Nghe lời Mẹ chào
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

1. Nghe lời Mẹ chào, hài nhi Gioan nhảy mừng vui sướng trong lòng bà Isave. Vì lời Mẹ nói, có Chúa hiện diện, lời đem niềm vui cho người lắng nghe. Nghe lời con chào, có ai mừng vui, có ai được đầy ân lộc của Chúa? Hay người nghe con, hồn thêm phiền muộn, vì con vắng Chúa ngự trong tâm hồn.

ĐK: Có nói lời chi, hay làm việc gì, hãy nhìn vào sâu trong cõi lòng con. Để con nhận ra, là do ý Chúa, hay do ác thần đang xúi giục con? Vắng Chúa trong hồn, tình yêu vơi cạn, có làm việc chi, cũng chỉ khoe khoang. Đời thêm tăm tối, lòng người rắc rối. Bao nhiêu công việc là vô nghĩa thôi.

2. Chúa chẳng ở cùng, hồn con chông chênh, tựa thuyền không bến, giữa biển đời bao gian nguy. Phận hèn tội lỗi, đến với mọi người, nào có điều chi tốt đẹp sáng tươi? Xa tình Chúa rồi, trí tâm của con, giống như một vườn hoa độc tỏa hương. Ai gần bên con, mà vướng vào hồn, thì sinh trái đắng làm chết nghĩa tình.

3. Áo đẹp bề ngoài, nhiều khi bao che lòng người tăm tối, gây độc hại cho anh em. Vì người trần thế nhiễm vương tội đời, lời nói dựng xây, chỉ là dối gian. Chúa ngự trong hồn, bước chân của con, mãi luôn nhẹ nhàng trên đường trần gian. Tâm hồn thanh cao, trao đến mọi người lời mang dấu ấn tình yêu của Ngài.

4. Muốn đẹp cuộc đời, mà tim con không đầy tràn tình Chúa, luôn là điều mơ xa xôi! Việc làm lời nói, thiếu vắng tình Ngài, là tiếng động vang, giữa đời tối tăm. Che đậy mắt người, có che được đâu mắt thiêng của Ngài đang nhìn đời con! Xin Ngài thương ban ân phúc tràn đầy, để con biết sống hiệp nhất với Ngài.