Anh Giuse Trí, một bệnh nhân vừa qua đời lúc 7g30 tại nhà Bình An.... |
||
Anh Giuse Trí, một bệnh nhân vừa qua đời lúc 7g30 tại nhà Bình An.... |
||
bethichconlua, dailygospel , Damsan , gioanha, M.TT. , Maria_Quynh , Maryt, Masafot, nenhongnho , Nguyên Xuân , nu_angel , NVN, Peter Nguyễn, Rosa_Huong , teresaMK, zz_yeuchua_zz , [Juse]Hieu , [Vy.Kju:t]
Xin Chúa cho linh hồn Giuse Trí được lên chốn nghỉ ngơi và được hưởng nhan Thánh Chúa muôn đời. |
||
CHUA DA GOI CON VE CON PHAI VE VOI CHUA THOI NHUNG XIN CHUA DUNG CHAP TOI LOI CON NHO LONG THUONG XOT CUA CHUA THI CON SE DUOC CUU ROI AMEN |
||
Xin Chúa thương cứu rỗi linh hồn Giu Se về hưởng nhan thánh Chúa muôn đời ..Amen |
||
Từ cát bụi Chúa đã dựng nên con người và đã cho con người sự sống. Và nay Chúa đã gọi linh hồn Giuse về với Chúa thì chắc hẳn Ngài sẽ thương ban mà đưa linh hồn ấy về nơi hạnh phúc muôn đời. Chúng con hiệp ý cầu xin cho linh hồn ấy và qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria xin Chúa thương nhận tất cả những lời chúng con cầu khẩn. Amen. |
||
Xin kiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Giuse |
||
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cầu cho Linh hồn Giuse Trí mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. |
||
Trải qua bao gian khổ và yếu đuối của kiếp người, giờ đây đã được Chúa gọi về, xin Chúa cho anh Giuse Trí được vui hưởng hạnh phúc trên Nước Trời. |
||
|
||
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng nhân ái xin hãy đưa linh hồn Giuse về Thiên Đàng để được sống trong Chúa muôn đời. Amen |
||
xin Chúa thương đón nhận linh hồn GIUSE sớm về bên Chúa! |
||
Lạy Chúa xin hãy đón nhận linh hồn Giuse mà Ngài đã gọi về vào ngày hôm qua. |
||
Xin cho Linh hồn Giuse được nghỉ yên muôn đời |
||
xin Chúa nhậm lời chúng con cầu xin.... |
||
cầu xin Chúa dẫn đưa linh hồn Giúe Trí đến nơi thiên đàng..xin chúa nhận lời chúng con.. Amen |
||
Xin Chúa nhân từ đón nhận linh hồn Giuse Trí và cho linh hồn Giuse sớm về hưởng nhan thánh Chúa Amen. |
||
Xin cho người con của Chúa sẽ dược đón nhận tình yêu thương của Người trong vinh quang... |
||
Hồn con vui sướng ngợi khen Chúa vì con là khí cụ của Ngài... |
||