Love Telling Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Nói Về Đức Mẹ Maria Không Bao Giờ Đủ

  1. #1
    Ichick's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 65
    Cám ơn
    202
    Được cám ơn 352 lần trong 63 bài viết

    Default Nói Về Đức Mẹ Maria Không Bao Giờ Đủ

    “Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra.Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực.Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm.Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới củng không đủ chổ chứa các sách viết ra.” (Ga 21,24-25)

    Thánh Bérnado nói: “ Không có gì làm cho tôi say sưa và lo sợ hơn là phải nói về vinh quang của Đức Trinh Nữ Maria.Vì…Tất cả những gì người ta nói về vinh quang khôn tả của Mẹ Maria…Không có điều nào làm cho thính giả được thỏa mãn hoàn toàn và làm cho lòng mong đợi của họ được toại nguyện.Đúng thế, nói về Mẹ Maria không bao giờ đủ, không bao giờ hết…Về mọi phương diện.”

    Mẹ Maria Tuyệt Mỹ Không Diễn Tả Được

    Trong Kinh Thánh, tất cả những gì huy hoàng, tuyệt mỹ, êm dịu, hùng vĩ trong vũ trụ đều được dùng để diễn tả về Mẹ Maria : Mẹ là mặt trời, mặt trăng,sao sáng, bình minh;Mẹ là cây xanh tươi sai trái, Mẹ là hoa huệ, hoa hồng,…Tất cả các so sánh đó đều nói lên sự bất lực trong khả năng diễn tả của loài người. “ Kìa! Bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận, bà là ai?”

    Căn cứ vào Kinh Thánh và dùng những hình ảnh của Kinh Thánh, các giáo phụ hình dung Mẹ Maria với một nhan sắc tuyệt vời, phản ảnh vẻ đẹp của Thiên Chúa.
    Thánh Đyônisiô nói: “…Thiên Chúa đang ẩn mình trong con người của Mẹ Maria; nếu như tôi không được Thánh Phaolo nói cho biết thì tôi đã tưởng Mẹ là chính Thiên Chúa vì tôi không thấy ai vinh quang và hạnh phút như Mẹ…”

    Thánh Êpiphano thế kỉ thứ IV củng nói “…Tắt một lời, mọi cử chỉ của Mẹ Maria điều biểu lộ hình ảnh của Thiên Chúa.”

    Nhưng tất cả đều thú nhận rằng mình bất lực không diễn tả nổi.

    Dầu vậy tính hiếu kì của chúng ta vẫn cứ muốn biết dung nhan của Mẹ thế nào…Ngày 19/09/1846, Mẹ Maria hiện ra ở La Salette tại Pháp, với hai em bé Maximin và Mélanie Calvat. Mélanie say sưa trong quang cảnh huy hoàng rực rỡ đã thú nhận: em không thể diễn tả vẻ đẹp của Mẹ Maria bằng miệng lưỡi và bằng chữ viết được.Nhưng rồi em củng cố gắng: “ Nơi bản thân Mẹ Maria, tất cả đều uy nghiêm, lộng lẫy, mỹ miều, tráng lệ của vị Nữ Hoàng tuyệt mỹ: Mẹ Maria có vẻ đẹp sáng ngời như thủy tinh, trong sạch như một trinh nữ.Hình như cặp môi trong sạch tuyệt với của Mẹ, sẵn sáng nói hai tiếng : Tình Yêu. Mẹ có khuôn mặt của một hiền mẫu, đầy nhân từ, đầy vẻ đáng yêu, đầy lòng thương xót, đầy lân tuất, từ bi…Chung quanh Đức Trinh Nữ Maria là cả một thiên đàng hoàn hảo…Tôi càng nhìn Mẹ, tôi càng thích nhìn Mẹ, tôi càng yêu mến Mẹ và tôi yêu mến Mẹ với tất cả tâm hồn tôi…”

    Ngày 11/02/1858, Mẹ Maria hiện ra ở Lộ Đức. Muốn có một tượng Đức Mẹ, người ta đã xin giáo sư Fabisch tạc tượng theo các lời chỉ dẫn của Bérnadetta. Chị Bérnadetta trả lời: “ Đẹp lắm, nhưng không phải Mẹ!”

