Trọn đời ước mơ
Sr. Tường Vy, OP

(Imprimatur - Gp. Xuân Lộc: 12.11.2010)

ĐK: Đường đi lên nhà Chúa, Chúa ơi thánh điện Ngài ngời sáng mến thương. Thánh điện Ngài làm ngây ngất tâm hồn trọn đời con vẫn hằng ước mơ.
Con nghe hồn trầm lắng Chúa ơi Tình yêu diệu huyền lời thánh ca dịu êm. Chúa ơi Tình yêu Chúa ngọt ngào biết bao phụng sự Chúa niềm vui dâng trào. Tựa nương Chúa hạnh phúc tuyệt vời.

1. Con luôn thiết tha được phụng sự nhà Chúa. Dù cho dương gian bao nhiêu người thương mến. Tâm tư hân hoan con bước theo tiếng gọi. Nguyện xin giúp con được luôn tín trung suốt đời.

2. Ôi cao quý thay được phụng sự nhà Chúa. Trần gian hôm nay con không còn bận vướng. Xin ban ơn thiêng dìu dắt con trên đường. Dù bao khó nguy nguyện xin giúp con can trường.

3. Qua bao tháng năm ân tình Ngài đưa bước. Dìu con đi lên vui say đời thánh hiến. Yêu con vô biên tình Chúa ôi diệu huyền. Giờ biết lấy chi lạy Chúa lấy chi đáp đền.

4. Chúa đã đoái thương đến phận hèn tôi tớ. Và trao cho con rao loan Lời Chân lý. Bao nhiêu năm qua (Hai mươi lăm năm) tình Chúa dẫn con đi. Bàn tay Chúa đưa vượt qua biết bao gian nguy.