Hãy làm sinh lợi
(Mồng Ba Tết)

Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

1. Một người đi xa, gọi đầy tớ đến giao gia tài. Tùy theo khả năng mỗi người mà ông giao phó. Người giao năm nén, người lãnh hai, có người chỉ một. Và ông ra đi tin vào những người được giao.

ĐK:
Khi ông trở về, gọi đầy tớ đến mà tính sổ.
(Khi Chúa trở lại, từng người sẽ đến và tính sổ)
Người đã làm lợi, được ca khen và thưởng ơn phúc. Còn kẻ đem chôn, biếng lười, không làm lợi chi, bị tước gia tài, và sẽ bị ném ra bên ngoài.

2. Chuyện người hôm qua, dạy ta biết lắng lo chuyện mình. Hồng ân của Chúa, hãy làm trổ sinh hoa trái. Ngày đời ta sống chẳng ích chi với người quanh mình, tựa như đem chôn nén bạc Chúa gởi đời ta.

3. Từng ngày trôi qua, lời của Chúa vẫn luôn mời gọi. Ngài kêu gọi ta, mỗi ngày làm cho tươi mới. Hồng ân của Chúa, Ngài đã trao hãy làm sinh lợi. Để cho anh em vui mừng hưởng tình Ngài yêu.

4. Rồi một hôm nào, đời ta sẽ hết nơi gian trần. Niềm vui tràn dâng, đi về trình lên Thiên Chúa. Một đời trung tín, làm chứng nhân nghĩa tình giữ vẹn. Và dâng lên Cha tấm lòng hiếu thảo người con.