RA CHỖ NƯỚC SÂU (Lc. 5)
Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ


1. “Ra chỗ nước sâu mà thả lưới” Lời Chúa ban ra ngay tức thì khiến ông nghi ngại Si-mon đã thưa cùng Chúa luôn: “Cực nhọc cả đêm không có chi này con xin vâng ra chỗ sâu”. Biết bao ngỡ ngàng cá thu về đầy một khoang.

ĐK. Xin cho con đức tin kiên cường chẳng nhạt phai. Trong gian truân khó khăn hiểm nghèo luôn trung tín. Mang tin vui đến cho mọi người ở mọi nơi. Nơi xa xôi khát khao Tin Mừng của Thiên Chúa.

2. Hăng hái ra đi một lòng bước theo Chúa Giê-su đi khắp miền rắc gieo Tin Mừng Chúa đã yêu con người thiết tha. Dù đường trần gian bao khó nguy gập ghềnh chông gai ta vẫn đi. Bước theo tiếng gọi quyết tâm trọn đời kiên trung.

3. Theo Chúa ra đi ngần ngại chi tung lưới ra khơi đây biển đời nắng lên trên đồi tiếng Chúa đang gọi mời bước đi. Ngậm ngùi đi gieo trong đắng cay ngày về reo vui trong nắng say. Lúa thơm ngạt ngào tiếng ca hòa vui nơi nơi.