  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Như hạt cải bé nhỏ, khi được gieo vào lòng đất
 |
 |
 |
|
|
Xin biến đổi chúng con
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Như hạt cải bé nhỏ, khi được gieo vào lòng đất. Nhưng khi đã mọc lên, thành cây cao rợp che bóng mát. Xin tạ ơn Chúa Trời, đã ban cho con dân đất Việt, nguồn hồng ân Đức Tin, nay đã thành cây cao ngát ân tình.
ĐK: Xin biến đổi chúng con, thành chứng nhân loan báo Tin Mừng. Theo gương bậc tiền nhân, đã góp phần để loan báo Tin Vui. Đã tin nhận Chúa rồi, thì không tin nông cạn nửa vời. Mà cất bước ra đi và dám sống và chết cùng Ngài.
2. Trang sử của Giáo Hội, luôn nhuộm thắm bao dòng máu. Noi gương các tiền nhân, vì danh Chúa chịu người lên án. Bao xiềng xích gông cùm, vẫn trung kiên tin yêu đến cùng. Trọn đời không đổi thay, cho dẫu phải đau thương chết như Thầy.
3. Gieo nhọc nhằn vất vả, nay gặt hái trong mừng vui. Công lao của tổ tiên, đời con cháu hưởng ơn phúc đức. Trong niềm vui nhớ lại, những gian nan cha ông chẳng ngại, chỉ vì tin Chúa thôi, dâng xác hồn nên hy lễ dâng Ngài.
View more the latest threads:
|
|
|
|
 |
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules