Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 1/3 123 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 40 trên 117

Chủ đề: Thánh Giá nói gì...?

  1. #1
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết
    thay đổi nội dung bởi: Peter Nguyễn, 05-04-2012 lúc 01:21 PM

  2. Có 25 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  3. #2
    con chien ngoan dao's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Viet Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 299
    Cám ơn
    455
    Được cám ơn 825 lần trong 246 bài viết

    Default

    Ngài nói về một TÌNH YÊU cao ngất muôn trùng,
    ... Thập giá đó_Cây đàn thô tấu anh hùng ca!
    Chữ ký của con chien ngoan dao
    NÓI VẪN CHƯA ĐỦ... MÀ HÃY SỐNG VÀ LÀM, LÀM NHIỀU NỮA!!!

  4. Có 19 người cám ơn con chien ngoan dao vì bài này:


  5. #3
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Thánh Giá nói...
    chỉ có đau khổ mới tìm đến hạnh phúc đích thực cuộc sống...!!!
    thay đổi nội dung bởi: Peter Nguyễn, 20-03-2012 lúc 12:52 AM

  6. Có 17 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  7. #4
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Thánh Giá nói...
    muốn có lòng yêu hãy biết hy sinh, một thứ tình yêu cao cả xứng với Thiên Chúa!

  8. Có 13 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  9. #5
    vanthanh's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Gioanbaotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: BIENHOA
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 88
    Cám ơn
    448
    Được cám ơn 480 lần trong 80 bài viết

    Default

    THẬP GIÁ NÓI HẢY VÁC LÊN VAI HẢY ĐÓNG ĐÓNG DINH MÌNH VÀO THẬP GIÁ VÀ HẢY NHÌN LÊN VÀ SẤP MÌNH XUỐNG THỜ LẠY ĐẤNG ĐẢ YÊU THƯƠNG CHÚNG TA ĐẾN GIỌT MÁU CUỐI CÙNG
    Chữ ký của vanthanh
    trong niềm tin vào chua moi nỗi vui buồn sướng khổ tất cả là hồng ân cua chúa dành cho tôi

  10. Có 16 người cám ơn vanthanh vì bài này:


  11. #6
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Thánh Giá nói...
    muốn biết đích đến cuối cùng của sự sống ở trần gian thì hãy nhìn lên Đức Giêsu!

  12. Có 16 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  13. #7
    Trunghieu's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Chân trời xa
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 191
    Cám ơn
    2,704
    Được cám ơn 1,333 lần trong 192 bài viết

    Default

    Mỗi lần buồn bã con nhìn lên Thánh giá.
    Thánh giá ơi, Thánh giá muốn nói gì?
    Bao lần thất vọng con lại ngắm Thánh Giá.
    Thánh giá ơi, Ngài muốn nói điều chi?
    Ngài nói rằng hãy Tin tưởng, phó thác.
    Vì ta từng phút ở bên con.
    Nỗi niềm con lòng ta vẫn thấu suốt
    Nương tựa ta, tâm hồn sẽ an vui.
    thay đổi nội dung bởi: Trunghieu, 20-04-2012 lúc 01:50 PM
    Chữ ký của Trunghieu
    "Tương lai bắt đầu từ hôm nay, chứ chẳng phải ngày mai."

    Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  14. Có 18 người cám ơn Trunghieu vì bài này:


  15. #8
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Thánh Giá nói...
    cần tình yêu của chúng ta... !!!

  16. Có 13 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  17. #9
    krischau990's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Cecilia
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5
    Cám ơn
    12
    Được cám ơn 37 lần trong 5 bài viết

    Default

    Theo mình Thập giá nói đây là nơi Chúa đã chịu đau khổ và trở về trong vinh quang.

  18. Có 13 người cám ơn krischau990 vì bài này:


  19. #10
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Thánh Giá nói...
    Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống...!!!

  20. Có 12 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  21. #11
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Thánh Giá nói...
    xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm...!!!

  22. Có 11 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  23. #12
    Trunghieu's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Chân trời xa
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 191
    Cám ơn
    2,704
    Được cám ơn 1,333 lần trong 192 bài viết

    Default

    Thánh giá nói.....
    Như ông Mô sê giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời!
    Chữ ký của Trunghieu
    "Tương lai bắt đầu từ hôm nay, chứ chẳng phải ngày mai."

    Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  24. Có 15 người cám ơn Trunghieu vì bài này:


  25. #13
    haipham's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 301
    Cám ơn
    2,284
    Được cám ơn 2,105 lần trong 300 bài viết

    Default

    Thập giá là nơi Chúa chịu chết và cũng là nơi Ngài cho chúng ta biết tình yêu vô tận của Ngài đối với chúng ta .
    Chữ ký của haipham
    Chúa là tất cả của con ,con là tất cả của Chúa .

  26. Có 16 người cám ơn haipham vì bài này:


  27. #14
    Bảo_†_Lâm's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2012
    Tên Thánh: Pierre-Hilaire
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài thành
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 284
    Cám ơn
    2,043
    Được cám ơn 1,999 lần trong 281 bài viết

    Default

    Thánh giá nói rằng: "Hãy vác đỡ THÁNH GIÁ cho nhau, đừng bao giờ biến THÁNH GIÁ trên vai thành THẬP GIÁ.
    Chữ ký của Bảo_†_Lâm
    phó giáo dân

  28. Có 12 người cám ơn Bảo_†_Lâm vì bài này:


  29. #15
    haipham's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 301
    Cám ơn
    2,284
    Được cám ơn 2,105 lần trong 300 bài viết

    Default

    Thánh giá nói :" hãy theo ta rồi con sẽ được hưởng vinh quang trong nhà ta "
    Chữ ký của haipham
    Chúa là tất cả của con ,con là tất cả của Chúa .

  30. Có 14 người cám ơn haipham vì bài này:


  31. #16
    Thumai's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Cecilia
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 174
    Cám ơn
    973
    Được cám ơn 1,467 lần trong 177 bài viết

    Default Chúa và con, một chút suy tư.

    Chữ ký của Thumai
    Hãy làm những việc bình thường bằng tình yêu phi thường.
    Mẹ Teresa Calcutta
    http://www.youtube.com/watch?v=09WiZzmbcRY

  32. Có 15 người cám ơn Thumai vì bài này:


  33. #17
    utphuong's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2011
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: ^_^
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 51
    Cám ơn
    297
    Được cám ơn 240 lần trong 45 bài viết

    Default

    Thánh giá nói : " Ta khát ".
    Chữ ký của utphuong
    Lạy Chúa,xin thương con . Quả thật con đắc tội với Ngài.

  34. Có 13 người cám ơn utphuong vì bài này:


  35. #18
    Mỹ Huyền's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Vũng Tàu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 131
    Cám ơn
    2,370
    Được cám ơn 1,012 lần trong 132 bài viết

    Default

    Thánh giḠtrong ý nghĩa thực sự không làm cho chúng ta vui mừng hãnh diện hoàn toàn. Chính Chúa Giêsu ở trong vườn Cây Dầu nghĩ đến phải vác thập giḠđã xin Chúa Cha: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con” (Lc 22, 42a).

    Nhưng Thiên Chúa lại muốn dùng cây thập giá cắm trên mặt đất làm biểu tượng cho tình yêu vô biên của Ngài với nhân loại? Chính Chúa Con chịu chết trên thập giá đã giải thích tất cả.

    Nhìn vào thánh giá, ta thấy đau khổ bên ngoài và tình yêu Thiên Chúa bên trong, sự chết của con ngừơi và sự sống lại của Thiên Chúa, bóng tối tội lỗi của trần gian và ánh bình minh cứu độ, sự ích kỷ của ta và sự hy sinh của Thiên Chúa, sự kiêu căng của ta và sự khiêm tốn của Thiên Chúa, sự bất lực của ta và sức mạnh vô song của Thiên Chúa, sự thù hận của con người và sự tha thứ của Thiên Chúa, sự hèn hạ của ta và sự cao cả của Thiên Chúa. Nhìn vào thánh giá ta thấy nhân tính và thiên tính của Chúa Giêsu Kitô.
    STam

  36. Có 12 người cám ơn Mỹ Huyền vì bài này:


  37. #19
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Thánh Giá nói...
    quý hơn cả quãng đời người là nơi ta sẽ nghỉ ngơi đời đời...!!!

  38. Có 10 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  39. #20
    lovegod1903's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2010
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: giáo xứ phanxico dakao
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3
    Cám ơn
    2
    Được cám ơn 27 lần trong 3 bài viết

    Default




    Thánh Giá nói: " Chính tôi_đau khổ_ là đẹp nhất trong đường đời bạn và tôi là món quà vô cùng quý giá mà Chúa gửi đến cho bạn ! "

  40. Có 10 người cám ơn lovegod1903 vì bài này:


  41. #21
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Thánh Giá nói...
    Không có hạnh phúc nào mà không trả giá,
    và cũng không có Thánh Giá nào vượt quá sức ta...!!!

  42. Có 9 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  43. #22
    HuyCena's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Biên Hòa
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 19
    Cám ơn
    3
    Được cám ơn 52 lần trong 17 bài viết

    Default

    làm mình nhớ đến bài hát "thập giá nói gì?"
    "Người nói đến một tình yêu cao ngất muôn trùng.

    Người nói đến một tình yêu dâng hiến máu hồng.

    Người nói đã bao nghìn năm đã bao nghìn năm.

    Lời nói dẫu bao nghìn năm vẫn luôn vọng ngân.

    2. Người nói đến bao niềm đau mây tím giăng trời.

    Người nói đến một vầng tim hiu hắt trên đồi.

    Trọn kiếp sống cho tình yêu chết cho tình yêu.

    Thập giá khắc ghi lòng son Chúa thương đoàn con.


    3. Thập giá tán dương tình yêu vinh thắng uy hùng.

    Thập giá chứng minh trời cao thượng trí vô cùng.
    Thập giá nhánh cây mùa đông kết bông nở hoa.

    Thập giá đó cây đàn thô tấu anh hùng ca."
    Chữ ký của HuyCena

  44. Có 10 người cám ơn HuyCena vì bài này:


  45. #23
    Nganguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,030
    Cám ơn
    19,324
    Được cám ơn 5,319 lần trong 962 bài viết

