Hôm 24-11-2007, Giáo Hội Công Giáo đã có thêm 23 hồng y mới thuộc 14 quốc tịch.

Vì trời u ám có thể mưa, nên buổi lễ được cử hành bên trong Đền thờ Thánh Phêrô. Hàng ngàn người khác theo dõi buổi lễ qua các màn hình khổng lồ tại Quảng trường bên ngoài. Trong số gần 10 ngàn người bên trong Đền thờ, bên phải là hàng trăm Hồng y ở hàng ghế bên phải, trong đó có ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, và 60 GM ở phía bên trái.

Hiện diện tại buổi lễ có có nhiều phái đoàn chính phủ các nước có tân Hồng y, cũng như thân nhân bạn hữu của các vị.

Lễ tấn phong được cử hành dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa. Sau lời chào mở đầu, ĐTC lần lượt xướng tên của 23 hồng y mới, cộng đoàn nhiệt liệt vỗ tay chào mừng khi tên mỗi vị được nhắc đến. Đứng đầu danh sách là Đức Cha Leonardo Sandri, 64 tuổi, người Argentina, Tổng trưởng Bộ các Giáo Hội Công Giáo Đông phương. Có hai vị Hồng y Hoa Kỳ là Patrick Foley, 72 tuổi, Thủ Lãnh đoàn hiệp sĩ Thánh Mộ Jerusalem, và ĐHY Daniel N. DiNardo, 58 tuổi, TGM giáo phận Galveston, Houston, người trẻ thứ hai trong số các tân chức. Hai vị Á châu là ĐHY Oswald Gracias, 63 tuổi, TGM Bombay Ấn độ, và Đức Thượng Phụ Emmanuel III Delly, 80 tuổi, Thượng Phụ Giáo Chủ Công Giáo Canđê, cũng là HY đầu tiên người Irak. Có 18 vị dưới 80 tuổi, và 7 vị thuộc các cơ quan trung ương Tòa Thánh, 2 vị LM là Cha Urbano Navarrete, 87 tuổi, dòng Tên, Tây Ban Nha, nguyên Viện trưởng đại học Gregoriana, Cha Umberto Betti, 85 tuổi, dòng Phanxicô Italia, nguyên Viện trưởng Đại học Laterano.

ĐTC cũng tuyên bố trong số 23 vị, có 9 hồng y thuộc đẳng phó tế trong đó 7 vị thuộc các cơ quan trung ương Tòa Thánh và 2 HY Navarrete và Betti, ĐHY Emmanuel Delly Thượng Phụ, và tất cả 13 vị còn lại thuộc đẳng linh mục.

Trong bài giảng tiếp đó, dựa vào bài Tin Mừng về sự tích hai môn đệ con ông Zebedeo đòi ngồi chỗ nhất trong Nước Chúa, ĐTC nhắc nhở các tân Hồng Y luôn trở thành người phục vụ:

”Anh em quí mến và đáng kính, Thánh sử Marco nhắc nhớ chúng ta rằng mỗi môn đệ đích thực của Chúa kitô chỉ có thể khao khát một điều duy nhất: đó là chia sẻ cuộc thương khó của Chúa, mà không đòi hỏi một phần thưởng nào. Tín hữu Kitô được kêu gọi đảm nhận thân phận ”người tôi tớ” theo gương Chúa Giêsu, nghĩa là hiến thân cho tha nhân một cách nhưng không và vô vị lợi. Không phải sự tìm kiếm quyền hành và thành công, nhưng là sự khiêm tốn hiến thân cho công ích của Giáo Hội, đó phải là đặc tính mỗi cử chỉ và mỗi lời nói của chúng ta. Thực vậy, sự cao cả đích thực theo tinh thần Kitô không hệ tại sự thống trị nhưng là phục vụ. Ngày hôm nay Chúa Giêsu lập lại với mỗi người trong chúng ta rằng Người ”không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình để chuộc nhiều người” (Mc 10,45). Đó chính là lý tưởng phải hướng dẫn việc phục vụ của anh em. Anh em thân mến, khi đưa Anh em gia nhập Hồng y đoàn, Chúa yêu cầu và ủy thác cho anh em công tác phục vụ yêu thương: tình yêu đối với Thiên Chúa, tình yêu đối với Giáo Hội, và tình đối với anh chị em với sự tận tụy tối đa và vô điều kiện, cho đến độ đổ máu đào, như công thức đội mũ Hồng y và màu áo đỏ mà anh em đang mặc chứng tỏ.”

Cộng đoàn đã nhiệt liệt vỗ tay ba lần khi ĐTC nhắc đến Đức Thượng Phụ Emmanuel III Delly của Irak và mời gọi tất cả mọi người liên đới với cộng đồng Kitô đang chịu đau khổ tại nước này.

Sau bài giảng của ĐTC, các tân hồng y tuyên xưng đức tin trước mặt cộng đoàn dân Chúa và tuyên thệ trung thành với Chúa Kitô và Tin Mừng của Chúa, luôn luôn tuân phục Tòa Thánh và Thánh Phêrô nơi bản thân ĐTC Biển Đức 16 và các đấng kế vị ngài được bầu lên hợp pháp; luôn bảo tồn bằng lời nói và hành động tình hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo; không bao giờ tiết lộ cho người nào những gì đã được ủy thác để gìn giữ, mà sự tiết lộ điều ấy thi hành các công tác được kêu gọi thi hành trong việc phục vụ Giáo Họi, theo các quy tắc luật định.

Tiếp đó, từng hồng y lần lượt tiến lên quì trước mặt ĐTC để ngài đội mũ đỏ hồng y đồng thời trao sắc chỉ tấn phong hồng y, và chỉ định tước hiệu nhà thờ ở Roma. Mỗi lần như vậy, các tín hữu đều vỗ tay vang dội để chức mừng vị tân chức. Đức tân hồng y trao đổi nụ hôn bình an với ĐTC và các hồng y khác. Các tân hồng y lần lượt đến chào các hồng y kỳ cựu và trở về chỗ mới của các vị phía bên trái song song với các Hồng y cũ.

Buổi lễ kéo dài 1 giờ 40 phút và kết thúc với Phép lành của ĐTC. Sau đó ngài còn tiến ra quảng trường để chào thăm hàng ngàn tín hữu theo dõi buổi lễ qua các màn hình khổng lồ tại đây.
[align=right:22decb0698]vietcatholic.net[/align:22decb0698]