MUÔN ĐỜI TẠ ƠN (Mt. 11)
Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ


1. Người mù được thấy, người què được đi, người cùi được chữa lành. Người điếc được nghe, người chết sống lại và Tin Mừng loan báo. Truyền đi khắp nơi tình yêu biển khơi gởi trao những ai nghèo hèn.

ĐK. Ôi lạy Chúa! Xin thương xót con đời con tăm tối. Xin hồng ân Chúa tuôn ban chứa chan hồn con an lành.
Ôi lạy Chúa! Môi con cất lên lời kinh yêu mến. Dâng niềm tin kính dâng muôn khúc ca muôn đời tạ ơn.

2. Này người tìm kiếm một người đẹp ư? Người đẹp ở trong cung điện. Còn cõi tịch liêu hoang vắng chốn này toàn lau sậy trước gió. Ở đây có ai? Vị Thiên Chúa sai dọn đường Chúa đi vào đời.

3. Nào cùng mừng rỡ, nào cùng hòa ca vì giờ đã đến gần. Nào hãy thành tâm tự hối lỗi mình của bao ngày tháng cũ. Nguyện xin lắng nghe lời con khấn xin được ơn thứ tha hải hà.