    Default

    Thánh Giá là Gì ????
    Thánh Giá có quá nhiều loại Thánh giá :
    Thánh giá là đơn vị kinh tế tính bằng tền bạc .
    Điều đó đúng .
    Thánh Giá là phương tiện tranh đấu .
    Thánh Giá có thể làm duyên cớ cho lòng muốn tham lam .
    Thánh Giá có thể để lôi cuốn quyến rũ người khác .
    Thánh Giá có thể bị quên lãng ngoài cánh đồng .
    Thánh Giá cũng được gìn giữ cẩn thận trong tủ sắt khóa kín.
    Thánh Giá để phân biệt chức vị trong xã hội .
    Một câu hỏi mà có quá nhiều câu trả lời đúng thì câu trả lời thường là sai .Vì câu trả lời đúng nhất chỉ có một .Không bao giờ có hai cái đẹp nhất cũng như chẳng thể bao giờ có hai điều đúng nhất .`
    Người ta không thể tranh luận về Thánh Giá .Kẻ dùng Thánh Giá làm phương tiện tranh đấu thì không thể chấp nhận Thánh Giá là để đóng đinh mình .Kẻ muốn lấy Thánh Giá để làm dáng thì đối với họ Thánh Giá chỉ nghĩa là khi dùng đê trang điểm . Ai chọn Thánh Giá để phân biệt mình với kẻ khác tôn giáo thì Thánh Giá mang mầu sắc một ký hiệu . Mỗi người nhìn Thánh Giá một cách khác nhau .Giá trị của Thánh Giá tùy thuộc cái nhìn của họ .
    Đức Kyto nói về Thánh Giá như sau : "Ai muốn theo Ta , hãy bỏ mình , vác thập giá của mình mỗi ngày mà theo Ta ." (Lc 9, 23)
    Vác Thánh Giá để theo một người chứ không phải để thỏa mãn tò mò về một người .Như thế , Thánh Giá không phải là một định nghĩa để hiểu biết bằng trí tuệ mà phải hiểu bằng nối sống . Bởi đó , kẻ không theo Ngài thì sự hiểu biết tri thức về Thánh Giá chẳng có ý nghĩa gì .Kẻ đã theo Ngài không cầm tìm định nghĩa cho Thánh Giá .Vì đã theo Ngài thì biết Thánh Giá là gì rồi . " Về phần Tôi , ước chi tôi đừng có vinh quang nơi một điều gì , trừ phi là nơi Thập Giá của Chúa chúng Ta." ( Gal 6,14 0
    Tôi nói với người ta về Thánh Giá , Tôi cũng nghe kẻ khác noi với tôi về Thánh Giá .Tôi nhìn Thánh Giá mỗi ngày mà tôi đâu thấy vinh quang .Cuộc sống vẫn dẫy rẫy trầm luân của nó .Như vậy Thánh Giá nào mới cho toi hy vọng .
    Giữa bao loại Thập Giá , Thánh Phaolo chon có một . Đó là Thập Giá của Chúa chúng Ta .
    Như thế không phải Thập Giá nào cũng có vinh quang . Điều ấy cũng hàm ý là có nhiều Thánh Giá giả .Nếu phân biệt được Thánh Giá thật và Thánh Giá giả thì người ta sẽ hiểu được vấn đề sau này .
    Vấn đề là người ta phàn nàn về Thánh Giá .Khi gặp điều bất hạnh , người ta hay nói : đời tôi khổ quá ! Chúa giử Thánh Giá cho tôi .
    Phúc cho kể rằng Chúa bị điệu ra công trường bị nhổ vào mặt , bị xỉ nhục , bị tát , bị đội vòng gai , bị cười .Người ta làm thập giá , bắt Ngài vác đi rồi đóng đính Ngài trên Thập Giá ( Mt 15, 16-20 , Mt 27: 27- 31 . Yn 19,1-3 ) Như thế , Thập Giá trong ý nghĩa bất hạnh là sản phẩm của con người . Con người đã có sáng kiến chế ra Thập Giá để đóng đinh Chúa .Nếu Thập giá là sản phẩm của con người thì phải nói con người đã gởi Thập giá cho Chúa , chứ Chúa làm gì có Thập Giá mà gởi cho con người .?

    http://svhathanh.net
    thay đổi nội dung bởi: hoathuytinh, 29-03-2012 lúc 01:29 PM Lý do: Thiếu nguồn.
    Chữ ký của Nganguyen
    THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

  46. Có 10 người cám ơn Nganguyen vì bài này:


  47. #24
    thongconghanoi's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2011
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hanoi
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 16
    Cám ơn
    6
    Được cám ơn 61 lần trong 11 bài viết

    Default

    “Vác thập tự giá mình mà theo Ta”
    “Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo Ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta.” (Ma-thi-ơ 16:24)
    Sau đây là chùm tranh minh họa về vấn đề này, mời con cái Chúa gần xa cùng suy ngẫm.

    Câu chuyện kể rằng: mọi người đều vác một cây thập giá nặng nề, chậm chạp và khó khăn để đi về phía trước

    Một người đột nhiên dừng lại

    “Chúa ôi! Thập giá này nặng quá! Cho phép con cắt nó đi một chút được không!”, người này kêu lên.

    Rồi sau đó, anh ta cắt thập giá ngắn đi một chút.[/B]

    Vác gánh nặng của thập giá và di chuyển, mặc dù có dễ dàng hơn trước chút, nhưng đường quá dài, và mọi người đều cảm thấy áp lực nặng nề của thập giá.

    “Chúa ôi! Hãy để con cắt thập giá thêm một chút nữa để cuộc hành trình được dễ dàng hơn”. Người này tiếp tục cầu xin.

    Rồi sau đó: “Cảm ơn Chúa, dễ dàng hơn nhiều rồi!”
    [IMG][/IMG]
    [B]Khi mà mọi người vất vả vác thập giá thì anh ta dẫn đầu nhóm và ngân nga hát một bài, vì đã không phải vất vả như mọi người và anh ta rất tự hào về cách di chuyển thông minh của mình.

    Đột nhiên, phía trước xuất hiện một vực sâu.

    Đến lúc này, mọi người đằng sau đã bắt kịp anh ta và dễ dàng băng qua vực sâu bằng thập giá của mình.

