AI LÀ ANH EM TÔI (Lc 10, 25-37) – CN XV TNC
Hoàng Đan

Imprimatur : 03/01/2026 – GP Nha trang – ĐGM Giuse Huỳnh Văn Sỹ

1. Một người từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-cô. Anh ta rơi vào tay bọn cướp chúng đánh rồi đi. Và tình cờ một Tư tế thấy nhưng không màng tới. Người Trợ tế trông thấy nạn nhân cũng bỏ đi qua.

ĐK: Ai là anh em của tôi? Ai là anh em của tôi? Người đã tỏ lòng xót thương
Hãy đi và làm như vậy.

2. Một người miền Sa-ma-ri-a cũng đi qua đây. Khi anh ta nhìn ra vội xuống giúp đỡ nạn nhân. Rồi cùng lừa vội đi đến quán khách trọ gần đó, dặn chăm sóc, chi phí dù cao ông sẽ trả lại.

3. Cần thật nhiều con tim yêu thương biết trao cho nhau. Khi ai đang cần ta trợ giúp với chút tình thương. Cần thật nhiều bàn tay nâng đỡ khi ai cần đến. Đời đẹp tươi có những bàn tay trái tim chân thành.

4. Mọi việc làm xin ban cho con trái tim yêu thương. Ban cho con tình yêu nồng thắm, tỏa sáng mọi nơi. Để người hòa vang khúc hát cảm tạ tình Chúa. Và muôn dân tôn kính một Cha dấu yêu trên trời.