NÀO TA HÃY VUI MỪNG
Hoàng Đan


ĐK. Lòng tràn đầy hoan lạc, anh em hãy đón nhận vinh quang. Mà tạ ơn Thiên Chúa, đã gọi anh em vào Nước Trời. Hãy vui mừng hoan hỉ, dâng Chúa lời ca ngợi tôn vinh. Thiên Chúa Toàn năng, đã lên ngôi hiển trị.

1. Đức Ki-tô, phải chịu khổ hình. Từ cõi chết, Người đã phục sinh. Muôn vinh quang, uy quyền dâng Người. Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia!

2. Hỡi muôn dân, cất lời cảm tạ. Truyền tin vui Người đã phục sinh. Xin tri ân, ơn Người cứu độ. Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia!