CHÚC TỤNG CHÚA ĐI
Lm. Duy Linh.PHN


ĐK. Nào đồng thanh lên tiếng ngợi khen: “Chúc tụng Chúa Al-lê-lu-ia”. Nào đồng thanh lên tiếng ngợi khen: “Suy tôn Chúa Al-lê-lu-ia”.

1. Chúc tụng Chúa đi, Các Thiên Sứ của Người. Suy tôn Chúa đi, chín tầng thăm thẳm. Muôn muôn ngàn đời. Hãy chúc tụng Chúa đi.

2. Chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn. Suy tôn Chúa đi, hỡi mưa sương tất cả. Muôn muôn ngàn đời. Hãy chúc tụng Chúa đi.

3. Chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy. Suy tôn Chúa đi, hỡi sông sâu biển cả. Muôn muôn ngàn đời. Hãy chúc tụng Chúa đi.

4. Chúc tụng Chúa đi, băng phủ tuyết rơi. Suy tôn Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi. Muôn muôn ngàn đời. Hãy chúc tụng Chúa đi.

5. Chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Suy tôn bây giờ đến muôn đời muôn thuở. Suốt cả cuộc đời. Hãy chúc tụng Chúa đi.