    Anh ta cũng làm như mọi người để cố vượt qua vực sâu này. Nhưng...

    Khi mọi người đã dần dần vượt qua vực sâu thì anh ta chỉ còn cách ở lại và hối tiếc. “Thập giá ngắn quá! Ta không thể vượt qua được! Giá như ta chịu gánh nặng của thập giá và biết yêu mến gánh nặng này thì ta đã không bị bỏ lại! Nhưng đã quá muộn cho mọi điều!”

    Suy ngẫm:
    Trong thực tế, mỗi người trong chúng ta đều phải vác những gánh nặng của thập tự giá khác nhau trong bước đường theo Chúa của mình.
    Đó có thể là việc học hành, công việc… trong cuộc sống phục vụ Chúa và mỗi người đều phải gánh vác nghĩa vụ và trách nhiệm của riêng mình.
    Nếu mọi việc chúng ta đang gánh vác mà trơn tru, thuận lợi, dễ dàng, không có nguy hiểm thì bước đường theo Chúa sau này sẽ rất khó khăn để vượt qua.
    Trong cuộc sống, chúng ta phải chịu nhiều điều khắc nghiệt và đau đớn, nhưng nếu chúng ta chấp nhận đối mặt và cố gắng vượt qua. Chúng ta sẽ trưởng thành dần lên trong cuộc sống thuộc linh của mình.
    Hãy dũng cảm và mạnh mẽ vác thập tự giá của mình, thập giá sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi vực sâu và bóng tối tiến lên phía trước, đến nước Thiên Đàng vinh hiển của Chúa.
    (Thông Công Hà Nội Sưu tầm và chuyển ngữ)

  48. Có 13 người cám ơn thongconghanoi vì bài này:


  49. #25
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Thánh Giá nói...
    Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người dám hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình.

  50. Có 9 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  51. #26
    Toilaketoiloi's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Đến từ: tp.HCM
    Bài gởi: 43
    Cám ơn
    950
    Được cám ơn 283 lần trong 40 bài viết

    Default

    Thánh Giá nói,
    Máu đào Người đổ ra chan chứa, sẽ chữa lành mọi thương tích phàm nhân.
    Chữ ký của Toilaketoiloi
    Hãy vui cười...
    Mọi điều rồi cũng sẽ qua!

  52. Có 9 người cám ơn Toilaketoiloi vì bài này:


  53. #27
    PHAOLÔ HÙNG's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2011
    Tên Thánh: PHAO LO
    Giới tính: Nam
    Đến từ: ha noi
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 63
    Cám ơn
    1,561
    Được cám ơn 293 lần trong 58 bài viết

    Default

    thánh giá bảo :
    tất cả mọi người người hãy yêu thương nhau như ta đã yêu thương các con bằng việc ở trên thánh giá này chờ đợi mọi người đến mà suy tôn ta
    Chữ ký của PHAOLÔ HÙNG
    TẠ ƠN CHÚA ĐÃ SINH CON RA ĐỂ ĐƯỢC NÓI LỜI CẢM ƠN

  54. Có 9 người cám ơn PHAOLÔ HÙNG vì bài này:


  55. #28
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Thánh giá nói...
    Người đã trỗi dậy rồi, không còn ở đây nữa,
    vì Thiên Chúa muốn cho con người hạnh phúc mãi mãi.


  56. Có 10 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  57. #29
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Thánh Giá nói...
    "những ai đang mang gánh nặng nề, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng."

  58. Có 8 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  59. #30
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Thánh Giá nói...
    "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi."

  60. Có 8 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  61. #31
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Thánh Giá nói...
    " Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được gì ?"

  62. Có 8 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  63. #32
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Thánh Giá nói...
    Thiên Chúa là ánh sáng TÌNH YÊU
    Ngài đã sai Con của Người đến thế gian… để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ .

  64. Có 6 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  65. #33
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Thánh Giá nói...
    Con đường theo Thiên Chúa Tình Yêu là con đường hy sinh chết, thì cũng giống như lúa mì kia, bằng lòng chết mới sinh ra được nhiều bông.

