Yêu Chúa phải yêu người 2
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

1. Con thường rất an lòng, nghĩ rằng mình cậy tin vào Chúa. Con đi lễ đọc
kinh, rước Thánh Thể nguồn suối linh thiêng. Chẳng giống như bao người, cứ chạy theo lợi danh bạc tiền. Con an lòng thờ Chúa, vững tin chờ ngày vui Chúa gọi!

ĐK: Yêu Chúa phải yêu người, là luật Chúa, con hãy nhớ ghi. Miệng đọc vạn lời kinh, thì nói lời nâng đỡ anh em. Rước Chúa vào trong hồn, tim con
phải yêu người quanh mình. Để con được an tâm, khi đến trước mặt Chúa công bình?

2. Con thường giống như người, xây nhà mình ở trên nền cát. Con tin Chúa mà không giữ những Lời Ngài đã trao ban. Là hãy yêu muôn người, với tình yêu của Chúa để lại. Con yêu Ngài mà thôi, trí tâm lại tìm cách giết người.

3. Con cầu Chúa thương tình, thế mà lại chẳng thương người khác. Con quên Chúa dạy con, hãy có lòng từ ái, bao dung. Hạnh phúc cho những người, biết thực thi Lời Chúa truyền dạy. Xin thương mở miệng con, biết nói lời dựng xây Nước Trời.

4. Con thường rất vội vàng kết tội người làm con phật ý. Trong khi lỗi của con, Chúa đủ tình và thứ tha luôn. Và biết bao nhiêu lần, Chúa dìu con về với đường lành. Nhưng con chẳng đền đáp, Chúa xét tội thì con tính sao?