NGƯỜI RA ĐI
Lm. Trọng Khẩn


1. Những giọt nước mắt những giọt nước mắt khóc thương một người ra đi. Người đi xa không biết bao giờ mới gặp lại, người đi xa không biết bao giờ mới gặp lại.

ĐK. Người ra đi, bao nhiêu lầm lỗi ấy giờ này: ăn năn cùng ước muốn giải hòa với anh em và Thiên Chúa. Người ra đi mang theo yếu đuối kiếp phàm hèn, khi xưa còn sống giữa cuộc đời, chỉ biết tin vào Chúa thôi.

2. Vui buồn quá khứ vui buồn quá khứ cũng dâng lên làm lễ tế, để tôn vinh Thiên Chúa trong thân xác mọn hèn, để tôn vinh Thiên Chúa muôn đời rất từ nhân.

3. Linh hồn con đây linh hồn con đây Chúa ơi, xin hãy đón lấy. Bàn tay con tội lỗi, tháng ngày hướng về Ngài; đời con mang bao nỗi ưu phiền ước tình Ngài.