  66. Có 7 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  67. #34
    NguoiConHoang's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2011
    Tên Thánh: Âu.Gioan Phaolô (II)
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Việt Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 25
    Cám ơn
    55
    Được cám ơn 113 lần trong 24 bài viết

    Default

    Thánh Giá nói:
    Hãy mang lấy ách của Ta, vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thật là nhẹ nhàng.
    Nhưng lạy Chúa, thật khó để vác đi theo Chúa vì nếu con đi với Chúa đến cùng, con đã lên Thánh rồi.Nhưng khốn thay, con làm rơi trong quán Game nào mất rồi Chúa ơi!
    Có thật là gánh Chúa nhẹ nhàng không? Chúa đã ngã ít nhất 3 lần rồi còn gì?Thế mà Chúa lại nói là nhẹ nhàng sao?
    Nhưng con vẫn yêu từng lời Chúa nói.Tất cả mọi thứ đều có 1 cái gánh nặng riêng, nhưng không cái nào cho con sự sống đời đời, chỉ duy có Thánh Giá Chúa!
    Chữ ký của NguoiConHoang
    Lạy Chúa,con tin! Nhưng xin Chúa hãy nâng đỡ Đức tin yếu kém của con!

  68. Có 7 người cám ơn NguoiConHoang vì bài này:


  69. #35
    NguoiConHoang's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2011
    Tên Thánh: Âu.Gioan Phaolô (II)
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Việt Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 25
    Cám ơn
    55
    Được cám ơn 113 lần trong 24 bài viết

    Default

    Thánh Giá nói:
    Một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo tất cả mọi người lên với Ta
    Chữ ký của NguoiConHoang
    Lạy Chúa,con tin! Nhưng xin Chúa hãy nâng đỡ Đức tin yếu kém của con!

  70. Có 8 người cám ơn NguoiConHoang vì bài này:


  71. #36
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Thánh Giá nói...
    Sống là sống cho Chúa, chết là chết cho Chúa. Vậy sống hay chết tôi đều thuộc về Chúa.

  72. Có 6 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  73. #37
    NguoiConHoang's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2011
    Tên Thánh: Âu.Gioan Phaolô (II)
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Việt Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 25
    Cám ơn
    55
    Được cám ơn 113 lần trong 24 bài viết

    Default

    Thánh Giá nói:
    Nếu hạt lúa mì gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hoa trái ( Ga 12,24)
    Chữ ký của NguoiConHoang
    Lạy Chúa,con tin! Nhưng xin Chúa hãy nâng đỡ Đức tin yếu kém của con!

  74. Có 7 người cám ơn NguoiConHoang vì bài này:


  75. #38
    NguoiConHoang's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2011
    Tên Thánh: Âu.Gioan Phaolô (II)
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Việt Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 25
    Cám ơn
    55
    Được cám ơn 113 lần trong 24 bài viết

    Default

    Thánh Giá nói:
    Trỗi dậy đi, đừng sợ! ( Mt 17,7)
    Chữ ký của NguoiConHoang
    Lạy Chúa,con tin! Nhưng xin Chúa hãy nâng đỡ Đức tin yếu kém của con!

  76. Có 7 người cám ơn NguoiConHoang vì bài này:


  77. #39
    NguoiConHoang's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2011
    Tên Thánh: Âu.Gioan Phaolô (II)
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Việt Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 25
    Cám ơn
    55
    Được cám ơn 113 lần trong 24 bài viết

    Default

    Thánh Giá nói:
    Đứng dậy ta đi nào! (Mt 26,46)
    Chữ ký của NguoiConHoang
    Lạy Chúa,con tin! Nhưng xin Chúa hãy nâng đỡ Đức tin yếu kém của con!

  78. Có 7 người cám ơn NguoiConHoang vì bài này:


  79. #40
    sixco's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2012
    Tên Thánh: Đaminh
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 186
    Cám ơn
    233
    Được cám ơn 712 lần trong 165 bài viết

    Default




    THÁNH GIÁ NÓI .

    HÃY YÊU - LỜI THẬP GIÁ - LỜI YÊU THƯƠNG.
    thay đổi nội dung bởi: sixco, 25-04-2012 lúc 10:13 AM

  80. Có 6 người cám ơn sixco vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 1/3 123 cuốicuối

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com