mẹ tôi không đồng ý đó cũng là lẽ đương nhiên thôi. nhưng Thiên Chúa đã thể hiện quyền uy của mình. Chúa đã ban cho gia đình tôi một phép thường.
    mẹ tôi đã bị mắt một căn bệnh của phụ nữ thế nhưng mẹ rất can đảm không cho anh chị chúng tôi biết cứ dấu mãi. vào một hôm mẹ tôi đi khám về và bác sĩ nói mẹ tôi cần phải nhập viện để mổ gấp vì đã nặng lắm rồi. khi nghe sự việc này gia đình tôi bàn hoàn. đặt biệt là mẹ tôi. mẹ suốt ngày ủ rủ, theo như lời của bác sĩ mẹ tôi được 15 ngày bồi dưỡng sức khỏe để chuẩn bị cho ka mổ. trong lúc này gia đình tôi xin xóm giáo mỗi tối đặt tay cầu nguyện cho mẹ tôi. đến lúc này rồi mà mẹ tôi vẫn cứng lòng tin. mẹ nói nếu Chúa thương thì chi mình gặp thầy gặp thuốc chứ làm gì có chuyện Chúa chữa lành trực tiếp cho mình chứ. trong những ngày này mẹ tôi đã bị ra máu khủng khiếp sức lực dường như không còn. thế nhưng mọi người vẫn kiên trì cầu nguyện cho mẹ tôi. đêm cuối cùng khi mọi người cầu nguyện thì người mẹ tôi cảm thấy lạnh toàn cơ thể. và rồi khi mẹ trở lại bệnh viện để mổ, khi bác sĩ đã chuẩn bị mọi thứ dụng cụ đã sẵn sàng thì mẹ tôi được bác sĩ siêu âm thêm lần cuối để xác định lại vị trí của khối u để mổ, thì bác sĩ đã rất ngạc nhiên cứ hỏi mẹ tôi chi đã dùng thuốc gì vậy? mẹ tôi trả lời không dùng thuốc gì cả, bác sĩ ngạc nhiên hơn và nói khối u của chị vừa có một vết cắt và đang lành lại hoàn toàn. mẹ tôi không khỏi bàn hoàn khi Chúa đã chữa lành cho mình một cách tuyệt vời như thế. đó là dấu hiệu mà mẹ tôi đã thay đổi hoàn toàn và đã đồng ý cho tôi đi tu mà không một chút e ngại. sự việc không dừng ở đó mà còn ngược lại bây giờ mẹ muốn cho các em của tôi đi tu nữa chứ!.
    ĐIỀU CON MUỐN NÓI LÀ CON NGÀN LẦN CẢM ƠN MẸ MARIA ĐÃ NHẬN LỜI CẦU NGUYỆN CỦA MỌI NGƯỜI VÀ CỦA GIA ĐÌNH CON. MẸ ĐÃ CHUYỂN LỜI CẦU NGUYỆN CỦA CHÚNG CON ĐẾN NGƯỜI CON CỦA MẸ LÀ CHÚA GIÊ SU, ĐỂ NGƯỜI BAN ÂN SỦNG CHO GIA ĐÌNH CHÚNG CON !!!!.....
    Chữ ký của huy vu
    XIN CHO CON ĐƯỢC Ở TRONG ÂN TÌNH CỦA NGÀI. HUY VŨ


  2. #2
    hoathuytinhbuon's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Vườn hoa mang....nỗi buồn...
    Bài gởi: 207
    Cám ơn
    404
    Được cám ơn 641 lần trong 164 bài viết

    Default

    .....Chúa luôn khao khát mỗi người chúng ta tin cậy nơi Chúa và phó thác mọi sự trong tay Ngài! .....
    Chữ ký của hoathuytinhbuon
    "Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa"


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com