    Tượng đó giống Mẹ không?

    -“Ồ không!khác nhau như đất với trời!”

    Một em bé hỏi và chị Bérnadetta đã trả lời: “Một khi đã được xem thấy vẻ đẹp của Mẹ một lần, thì người ta chỉ muốn chết đi để được nhìn ngắm Mẹ trên trời”.
    Mẹ đẹp đến nổi khi nhìn tượng Mẹ người ta đã tạc ra, chị Bérnadetta phải buồn mà than rằng: “ Mẹ tốt lành của con, người ta đã làm sai lạc dung nhan của Mẹ.”

    -Vậy bà ấy đẹp lắm à?

    Chị Bérnadetta trả lời: “đẹp đến nỗi khi người ta đã nhìn thấy Mẹ, người ta sẽ không thể yêu ai ở trần gian này được nữa!”

    Không Có Ai Ca Tụng Mẹ Maria Cho Xứng Đáng

    Đức Giêsu đã nói trong tin mừng: “Đèn của thân thể là con mắt.Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng.” (Mt6,22)

    Dung nhan diễm lệ tuyệt vời của Mẹ Maria phản ảnh một tâm hồn tốt đẹp đầy nhân đức…Sự hoàn hảo của Mẹ đã được nói lên trong chương trình của Thiên Chúa ngay khi hai ông bà Nguyên tổ bị kết án,qua bản án phạt con rắn: “ Bà ấy sẽ đạp dập đầu mày.” Thiên Chúa đã thực hiện chương trình ấy ngày Truyền tin.Sứ thần nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ơn sủng, Thiên Chúa ở cùng Bà.” (Lc 1,28) Đức Giave Thiên Chúa và Sứ thần Gabrien đã nói lên những lời ca tụng Mẹ…Các đặc ân, các ân đức siêu phàm của Mẹ đều được bao hàm trong những lời đó. Ngoài Thiên Chúa và Sứ thần , người trần gian có nói gì về Mẹ Maria củng chỉ là những tiếng bập bẹ mà thôi.Miệng lưỡi con người có hạn, nói sao cho xuể những việc cao cả Thiên Chúa đã làm nơi Mẹ Maria. Thánh Gioan Đamascênô đã nói: “Nơi người nữ đó, đã được tập trung biết bao phép lạ.”
    Dầu vậy các Giáo phụ của đã cố gắng nói lên để rồi tự nhận mình bất lực.
    Thánh Basile củng đã nói: “Hỡi Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, lòng hiếu thảo của con có tặng Mẹ những đặc ân nào, vinh quang nào chăng nữa, thì chẵng những không bao giờ con nói xa sự thật, mà con luôn nói dưới sự thật nữa.”

    Sau khi giảng một bài rất hùng hồn về Mẹ Maria, Thánh Bérnado kết luận: “ Nhưng chúng ta hãy dừng lại đôi chút, chớ đừng chỉ thích nhìn ánh sáng rực rỡ đó thôi.Tôi xin mượn lời các Thánh Tông đồ mà nói: “Chúng ta ở đây thì tốt lắm”, và hạnh phúc của chúng ta là được chiêm ngưỡng trong im lặng, dịu ngọt,điều mà bài diễn văn hùng hồn nhất củng không thể diễn tả được.”

    Thánh Thomas de Villeneuve cũng đã nói: “ Đức Trinh Nữ Maria trong sạch hơn hết, khôn ngoan hơn hết, xinh đẹp hơn hết, sốt sắng hơn hết, dịu dàng hơn hết; một trinh nữ tràn ngập ơn sủng, có tất cả sự thánh thiện, được tô điểm với tất cả các nhân đức, được trang hoàng với tất cả các đặc ân; tắt một lời, một trinh nữ đẹp lòng Thiên Chúa hơn hết…Đừng sợ đi đến hết mức độ: có thể bao nhiêu thì cứ thêm vào bấy nhiêu. Đức Trinh Nữ Maria sẽ luôn quá tầm hiểu biết của chúng ta, luôn trỗi vượt, luôn cao trọng hơn là anh em tưởng.”

    Đua Nhau Kình Mến Maria

    Thánh Alberto cả đã nói: “Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời đã phải chết trong thời gian,nhưng không bị cầm buộc trong xiềng xích của thần chết.Êm dịu thay danh Thánh Đức Trinh Nữ Maria, Danh Thánh ấy đã đem lại vui mừng chi Giáo Hội và các Tín hữu. Vì lòng sùng kính, xin anh em nói cho tôi biết bởi đâu có những tiếng than thở nọ, bởi đâu có tiếng thầm thì kia; bởi đâu có từng đoàn người lũ lượt, sốt sắng phủ phục trong nhà thờ, khi nghe đọc Danh Thánh Đức Trinh Nữ Maria?...Êm dịu thay hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria! Các nghệ sĩ tạc vẻ với biết bao vẻ đẹp, hơn các hình ảnh của các Thánh; các Tín hữu tôn sùng với biết bao hân hoan, hơn tất cả các hình ảnh khác.Anh em đã thấy các nhà thờ trưng bày đầy những hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria, chứng tỏ rằng hết mọi tâm hồn đều tràn ngập sự tôn kính Mẹ Maria.”

    Thánh Alberto đã nó đến lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria thời Trung Cổ.Nếu Thánh nhân trở lại trần gian ngày nay, chắc chắn ngài sẽ ngạc nhiên thấy phong trào sùng kính Mẹ Maria đã tiến bộ đến mức độ nào… Biết bao Vương Cung thánh Đường, biết bao Nhà thờ Chính Tòa, Nhà thờ các Giáo Xứ, biết bao Nhà nguyện các Tu viện đã được xây cất để dâng kính Mẹ Maria? Biết bao Dòng tu, biết bao Hội đoàn Công giáo đã được đặt dưới sự bảo trợ của Mẹ Maria…Lòng tôn sùng đó đã được biểu lộ bằng các cuộc hành hương quốc tế, quốc gia, các miền, các Giáo xứ…và bằng các cuộc rước kiệu sầm uất khắp nơi!.

    Các con cái của Mẹ Maria thì đua nhau yêu mến, tôn sùng Mẹ…Những người con của Mẹ thi đua tôn sùng Mẹ với nhiều biệt hiệu khác nhau như: Nô Lệ Của Mẹ Maria (Thánh Grignon de Montfort); Người Con Điên Của Mẹ Maria (Thánh Maximilien Kolbe)
    Tình yêu chân thật thường không có bờ bến, vì mức độ của tình yêu là yêu không mức độ… Nghĩa là yêu mến bao nhiêu củng chưa đủ.

    Bạn không phải là họa sĩ, bạn không thể vẽ dung nhan Mẹ Maria trên lụa, trên giấy được.Nhưng bạn có quả tim, bạn có thể tạc vẻ hình ảnh Mẹ vào đó và phản ảnh hình ành Mẹ trong dời sống hằng ngày của bạn.Hình ảnh xinh đẹp của Mẹ, sẽ làm cho đời bạn thêm tươi sáng, có sức lôi kéo người khác đến cùng Mẹ.

    Bãn củng không phải lả thi sĩ, nên bạn không thể làm thơ dâng kính Mẹ Maria được.Nhưng bạn có thể cổ vũ lòng tôn sùng Mẹ bằng lời nói đơn sơ, chân thành, sốt sắng, xuất phát từ đáy lòng nóng hổi tình yêu mến Mẹ. Đức Giêsu đã nói: “Lòng đầy tràn thì miệng mới nói ra…”Tất cả việc làm, lời nói, cử chỉ của bạn đều nhằm mục đích cổ vũ “Nước Mẹ”.Bạn hãy cố gắng hết sức có thể vì đối với Mẹ Maria, bao nhiêu cũng chưa đủ


    ..Lạy Mẹ Maria mến yêu,con xin dâng lên Mẹ những tâm tình đơn sơ và chân thành để tỏ lòng hiếu kính. Con xin mẹ giúp cho con suốt đời được tận hiến cho Mẹ, để nhờ Mẹ đến được với Đức Ki tô, Con yêu dấu của Mẹ.

    (STK Suy Niệm Với Đức Mẹ Maria – NXB Tôn Giáo)

  2. Có 8 người cám ơn Ichick vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com