Con được sinh ra trong cuộc đời nhờ ơn Chúa , cho con có mẹ có cha, là người đã thay mặt Chúa nuôi nấng dạy dỗ con |
||
Con được sinh ra trong cuộc đời nhờ ơn Chúa , cho con có mẹ có cha, là người đã thay mặt Chúa nuôi nấng dạy dỗ con |
||
Chúa ơi bạn ấy mệt rồi, thế Chúa nghe con nói một tí thôi Chúa nhe |
||
Lạy Chúa, Chúa ơi con vừa nhận một tin.... riêng đối với con thôi..... con đau lòng... Mặc dù con biết chắc mình sẽ lần nữa thất bại.......... Con luôn biết mình thấp kém, con không có gì..... ngoài Chúa cả, con lại một lần nữa đánh mất rồi..... Chúa ơi. Chỉ mình Chúa hiểu con.... con đang cần gì.... Lạy Chúa, xin Chúa đoái thương phận hèn mọn của con. Lạy Thánh cả Giuse và Mẹ Marỉa xin nâng đỡ con. |
||
Xin Chúa đoái thương nhìn đến hai bạn… Có lẽ, hai bạn đã thật sự mệt mỏi rồi… |
||
hôm nay tôi viết bài này/ mong tất cả anh chị em tham gia trong diễn đàn thánh ca |
||
Maryt, minh hue , nenhongnho , Nganguyen, Nguyên Xuân , nu_angel
Lạy chúa ! Chúa đã thấu suốt cuộc đời con con chưa nói nhưng Chúa đã biết tất những tội lỗi con đã phạm , vì sự đam mê danh vọng mà con đã phạm tội kẻ sao cho xiết đây Chúa ơi , con không nói ra nhưng Chúa đã thấu tư tương con và những hành động con làm rồi , giờ đây con chẳng biết nói gì hơn , nhờ lòng bao dung của Chúa con nài xin Chúa tha thứ cho con mà thôi ,con nhận ra mọi lỗi lầm của thì cũng đã muộn rồi , đôi lúc lương tâm con không bình an Chúa khi con nhớ lại , Chúa ơi con phải làm sao để có được sự bình an đích thực của Chúa trong tâm hồn con đây . Lạy Chúa là Cha nhân hậu con tội lỗi ,nhưng con xin Chúa cho con có một niềm xác tín vào tình yêu của Chúa vẫn thương con ,và con Xin Chúa có đủ sáng suốt khi con quyết định làm một việc gì , nhờ lời cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse và hai Thánh Phêrô Và Phao Lô mà hôm nay hội Thánh mừng lễ , con xin các Ngài cầu bầu cùng Chúa cho con,để được tha thứ mọi lỗi lầm con xúc đến Chúa .Chúng con cầu xin Nhờ Đức Kytô Chúa con . Amen |
||
thay đổi nội dung bởi: Nganguyen, 29-06-2009 lúc 11:23 PM
Maryt, minh hue , Nguyên Xuân , nu_angel
Chúa ơi bây con biết con tội lỗi lắm nhưng con vẫn nai xin Chúa thương ban cho một người Cha của bạn con vì năm nay 92 tuổi rồi mà đang nằm bệnh viện hơn một tuần nay rồi , xin Chúa ban cho người cha của con bạn mau bình phục , và gặp thầy gặp thuốc , vì họ không có đạo Chúa ơi , con ước ao khi nào Chúa gọi ông về , thì cho họ nhận ra Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực mà thôi . và cho người con út đó đã theo đạo rồi mà hay bỏ lễ ngày chủ nhật ,vì bạn bè rủ đi chơi mà không đi lễ đó Chúa ơi . nhưng con nhắc nhở đi lễ thì lại nói đi với bạn rồi , và bỏ lễ đi chơi nghe thật là buồn Chúa ơi . xin Chúa cho bạn có ý thức được thánh lễ là trong cuộc sống cùa bạn con nhe Chúa , con nài xin giúp con mỗi khi con nhắn nhở để bạn đến với Chúa không phải con nói mà là chính Chúa nói cho con .Amen . |
||
Chúa ơi !con biết nói gì bây giờ bạn con chứ vì bạn bè rủ đi chơi rồi lại bỏ lễ ngày chủ nhật nữa rồi , thật là buồn Chúa ơi ,hứa với con là sáng sẽ đi lễ nhì 6giờ 30. nhưng vì hôm qua đi chơi tới khuyh 12 mới về rồi mệt ngủ không đi lễ nổi ,mà chỉ dạy đi chơi nổi thôi Chúa ơi thật là buồn ghe đó nhưng con biết nói sao bây hả Chúa , nghe lời bạn bè hơn lời nói của con ,con nài xin Chúa cho bạn con biết nhìn lại cuộc sống của mình khi không có Chúa thì sẽ ra sao ? bỏ lễ liên tục vậy đó Chúa ơi ngày thường không nói và cả ngày lể trọng nữa chứ , biết sao bây giờ con phó thác cho Chúa để Chúa lo , con có lo cũng bằng không mà thôi ,nếu không có Chúa cùng con lo ,thì mọi sự sẽ như không .vì thế danh ngôn có câu , hành trang vào đời là là sự kiên nhẫn và tính chịu đựng phải không Chúa . con xin phó cho Ngài mà thôi ,Ôi lạy Chúa của con . |
||
Guilenguyen , Maryt, minh hue , nenhongnho , Nguyên Xuân , nu_angel
CHÚA ƠI! CON MUỐN VÀN CẢM TẠ ƠN CHÚA VÀ MẸ MARIA VÀ THÁNH CẢ GIUSE, ĐÃ CHO CON TẤT CẢ NHỮNG GÌ CON CẦU XIN CHÚA. CHÚNG CON TỪ HAI BÀN TAY TRẮNG, ĐẾN NGÀY HÔM NAY CHÚA ĐOÁI THƯƠNG CHÚNG CON, VÀ CHÚA BAN CHO CHÚNG CON TẤT CẢ. CHÚNG CON BIẾT NHỮNG GÌ CHÚNG CON CÓ NGÀY HÔM NAY LÀ DO CHÚA BAN CHO MỚI CÓ ĐƯỢC MÀ THÔI. CON TẠ ƠN CHÚA ĐÃ BAN CHO CON CÓ ĐƯỢC NGƯỜI CHỒNG CHUNG THỦY, BIẾT YÊU THƯƠNG VỢ. VÀ BÂY GIỜ CHÚA LẠI BAN CHO CON CÓ BẦU NỮA, CON KHÔNG BIẾT NÓI NHƯ THẾ NÀO ĐỂ NÓI HẾT MUÔN NGÀN CẢM TẠ ƠN CHÚA VÀ MẸ MARIA VÀ THÁNH CẢ GIUSE. ÔI CON CẢM ƠN NGÀI. ÔI, LẠY CHÚA CỦA CON. |
||
thay đổi nội dung bởi: ailaudu, 28-07-2009 lúc 09:41 PM
Xin Chúa chúc lành Cho các bạn |
||
xin chúa luôn ở cùng chúng con |
||
thay đổi nội dung bởi: bethichconlua, 31-07-2009 lúc 12:07 PM
|
||