  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Ngài đi tìm con Chúa ơi như mục tử đi tìm chiên lạc
 |
 |
 |
|
|
Ôi Thánh Tâm tình yêu
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Ngài đi tìm con Chúa ơi, như mục tử đi tìm chiên lạc. Bỏ chiên hiền ngoan giữa đồng, mà đi tìm chiên đã đi hoang. Ôi tình yêu ngọt ngào, suốt đời Ngài đã dành cho con. Ôi tình yêu thẳm sâu, tình yêu Chúa ôi quá nhiệm mầu.
ĐK: Ôi Thánh Tâm Tình Yêu, ôi Trái Tim huyền diệu, xin nhận lấy tâm tình con kính dâng lên. Dâng Chúa xác hồn con, dâng cả những vui buồn, xin thề hứa, suốt đời yêu Chúa trung kiên.
2. Đời con nhiều phen bước đi theo tình đời, xa đàn chiên Ngài. Ngài luôn thổn thức đi tìm, vượt qua đồi qua suối gian nan. Ôi tình yêu mục tử vất vả vì lỗi lầm con chiên. Ôi tình yêu của Chúa vì yêu Chúa quên cả đời mình.
3. Trời cao mừng vui mỗi khi con trở về với tình yêu Ngài. Lòng quyết lìa xa thói đời, lòng hối hận bao tháng năm qua. Xa tình yêu của Ngài, có người nào sống được an vui? Xa tình yêu của Chúa, là con sẽ đau khổ cả đời.
4. Ngài luôn dìu đưa chúng con an bình vượt qua mọi nẻo đường. Đồng xanh cỏ non, tốt lành, Ngài cho hưởng no thỏa ơn thiêng. Chiên nào mang bệnh tật, Chúa chăm nom chữa lành nâng niu. Chiên nào tốt, đẹp xinh, Ngài canh giữ trong nẻo đường lành.
View more the latest threads:
|
|
|
|
 |
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules