Anh và chị chơi thân với nhau từ tấm bé. Cùng năm tháng, họ lớn lên với biết bao kỷ niệm vui buồn thời ấu thơ. Nhà anh nghèo, nhà chị cũng chẳng khá giả gì nhưng chị may mắn hơn anh, được một gia đình trọn vẹn. |
||
Anh và chị chơi thân với nhau từ tấm bé. Cùng năm tháng, họ lớn lên với biết bao kỷ niệm vui buồn thời ấu thơ. Nhà anh nghèo, nhà chị cũng chẳng khá giả gì nhưng chị may mắn hơn anh, được một gia đình trọn vẹn. |
||
Anelan , cuocsong-muonmau , cuongnguyen , Damsan , hoathuytinhbuon , Masafot, mimosa_jolly, minh hue , Minhlee , nenhongnho , Nganguyen, nu cuoi , nu_angel , NVN, phaolo_khoa , Rosa_Huong , tndu
Câu chuyện thật cảm động! Không biết ở trong hoàn cảnh này mình có làm được như vậy không???? |
||
Tình yêu thật sự thật đẹp và cao quý, tình yêu ấy làm cho con người có thể hy sinh tất cả cho người mình yêu ... và mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy người ấy hạnh phúc... dù phải chịu đau đớn tột cùng ... thật xúc động ... thật đáng trân trọng ... |
||
sẽ có bao nhiêu ngời như thế trong thế giới này ........... dám yêu hết mình và sẵn sàng hi sinh tất cả để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu ............. cao cả thay tình yêu ấy....... |
||
yêu là phải hy sinh thật nhiều! |
||
Một tình yêu thật đẹp..........Ước gì......... |
||
Thật khó có gì lý giải nỗi sự rung động của con tim. Một tình yêu nguyên vẹn và cao cả. |
||
ôi tình yêu chị dành cho anh cao thượng quá ,cảm động quá |
||