TRÊN NÚI TABOR
Hoàng Đan


(Lc 9,28b-36) Lễ Chúa Hiển dung – CN II MC – ABC
Imprimatur: GP. Nha Trang - 11.07.2020 - GM. Giuse Võ Đức Minh

1. Chúa và môn sinh đi lên trên núi Ta-bor. Chúa tìm nơi thanh vắng trên núi cao nguyện cầu. Bỗng vầng hào quang rực sáng huy hoàng tỏa lan. Chúa đã đổi thay dung mạo trở nên rạng ngời.

ĐK: Từ trong đám mây sáng chói có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu hãy nghe lời Người”. Nguyện xin Thánh Thần soi sáng hướng dẫn chúng con. Thực hành Lời Chúa Gie-su suốt trong đời sống chúng con.

2. Sáng rực hào quang bao phủ đỉnh núi Ta-bor. Chúa cùng Môi-sê và Ê-li-a đàm đạo. Nói về sự chết Chúa sẽ thực hiện ngày sau. Đám mây phủ lấy các Ngài diệu huyền tuyệt vời.

3. Chúa tỏ oai phong của Chúa trên núi Ta-bor.Chúa tỏ vinh quang Thiên tính Chúa cho con người. Chúa là Thiên Chúa đến cứu thế nhân tội lỗi. Chúa sẽ phục sinh sau ba ngày Ngài tử nạn.